Nhãn

04 tháng 11 2018

Nỗi nhớ ngày đông

<D.358><Tiết Lạnh Đông> 



NỖI NHỚ NGÀY ĐÔNG

Cứ vãn chiều trôi chợt cảm buồn
Ngâu tàn lực sót vẫn còn tuôn
Dằng dai chuỗi hạt mưa tràn ngõ
Não nuột từng cơn gió tản luồn
Má nhãng màu son trang điểm nhạt
Vai hờn lọn tóc rũ xoà suôn
Nghe làn bấc chuyển về se lạnh
Nỗi nhớ ngày đông lại khởi nguồn

Mai Thắng –
181029

★ Bài xướng của Dung Nguyên

LẶNG LẼ HOÀNG HÔN

Hoàng hôn ngọn gió ngẩn ngơ buồn
Bất chợt mưa chiều rả rich tuôn
Những tưởng cung tình khơi hẹn ước
Nào hay giọt ái chạy len luồn
Vì yêu má đỏ màu son thắm
Bởi dỗi vai mềm lọn tóc suôn
Ngắm cảnh mơ màng thương nẻo ấy
Hình như nỗi nhớ lại khơi nguồn

25/10/2018
DUNG NGUYÊN

Không có nhận xét nào: