Nhãn

31 tháng 3 2021

E18. Tiếng Đàn Xưa

<E.18~Cuộc Sống> 


1. CẢNH ĐỜI

Vội vã lên tìm cốt lỏi chi?
Rồi ra sẽ được hưởng ân gì
Mơ làm cánh hạc so cùng phỉ
Muốn cưỡi mây ngàn thử tập phi
Bạc chẳng dư thừa lo gỡ bí
Tiền không thỏa nợ cứ trây lì
Con đòi vợ hỏi xin cầu thị
Hoãn chậm cho là để tới khi

----------------

2. NHỚ BẠN

Bạn cũ từ xưa chẳng thấy chồn
Tâm đồng ý hợp vẫn hoài chôn
Hòa chung một chỗ vùi nhau rốn
Chấp nhận miền quê dỗ mảnh hồn
Bão lộng hoang tàn chân khí bổn
Men nồng giản tiện chén hào môn
Thời gian ấm tửu vun ngồn ngộn
Để khối tình thơ quyện vĩnh tồn

----------------

3. THƯƠNG TÌNH ĐẤT MẸ

Quê nhà xám xịt ngẫm càng lơ
Cám cảnh thời gian vẫn mịt mờ
Nhớ mảng đồng xanh nguồn trỗ mộng
Yêu vùng nắng lửa diện hoài mơ
Nền dân chủ tập gieo mầm lỗi
Khúc khải hoàn ca lạc cỗ thờ
Ngưỡng tự do còn chưa đáp trả
Thương tình đất mẹ cảm buồn vơ

----------------

4. BỆNH THỜI CƠ

Khi ngồi đếm bệnh hẳn là đông
Sẽ chẳng bao giờ hiện trống không
Gặp buổi bừa căng dành giữ tớ
Xu thời phất mạnh trở thành ông
Rừng xanh phá hủy nguồn vô tận
Biển bạc nhường dâng lũ hóa rồng
Những dịp tìm soi đường phát triển
Ai người dũng cảm vạch tầm trông.

----------------

5. TẶNG PHẨM HỒN NHIÊN

Ông trời thưởng hết phận người ta
Vị cảm hồn nhiên những món quà
Lúc nhỏ nhờ ân bầu sữa mút
Khi thành khắc dạ ngưỡng lòng xoa
Truyền lưu hệ chuẩn gìn vô giá
Bảo dưỡng nguồn thiêng hiến trọn nhà
Cặp nhũ thiên đình ban cảnh huống
Say tình ngắm hưởng vạn màu hoa

----------------

6. CHƠI THƠ

Những khoái thơ đường họa để vui
Toàn tay háo diệu cảm thương ngùi
Cài niêm lắp vận so bày thảo
Lựa tứ gom từ chỉnh giũa trui
Luật diễn mơ hồ trăm cách giải
Lời treo ngớ ngẩn vạn phương lùi
Ai bền chí luyện thì đeo đuổi
Đã chọn chơi cùng khó bảo lui

----------------

7. TIẾNG ĐÀN XƯA

Cảnh đẫm sương dày gió nhẹ đưa
Trầm tư tiếng nhạc thoảng lay vừa
Ngân dài điệu cảm mơ màu nắng
Vút bổng cung hòa duỗi hạt mưa
Những nẻo đường xa đầy lịm nhớ
Ngàn thương bóng lẻ nhạt vui thừa
Cơ hồ hạnh phúc luôn dành để
Tưởng vọng êm đềm vẫy dáng xưa.

Mai Thắng 
(2020)

Không có nhận xét nào: