Nhãn

07 tháng 10 2017

Đời Thơ & Duyên Rượu

<D.268~Thơ Vui> 



ĐỜI THƠ & DUYÊN RƯỢU

Dù thơ tạm lãng trốn ta rồi
Chén vẫn vui cùng nỗi cạn vơi
Mạng số Thiên Tào ghi sổ sách
Hào hoa Nguyệt Lão gắn duyên đời
Cheo leo vách núi đường mây vợi
Thoải mái buôn chiều xác lá rơi
Giữ trọn tình em men rượu ấm
Thành tâm khấn nguyện cảm ơn trời!

Mai Thắng
171007

---------------------------
@ Bài xướng của Kim Trần



NHỚ ĐƯỜNG LUẬT

Nghĩ bụng là thơ trốn tiệt rồi
Do niềm khắc khoải bám chưa vơi
Yêu người cũng bởi hào hoa mạng
Bó vận thường do thảm não đời
Tuổi ấy vừa sang tình cuối lại
Mùa nào đã chạm lá vàng rơi
Ơn về tứ trỗi mênh mông áng
Cảm tạ nàng hay cảm tạ trời?

Kim Trần 

-------------------------------
@ Bài họa của Minh Thu



HỌA Y ĐỀ

Cho dù thơ đã bỏ ta rồi
Rượu nồng sóng sánh vẫn đầy vơi
Lo toan bề bộn sổ và sách
Nụ cười tươi rói rạng bên đời
Ánh mắt trông xa buồn diệu vợi
Cuộc sống êm đềm thoảng lá rơi
Chút lửa bùng lên cho dạ ấm
Cho đi là còn mãi... ơn trời....

Minh Thu

Không có nhận xét nào: