Nhãn

10 tháng 11 2015

X48. Đêm Trăng Cửu Long

<D.103~Tình Quê> 

Sóng nước lung linh da ẩn ngọc

Ánh trăng lấp lánh bóng in trời


thơ tranh của Kim Oanh

ĐÊM TRĂNG CỬU LONG

Dòng chảy hiền hòa thong thả bơi
Lan bờ rạo rực nhảy reo mời
Tầng cao lơ lửng vầng mây tán
Đêm lặng rì rào ngọn gió khơi
Sóng nước lung linh da ẩn ngọc
Ánh trăng lấp lánh bóng in trời
Cửu Long nuôi dưỡng hồn thôn dã
Tiếng hát ầu ơ nhập cuộc đời!

Nguyễn Đắc Thắng
141224

★ Bài chỉnh sửa ngũ độ thanh (MGT-190823)

MIỀN QUÊ SÔNG CỬU

Sức chảy khoan hòa khẽ dạo bơi
Bờ xuôi cuốn cuộn nhảy reo mời
Tầng lơ lửng quyện vầng mây tán
Bãi nhẩn nha chào ngọn gió khơi
Chuỗi sóng êm đềm da ẩn ngọc
Màu trăng lãng mạn bóng in trời
Nguồn thiêng đất Cửu hồn thôn dã
Dưỡng tiếng ầu ơ nhập cảnh đời.

Mai Thắng (190823)

-----------------------
★ Các bài họa
-----------------------

1. MIỀN TÂY NAM BỘ

Chiếc xuồng xinh xắn nhẹ nhàng bơi
Vạt áo bà ba tím gọi mời
Điên điển vàng tươi in bóng nước
Đàn tôm trong suốt quẫy dòng khơi
Đong đưa so đũa khoe rèm cửa
Lả lướt cành tre vẫy gió trời
Một khoảng không gian đầy quyến rũ
Dâng tràn sức sống đến muôn đời.

Sông Thu

------------------------------------------

2. VUI CHƠI NHIỀU CHỖ

Ngán ngẫm Hậu Giang nghĩ chuyện bơi !
Lỡ như ai đó có lòng mời
Tháp Bà thỏa sức ngâm bùn khoáng
Dốc Lết tha hồ tắm biển khơi
Lớn mật- thuyền câu trườn sóng nước
To gan- dù lượn ngắm mây trời
Nên đi lắm chỗ chơi cho biết
Ở mãi một nơi phí cuộc đời.

Võ Làng Trâm

------------------------------------------

3. ĐÒ CHIỀU PHẬN GÁI

Đò chiều vắng khách tiếng chèo bơi
Cô lái buồn lòng cất giọng mời
Chuyến chót sang sông về kịp nước
Dịp may vượt sóng thẳng ra khơi
Thương thân phận gái mây vần vũ
Xót cảnh chồng con gió lộng trời
Duyên nợ nào đây mòn mõi dạ
Tình nhân một bến đợi trong đời.

Hải Rừng
24/12/2015

------------------------------------------

4. VẺ ĐẸP CỬU LONG

Mê Kông nước chảy cá vùng bơi
Chín cửa ra vào đón tiếp mời
Rạch Giá vươn lên đi vượt biển
Cần Thơ phát triển tiến ra khơi
Cầu tre khắp chốn soi dòng nước
Kênh lạch khắp nơi in bóng trời
Ngắm cảnh miền Nam ôi thú vị
Cửu Long vẻ đẹp mãi muôn đời.

Hoàng Từ
25-12-2014

------------------------------------------

5. VẺ ĐẸP MIỀN NAM

Tiếng chèo khua nước chiếc thuyền bơi
Khuấy động đêm khuya tựa réo mời
Cô gái lững lờ trên sóng nước
Bóng người che khuất giữa mù khơi
Ánh trăng in bóng mây trôi xám
Tiếng hát du dương gió lộng trời
Cái thú miền Tây đâu có được
Dòng sông gắn kết với người đời.

Võ đình Cử
25-12-2014

------------------------------------------

6. RỒI CÓ MỘT NGÀY

Ước về Cao Lãnh nhảy kênh bơi
Đắc Thắng hân hoan chiết rượu mời
Nâng cốc hàn huyên hoàn cảnh tỏ
Cạn ly tâm sự nỗi niềm khơi
Chia tay lưu luyến miền sông nước
Tạm biệt vấn vương xứ biển trời
Để lại bạn hiền bao khúc nhạc
Một lần gặp gỡ nhớ muôn đời

ĐỘC HÀNH

------------------------------------------

7. CỬU LONG HOẠN NẠN

Cửu Long cạn nước lấy gì bơi?
Đập chắn Vân Nam ta chẳng mời!
Tàu cộng thượng nguồn thu thủy điện
Việt Nam miền hạ họa tràn khơi
Đồng bằng nước biển dần xâm chiếm
Châu thổ tài nguyên kiệt tận trời
Hiếp đáp láng giềng thằng xỏ lá
Ăn quen tưởng bở thói ngàn đời.

Hải Rừng
25/12/2014

-------------------------------------

8. SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY

Sông nước miền tây xuôi ngược bơi
Cánh cò bay lả tựa chào mời
Cửu Long dòng sữa nuôi người rộng
Lục Tỉnh đắp bồi mạch sống khơi
Thuở trước “ông cha đi mở cõi”
Thời nay con cháu rạng phương trời
Miệt vườn cây trái hoa thơm ngát
Ruộng lúa nhà, ao thắm đẹp đời.

Ngọc Ẩn Nhi Huyền

------------------------------------------

9. NHỚ TRƯỜNG GIANG

Con thuyền đơn độc suốt đêm bơi
Lồng lộng trời cao gió đón mời
Xuống bến Tam Kỳ vươn bóng tối
Lên bờ Bến Ván hửng trùng khơi
Khó quên cái thuở trăng vờn gió
Nhớ mãi không gian nước lọng trời
Viễn cảnh Trường Giang đầy ký ức
Lưu vào kỷ niệm đến cuối đời.

Cao Bằng
25.12.14

------------------------------------------

10. TA

Khác nào đứa trẻ tập tành bơi
Giữa bể mênh mông chẳng đợi mời
Mấy thuở tung hoành nơi sóng cả
Nhiều phen vùng vẫy chốn trùng khơi
Tài không ngang sức đành trơ mặt
Lực bất tòng tâm chỉ hận trời
Ôm mối căm hờn cho tới chết
Còn bao năm nữa sống trên đời ?

Thục Nguyên

------------------------------------------

11. ẤM ÁP MIỀN TÂY

Chợ nổi ghe thuyền tấp nập bơi
Đêm trăng điêm hẹn bến xuân mời
Đất lành mặc sức ươm cây trái
Cầu mới tha hồ hứng gió khơi
Vựa lúa sẻ san cùng ngõ ngách
Cá tôm cung cấp khắp vùng trời
Dân tình mộc mạc giàu ưu ái
Cuộc sống yên vui ấm áp đời

Thuyền Viễn Xứ

------------------------------------------

12. THĂM NHAU

Thẹn quá đi thôi chẳng biết bơi!
Xin đành thất hứa lỡ ai mời?
Âm thầm dõi mắt theo làn nước
Thỏa thích ngồi thuyền lướt biển khơi
Thanh thản ung dung vào phố chợ
Hân hoan lặng lẽ ngắm mây trời
Tuổi già được thế mong chi nữa?
Thỉnh thoảng thăm nhau quý nhất đời!

Như Thu

------------------------------------------

13. BẾN MỘNG

Nhìn xem đôi ngỗng nhẹ nhàng bơi
Cảnh vật xinh tươi đã gọi mời
Em thả hồn mơ về vạn nẻo
Anh giăng thuyền mộng vượt ngàn khơi
Thênh thang một cõi không bờ bến
Bát ngát riêng ta bốn góc trời
Trăng trải đường trăng qua kẻ lá
Lung linh ánh nước đẹp muôn đời

Thy Lệ Trang

------------------------------------------

14. HÀ TIÊN- ĐÔNG HỒ

Ghé đến Hà Tiên vui lội bơi
Miền tây nắng đẹp thiết tha mời
Ngẩn ngơ du khách vào hang rộng
Âu yếm tình nhân ngắm nguyệt khơi
Thanh vắng Đông Hồ xanh nước biếc
Mơ màng Phụ tử tím chân trời
Non sông tươi đẹp thu hồn khách
Hình ảnh một đêm, nhớ suốt đời !

NS

----------------------------------------- 

15. SÔNG QUÊ MÙA NƯỚC NỔI


Xuồng con gái nhỏ ngược dòng bơi
Điên điển vàng bông ánh gọi mời
Núp bóng lóc kền lên dựa mé
Theo đàn linh ống dợn ngoài khơi
Lung linh ngấn nước cần câu trúc
Thấp thoáng ngàn mây lũ vịt trời
Gắn bó sông quê nơi cắt rốn
Hai mùa trong đục trải bao đời!

Cao Linh Tử
13/9/2014

------------------------------------------

16. LÀNG QUÊ XƯA

Chiều chiều bọn trẻ rủ nhau bơi
Tắm nước phù sa nắng gọi mời
Lướt sóng thuyền chèo trôi nhộn nhịp
Xuôi dòng điệu hát trỗi xa khơi
Kênh mương bám chặt nguồn Sông Cửu
Sức sống lan ra cuối biển trời
Kỷ niệm làng quê còn đọng mãi
Cho tôi dấu ái để yêu đời.

Bửu Tùng
13/01/2015

------------------------------------------

17. BÊN SÔNG HẬU

Thạch Hãn dòng xưa ta đã bơi,
Chiều nay sông Hậu lại như mời.
Ấu thơ rèn tập trên sông nước,
Lớn dậy xây đời mộng biển khơi.
Lỡ bước ra đi nơi gió cát.
Lạc đường đến tận chốn mây trời.
Phù sa níu giữ người cô lữ,
Để mãi bâng khuâng nhớ một đời.

Nhatthuyh
13/01/2015

Không có nhận xét nào: