Nhãn

05 tháng 10 2017

X77. Giấc Liêu Trai

<D.266~Vịnh Thơ Văn>



GIẤC LIÊU TRAI

Gió đảo lưng trời quyện mấy gian
Dòng xanh cuộn chuyển sóng dâng tràn
Quỳnh hoa mở cánh chào trăng vọng
Thiếu nữ nghiêng mình ngã vóc sang
Mỏng mảnh che thân làn lụa quấn
Bồng bềnh thả lọn tóc mây đan
Liêu trai giấc mộng miền hư ảo
Đọng nét mơ huyền chẳng vỡ tan!

Mai Thắng
170929

----------------------
@ Bài xướng của Phương Hà

TRĂNG XANH

Ánh trăng bàng bạc khắp không gian
Biêng biếc dòng xanh biển sóng tràn
Thanh thoát đóa quỳnh e ấp nở
Dịu dàng thiếu nữ ngập ngừng sang
Tóc mây lả lướt hương hoa ngát
Áo lụa ơ hờ sương khói đan
Ta đắm hồn say trong cõi mộng
Khẽ khàng tay nắm... ảnh nhòa tan !

Phương Hà

-----------------------
@ Bài họa của Đỗ Chiêu Đức

TRĂNG MƠ

Bàng bạc ánh vàng phủ thế gian,
Dòng xanh biêng biếc sóng xô tràn.
Quỳnh hoa e ấp nhìn trăng chiếu,
Thiếu nữ dịu dàng chắn gió sang.
Lã lướt liêu trai làn tóc xõa,
Ơ hờ áo mỏng khói sương đan,
Kiều Nương ả Đạm hay Tây Tử,
Chợt tỉnh đâu rồi...mộng đã tan !

Đỗ Chiêu Đức

-----------------------------------------
@ Các bài họa trên FB


(Ảnh Ngọc Liên)

1. MONG ... 

Ai về níu giúp nhịp thời gian

Ép giữa bài thơ buổi nắng tràn
Để gió mơ màng ru lá ngủ
Cho chiều nũng nịu đón mùa sang
Đường xưa phố vẫn âm thầm đợi
Bến cũ sương còn lặng lẽ đan
Hẹn ước hôm nào nay khép lại
Mong tình đẹp mãi chứ đừng tan!

Ngọc Liên
08.10.17
--------------


2. VAN TRĂNG

Ơi hằng hãy toả khắp trần gian

Để chốn âm u ánh nguyệt tràn
Gạt mối ưu tư thờ thẫn lại
Đem niềm khấp khởi rỡ ràng sang
Nam thanh miệng trỗi đồng giao hát
Nữ tú tay guồng chỉ lụa đan
Nhấc ấm trà thơm ông lão rót
Nhi đồng nhí nhố nụ giòn tan.

Kim Trần

-----------------


3. ĐÊM TRĂNG CỦA HÀN


Mặc Tử ngày xưa xuống thế gian.
Ngắm trăng quên ngũ cứ ngâm tràn.
Cô Quỳnh lơi lả đưa hương đến,
Nàng Cúc thẹn thùng gửi sắc sang
Lòng bỗng trào dâng từng ý dệt,
Tâm như cuộn sóng mỗi câu đan.
Đúc nên tuyệt phẩm lưu truyền lại,
Cho đến ngàn sau mãi tỏa lan.

Hoành Trần
6/10/17

----------------------
★ Bài họa của Peter Lý (2020)

TRĂNG RẰM

Trăng rằm ngời sáng tỏa trần gian
Chiếu rọi muôn nơi rạng ngập tràn
Khắp chốn vui mừng quên khốn khó
Trăm phương thích thú cảnh giầu sang
Tiên nga nhảy múa làn mây dệt
Thục nữ quay cuồng ngọn gió đan
Tiếng sáo cung hằng nghe dịu vợi
Chợt sương u ám ánh trăng tan.

Peter Lý
(2020)

Không có nhận xét nào: