Nhãn

06 tháng 11 2015

Kết Bạn Facebook

<D.099~Thơ Vui> 

Ước gửi trăm đường thương bạn hỡi

Tình vương vạn nỗi khổ người ơi



KẾT BẠN FACEBOOK

Cùng trao đổi rõ một đôi lời
Đạo nghĩa vun đầy khó bảo ngơi
Ước gửi trăm đường thương bạn hỡi
Tình vương vạn nỗi khổ người ơi
Dù muôn hải lý đều cam đợi
Dẫu ức trùng mây chẳng chịu rời
Mãi gọi tìm nhau hoài chửa tới
Lòng son thệ giữ nếp yêu đời.

Nguyễn Đắc Thắng
20151012

------------------------------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

KẾT BẠN TRÊN FACEBOOK

Hãy đến gần bên cạn tỏ lời
Trăm ngàn ý đẹp tỏa nào ngơi
Trao tình ướm mộng rồi gieo hỡi
Tặng nghĩa ươm nồng chớ bỏ ơi
Dẫu trở muôn đường luôn mắt đợi
Dù cho cách ngõ chẳng sao rời
Hoài ghi mãi dạ tìm nhau tới
Giữ trọn vào tim suốt cả đời

Hường Xưa
10/10/2015

Không có nhận xét nào: