Nhãn

09 tháng 11 2018

Nỗi nhớ khôn khuây

<D.368><Thơ Ca Cảm Xúc> 



NỖI NHỚ KHÔN KHUÂY

Xin dừng một phút ở nơi đây
Để ngắm thềm hoang lá rụng đầy
Với tháng năm qua nhiều biến thể
Cho màu rêu phủ lạnh vòm mây
Hương xưa khắc đậm hương thèm ấy
Vị ngọt chìm loang vị nhớ nầy
Ráng ửng hàng cây soi ảo giác
Thương hình bóng cũ thuở nào khuây

Mai Thắng
181108

★ Bài xướng của Dung Nguyên

NỖI NHỚ…

Cũng mấy thu rồi hẹn tới đây
Vàng hoe chiếc lá nhẹ rơi đầy
Mà nghe giá lạnh vì đông tuyết
Lại thấy xa mờ bởi gió mây
Nắng vẫn mơ màng tô nẻo ấy
Trầm luôn phảng phất ở nơi nầy
Người ơi có hiểu lòng ta nhớ
Cứ ngắm khuôn hình để giải khuây…

8/11/2018
DUNG NGUYÊN

Không có nhận xét nào: