Nhãn

24 tháng 10 2017

Tóc gió còn bay

<D.275><Cảm Xúc> 



TÓC GIÓ CÒN BAY

Tóc gió còn bay cợt gió nhàn
Bên thềm nắng nhạt tỏ dung nhan
Ngàn năm đỗ bóng xinh trần tục
Vạn cảnh chen mùa đẹp thế gian
Khéo đậm đà hoa phô nhụy thắm
Bày thư thả mộng ngắm trăng vàng
Miền thương sóng ảo hòa năm tháng
Cuốn vợi men tình điểm vóc loan.

Mai Thắng -
171022

★ Bài xướng của FB Donghuong Tonnu

BAY TÓC DƯỚI THU

Thu bay tóc dưới gió du nhàn
mộng ước vươn cùng bóng hạc loan
mặc ánh ngàn năm soi tục lụy
cần sương muôn thuở ủ nhân gian
xuân vờ khoác áo vầng trăng bạc
hạ thử quàng xiêm ngọn sóng vàng
bến cũ em ngồi soi ảo giác
chờ hồn anh đến vẽ dung nhan

đông hương

★ Bài họa của Hương Thềm Mây

MEN NỒNG TẤU KHÚC

Heo may bỡn cợt nắng thu nhàn
Bến liễu nghiêng mình đẹp bóng nhan
Bướm giỡn bờ xanh vui thế tục
Chim đùa lá biếc thỏa nhân gian
Lòng vương nguyệt mộng hồn hoài thắm
Dạ nặng tình mơ nghĩa mãi vàng
Chíu chít vườn quê chim rộn tiếng
Men nồng tấu khúc phượng hòa loan

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
24.10.2017

Không có nhận xét nào: