Nhãn

11 tháng 11 2015

Vọng tiếng tiêu

<D.105><Thơ Ca Giao Tiếp> 

Tâm hồn gội rửa sầu nhân thế
Vãn cảnh trăng ngà đợi tiếng tiêu!


 VỌNG TIẾNG TIÊU
-mt-

Cảm nhận thâm tình ngã bóng yêu!
Ngày qua lẵng lặng khúc dâng triều
Chân buồn khập khiễng dìu thân mỏi
Gối rũ âm thầm thả mộng phiêu
Bỏ mặc thuyền trôi lòng chuỗi sóng
Hờ thương biển nhặt ráng ban chiều
Tâm hồn gội rửa sầu nhân thế
Vãn cảnh trăng ngà đợi tiếng tiêu!

Mai Thắng
20151106

-------------------------------------------
♣ Bài xướng của FB Thuan Đăng

NGÓNG GIỌNG TIÊU 
-ndt-

 Bao giờ mới cảm được hồn yêu
Lặng lẽ nhìn theo nước thủy triều
Bến cũ người đi mòn tỏ điệu
Sông buồn kẻ lại ngót trào phiêu
Mơ rừng vãn cảnh khơi lòng sáng
Tiếc biển tìm thơ động não chiều
Vẫn nhớ ân nồng kia ngỏ diệu
Đêm tàn chỉ ngóng giọng vàng tiêu

 Thuận Đăng

  

Không có nhận xét nào: