Nhãn

01 tháng 11 2015

Nổi Hứng Chơi Bia

<D.097~Thơ Vui> 

Lon nữa khui ra lon đợi đấy

Chín giờ lon cuối đạt năm rồi!


 
LÂU LÂU TA KIẾM MỘT LẦN SAY!

Ừ cũng lâu rồi mới được say!
Hai thằng nổi hứng chợt ngồi dài
Chuyện trời đất biết còn hô hố
Chuông chín giờ ngân phải bái bai
Sương lạnh đèn mờ quờ phớt tỉnh
Đường im phố vắng nắn thêm dài
Âm vang rôm rả còm (comment) face book
Giấc mộng hương trà buổi sáng mai!

Nguyễn Đắc Thắng
20150207

★ Bài xướng của Cao Linh Tử​

LÂU LÂU LÂU RỒI TA MỚI NHẬU MỘT LẦN…

Năm lon vui vẻ mới ngà say
Tui nể thằng tui muốn xá dài
Chập tối lai rai bàn chuyện phiếm
Đôi giờ hưng phấn nói lời bai
Đề cho xế nổ chân quay vững
Dọn dẹp bàn mâm miệng ngáp dài
Thỉnh thoảng mời nhau phi luật lệ
Chúc đêm ngon giấc tiếp trà mai.

Cao Linh Tử
6/2/2014

-------------------

NHẤT LON

Tớ chỉ một lon là đã say
Cũng nhờ như rứa mới lâu dài
Lão Cao nghe được e quay mặt
Đắc Thắng thấy rùi cũng gút bai
Thơ thẩn tám câu coi cũng ngắn
Đường thi mấy chữ nghĩ sao dài
Đổi trao mạng ảo vui là chính
Không rượu thì trà cũng một mai.

Nhatthuyh

---------------------

SAY

Cuối tuần huynh đệ nhậu cho say
Quên cả đường đi bước ngắn dài
Bằng hữu luận bàn vui lúc hứng
Chị nhà trông đợi kiếm đường bai
Nẽo về thủng thằng đừng nhanh quá
Xế nổ bon bon tránh ngã dài
Tri kỷ lâu ngày quên cả vợ
Hẹn hò tửu sáng với trà mai.

Phương Nga
7/2/2015
--------------------

THÁCH RƯỢU

Bốn sị bà đây cũng chẳng say
Đàn ông một sị đã nằm dài
Còn không khệnh khạng trông mà chán
Có tiếc sẵn sàng để gút bai
Hảo hán anh hùng rượu phải uống
Làm trai quân tử cứ dài dài
Hôm nào các bác mời làm thử
Tôi để cho say tận sáng mai..haha..!!

Nguyễn Thị Ngọc Anh

​* Nổ thế thôi, có gì các bác tha em

---------------------

CẢM ƠN BÁC THẮNG MỜI BIA

Còn lâu bạn chớ nói tui say
Uống miết tới mai uống dài dài
Ba xị tống vào chưa đủ lít
Bốn chai vừa tới một thành hai
Muốn phá thành sầu tu dụng tửu
Mua vui ba van mấy mươi ngày?
Bia bọt bạn bày thèm nhỏ dải
Thôi thì đợi đấy ….sáng rồi hay

Namphong


-------------------------
★ Chuyện kèm theo
-------------------------

TẠI SAO 5 (why five)

Lươn xươn dự tính chỉ hai thôi
Chợt lửa men xông dậy ngút trời
Chuyện vãn còn dài ngồi nhạt nhẽo
Bàn tay quờ quạng rớt chơi vơi
Lẽ đời hơn thiệt chờ suy lý
Vòm miệng râm ran muốn tỏ lời
Lon nữa khui ra lon đợi đấy
Chín giờ lon cuối đạt năm rồi!

Nguyễn Đắc Thắng

------------------------

NGŨ LÀ NĂM MÀ !

Ngũ giới hình như có biểu thôi
Ngũ bôi chả đủ thấy Ông Trời
Ngũ quan dẫn thủy nghe chưa thấm
Ngũ trảo cầm lon bảo chớ vơi
Ngũ bộ đề thơ vừa tõa ý
Ngũ âm tấu khúc sắp nên lời
Ngũ nguyên pháp số thần men khoái
Ngũ đúng là năm tuyệt hảo rồi!

Cao Linh Tử
8/2/2015

Không có nhận xét nào: