Nhãn

12 tháng 11 2015

X51. Thăng Long Thành Hoài Cổ

<D.107~Tình Thơ Văn>

Hoạ thơ Bà Huyện Thanh Quan




THĂNG LONG THÀNH HOÀI CỔ

Tạo hóa gây chi cuộc hý trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đọan trường.

Bà Huyện thanh Quan

--------------------------------------------
Các bài họa của Vườn Thơ Thẩn

1. ĐÊM KHẮC KHOẢI

Lơ mơ không ngủ suốt đêm trường
Khắc khoải nước nhà tóc nhuộm sương
Tiếng dế sầu ai ngoài ngạch cửa
Gió đêm réo rắt giữa hàng dương
Quê hương đất mẹ lòng tê tái
Đât nước dân tình dạ xót thương
Biển đảo … Bà ơi! Tàu cộng chiếm
Hậu sinh muôn một quyết can trường.

Mailoc
kính họa

-------------------------------------------

2. HẾT ĐOẠN TRƯỜNG

Cuộc thế xưa nay tựa HÍ TRƯỜNG
Biết bao tuế nguyệt lắm TINH SƯƠNG
Sử xanh còn sáng như gương báu
Vận nước sao buồn tựa TỊCH DƯƠNG!?
Cột móc biên thùy đành ôm hận,
Phong ba biển đảo chịu TANG THƯƠNG!
Ngày nao đất nước thôi xâm lược
Để khắp muôn dân hết ĐOẠN TRƯỜNG!

Đỗ Chiêu Đức

-------------------------------------------

3. THÀNH XƯA BỎ NGỎ

Tuy chẳng tang thương chốn chiến trường
Mà đau đòi đoạn tóc pha sương
Ngoài biên cột mốc di quan ải
Lãnh hải con tàu lấn đại dương
Thằng chệt xì xồ nghe phát ghét
Vua ta câm miệng ngẫm mà thương
Ngút ngàn khắp chốn lời ai oán
Ai mãi gây chi cảnh đoạn trường

Chân Diện Mục
(Thầy Phan Huy Viên)

-------------------------------------------
 
4. SẼ CÓ MỘT NGÀY

Dân Nam dòng giống vốn can trường
Nếm mật nằm gai chịu gió sương
Lê Lợi mười năm giành đất nước
Vua Trần ba lượt sáng vầng dương
Bắc triều quen thói luôn xâm lấn
Ngư phủ không ngừng bị tổn thương
Kiên nhẫn lòng tin rồi sẽ đến
Danh vang tộc Việt mãi miên trường.

Quên Đi

-------------------------------------------

5. NỖI NIỀM TRĂN TRỞ

Khắc khoải từng đêm nỗi đoạn trường
Suy tư phiền muộn, tóc pha sương
Quê hương ly loạn qua năm tháng
Bè bạn xa lìa cách đại dương
Cứ ngỡ thanh bình tròn nguyện ước
Nào ngờ đất nước ngập sầu thương
Giặc Tàu lang sói mưu xâm chiếm
Dân Việt đồng ca khúc hận trường.

Phương Hà



-------------------------------------------

6. KHOA MỤC

Trời sinh bản chất sẵn can trường
Đã sớm lăn vùi với gió sương
Những muốn đề danh thơm tổ phụ
Đâu cần xách kiếm đến Hàm Dương
Vô thời lận đận kìm chân đứng
Hữu phúc miệt mài học chữ thương
Ẩn nhẫn dù ai chê ngốc tử
Đề thi giải mấy chục năm trường.

Cao Linh Tử
10.11.2015

-------------------------------------------

7. KHẮC KHOẢI

Thao thức từng canh gối mộng trường
Nhìn xuyên đêm thẳm ngập màn sương
Đường đê mở lớn khai hương lộ
Phố thị vươn dần đón ánh dương
Xót giá cao vời thiên máu lệ
Đau lòng thảm rắc diệt tình thương
Nền chân thiện mỹ - hồn nhân bản
Đổ vỡ tràn lan khắp hiện trường!

Nguyễn Đắc Thắng
20151110

Không có nhận xét nào: