Nhãn

05 tháng 11 2018

Tâm sự nhớ nhà

 <D.363><Góc Xướng Họa>


Ảnh tác giả Suối Kiết (Canada)

★ Bài xướng của Suối Kiết

TÂM SỰ NHỚ NHÀ

Thôi nhé từ nay xin lỗi thề…
Ngôi nhà yêu dấu tận sơn khê
Đời sao lặng lẽ buồn da diết
Dạ cứ nôn nao luống não nề
Thương nhớ đàn em luôn ngóng đợi
Chờ mong bóng chị sớm quay về
Đường xa vạn dặm thân chưa ổn
Chỉ gởi đôi lời đến chốn quê .
NSK

---------------------------------
★ Bài hoạ của Mai Thắng

THÔI THÚC

Hồn thôi thúc gọi sẽ quay về
Cách trở không vì những ụ khê
Lối cũ còn vương đàn trẻ dại
Đường xưa vẫn rọi ánh trăng thề
Dần qua tháng lụn nhoà dâu bể
Dõi lắng canh chầy đậm cảnh quê
Niệm vãn hồi kinh lòng gối mỏi
Chừ tâm cảm chạnh phút sang nề

Mai Thắng 
181102

---------------------------------
★ Bài hoạ của Như Thu

YÊU CHỊ MÌNH

Vắng mặt ba năm chẳng thấy về?
Hay là thủ tục lắm nhiêu khê?
Hỏi thăm chi phí nào suôn sẻ
Ngại xếp hành trang bởi nặng nề
Nhớ chuyến đò xưa mừng lữ khách
Thương mùa lúa chín rộn làng quê
Bên ngoài tuyết lạnh lòng thương cảm
Chị hỡi đừng lo dẫu bội thề!

Như Thu

---------------------------------
★ Bài hoạ của Sông Thu

GIẬN MÀ THƯƠNG

Ngoài sân vằng vặc ánh trăng thề
Nuốt vội dằn lòng miếng cháo khê
Ra ngóng đăm đăm, tim quặn thắt
Vào trông mòn mỏi, dạ đau nề
Người đi biền biệt không quay lại
Bước cứ miên man chẳng hẹn về
Giận dẫu bừng bừng, thương khó giảm
Tối sầm mây phủ khắp trời quê.

Sông Thu

---------------------------------
★ Bài hoạ của Tâm Thành

HẢY GẮNG VỀ THĂM QUÊ

Vui lên chớ ngại bởi câu thề
Cuộc sống cho dù dỡ khét khê
Xứ sở thân yêu nào dám bỏ
Cơ ngơi thương mến có chi nề
Cháu con ao ước ngày sum họp
Anh chị chờ mong buổi trở về
Cố gắng vài năm thăm một bận
Cơm nhà có sẳn ở làng quê

Tâm Thành

---------------------------------
★ Bài hoạ của Hoàng Từ

THƯƠNG DÂN VẤT VẢ

Bao phen thất hẹn với lời thề
Nghĩ ngợi buồn đau chẳng muốn về
Chị ở thôn nghèo làng Kẻ Gám
Em nơi xã đói huyện Hương Khê
Tiết trời nóng nực rầu thê thảm
Khí hậu khô khan chán nặng nề
Vất vả quanh năm chưa đủ sống
Thương người khổ cực tại miền quê

Hoàng Từ

---------------------------------
★ Bài hoạ của Hữu Hảo

CŨNG ĐÀNH

Dưỡng sức chị ơi bỏ ước thề
Đường dài trung chuyển quá nhiêu khê
Xách mang hành lý không hề nhẹ
Đi đứng đôi chân lại nặng nề
Con cháu yêu thương dù muốn gặp
Bạn bè thân mật dẫu mong về
Đành lòng lỗi hẹn xin đừng trách
Nhớ lắm trăm chiều nơi chốn quê.

Hữu Hảo

Không có nhận xét nào: