Nhãn

05 tháng 11 2018

Phố lạnh chiều đông

<D.362><Tiết Lạnh Đông> 


Ảnh tác giả bài xướng Ngọc Liên

PHỐ LẠNH CHIỀU ĐÔNG

Tiết vãn ban chiều thoảng lạnh đông
Chùm tia ráng ửng sợi đan hồng
Đường xưa cám cảnh nao thời mộng
Ngõ vắng tan tầm quạnh khoảng không
Trỗi điệu hồn thương hoà sóng ảo
Thèm men giác cảm quyện hương nồng
Niềm tin vẫn đậm trong tiềm thức
Thấu mảnh chân tình lặng lẽ trông. 

Mai Thắng
181031

★ Bài xướng của Ngọc Liên

CHIỀU ĐÔNG

Em về phố nhỏ một chiều đông
Rực rỡ thềm hoa nắng trải hồng
Gió vẩn vơ đùa trên quãng mộng
Mây nhè nhẹ lướt giữa tầng không
Lời ca tuổi ngọc còn tươi thắm
Ý nhạc ngày thơ vẫn đượm nồng
Những muốn ân tình như biển rộng
Ru đời đẹp mãi khúc chờ mong.

Ngọc Liên 30.10.18

Không có nhận xét nào: