Nhãn

09 tháng 11 2018

Giữ Hồn Thư Thái

<D.366~Tuổi Lão> 


Ảnh tác giả bài xướng Hường Xưa

GIỮ HỒN THƯ THÁI

Khắp tận chân trời bỗng đổ nghiêng
Hàng cây vững vạc thế đương kiềng
Đường tuôn đuổi bóng dành nâng khẽ
Hướng dõi theo hình vọng ngỏ riêng
Chẳng ngại ngần e đời duỗi bước
Đừng nao núng gỡ cảnh gông xiềng
Tầm phương viễn ảnh hồn thư thái
Giỡn thoả say mèm há sợ kiêng.

Mai Thắng
@1364~181107

★ Bài xướng của Hường Xưa

CỚ GÌ KIÊNG

Nơi này lặng lẽ áng chiều nghiêng
Rộn rã đùa vui há phải kiềng
Rãnh mượt sương lùa nghe gió lẻ
Cau nồng dáng ngả bỡn mùa riêng
Chan đồi tửu ngấm mơ màng buột
Khoái nẻo lòng say nũng nịu xiềng
Chả trách ông trời đem nghĩa tặng
Gian trần thỏa giỡn cớ gì kiêng .

Hường Xưa 07/11/18

★ Bài hoạ của Trần Hằng Nga

KIÊNG HAY KHÔNG

Có phải thu tàn dạ khẽ nghiêng
Người ta vẫn bảo thế chân kiềng
Khi đời thắm nghĩa còn bay liệng
Cảnh vẫn giao hòa lúc mộng riêng
Chữ thệ kia hờn ngơ ngẩn tiếng
Lời thương nọ ngỡ hắt hiu xiềng
Xin đừng trói buộc bao nàng yểng
Ngẫm lại xem thì ắt chẳng kiêng.

Trần Hằng Nga

★ Bài hoạ của Đặng Minh

NỎ KIÊNG

Giỡn giọng Xưa Hường bóng ngả nghiêng
Kìa xem tỷ ấy dạng chân kiềng
Cau nhè nhẹ trở than mình chiếc
Gió ngẩn ngơ hờn dỗi ngọn riêng
Bởi cố làm duyên thời ngỡ muộn
Vỉ mê tạo dáng hả vui xiềng
Đây nè ghé thử nom đồi mộng
Lãng tử anh hào chớ ngại kiêng .

ĐM

Không có nhận xét nào: