Nhãn

04 tháng 11 2018

Mừng em hồi phục

<D.359><Thơ Ca Giao Tiếp> 



MỪNG EM HỒI PHỤC

(song thanh)

Vừa hồi phục bệnh vén trang phây
Để chẳng thu lu vóc dáng gầy
Lảo đảo chân run liều thuốc đắng
Lình xình bụng xẹp khát men tây
Cơ quan việc cộm từ từ giải
Góc bếp sân sau chậm chậm bầy
Mặc kệ tài năng chăm sắp xếp 
Hoà dòng ảo cảm chút hương ngây!

Mai Thắng
181101

★ Bài xướng của Dung Nguyên

VẨN VƠ SỰ ĐỜI

(ngũ độ thanh)

Cũng bởi cơm tiền ít dạo phây
Rồi do ngã bệnh sức hao gầy
Vừa thang thuốc đảo lưng thìa mật
Nửa đĩa nem cùng chén rượu tây
Đã cảm tâm hồn tươi tắn lại
Còn hay trí não trẻ trung bầy
Vần thơ bỗng nảy tình chan chứa
Ủ những men nồng dạ ngất ngây

30/10/2018
DUNG NGUYÊN

Không có nhận xét nào: