Nhãn

06 tháng 8 2015

Đường trần

<D.028><Thơ Xướng Họa>



Từ trái sang phải: Thầy Nguyễn Hữu Lộc, Thầy Trần Doãn Quang,Thầy Đàm Quang Kiên, anh Hồ Ngọc Cẩn (chồng chị Mộng Hồ - một CHS)

* Bài xướng của Thầy MaiLộc

ĐƯỜNG TRẦN

Ngơ ngác trông vời bóng tịch dương
Đường trần dâu bể khóc vô thường
Tuổi xanh heo hút cùng năm tháng
Mộng thắm tan tành với khói sương
Con Tạo khéo bày trò huyễn ảo
Nhân sinh say ngủ giấc miên trường
Lối về mờ mịt chân lê bước
Ngoảnh lại còn gì để vấn vương !

Mailoc
19/07/2015

-----------------

* Bài họa của Mai Thắng

 ĐƯỜNG TRẦN

Chân trời lấp loáng ánh tà dương
Cảm thán buồn thay phận thủ thường
Cuộc chiến tang thương nguồn hệ lụy
Tuổi đời khó nhọc cảnh chiều sương
Nhân sinh thấp thỏm vùng tai ách
Hoài bảo cưu mang khúc hận trường
Khắc khoải vần thơ hòa xướng họa
Tâm tình chia sẻ gánh sầu vương.

Maithang
20150721

-------------------

* Các bài họa của Vườn Thơ Thẩn

1. MỘT ĐÊM TRĂNG

Xạc xào gió thổi mấy hàng dương
Trăng biển lung linh đẹp lạ thường
Những bước chân trần trên cát mịn
Đôi tà áo mỏng giữa màn sương
Em như tiên nữ trong vườn mộng
Ta tựa cành khô cuối quãng trường
Luống cuống lời yêu không dám ngỏ
Để ai hờn dỗi, lệ sầu vương...

Phương Hà

--------------------

2. TIẾNG QUỐC VẤN VƯƠNG

Mải miết nhìn theo bóng tịch dương
Chỉ nghe chim khóc , sóng vô thường
Quanh mình chao chát lời dâu bể
Cố quốc đục mờ dưới khói sương
Ai kẻ múa may khoe phát triển
Giang san nằm ngủ mãi đêm trường
Tổ tiên đứng mãi bên lề sử
Tiếng quốc bên rừng có vấn vương

C.D.M. (Chân Diện Mục)

--------------------

3. ĐÙA VỚI BẠN MAI LỘC

Ta ngắm bao chiều cảnh tịch dương
Lung linh khó tả đẹp vô thường
Miên man ngẩm lại đời trai trẻ
Lặng lẻ suy ra chuyện khói sương
Sống tỉnh thức sống không huyễn ảo
Mộng hằng sinh mộng chẳng miên trường
Chiều về dương tịch mai dương xuất
Há bận lòng ta phải vấn vương?

Danh Hữu

---------------------

4. ĐƯỜNG TRẦN

Đường trần còn sống...hãy còn vương!
Hoạt cảnh nhân gian tựa hí trường
Danh lợi mau tan như cát bụi
Bạc tiền dễ mất giống hơi sương
Phân ly xum hợp nào hư ảo?
Biển hóa nương dâu ấy lẽ thường!
Mãi miết ghềnh đời thêm ngán ngẫm
Trông vời nhân ảnh nẽo tà dương

Song Quang 

Thu cảm

<D.027~Vần Thu Cảm>

Tiếng vang thảng thốt mùa thu chết

Di sản bàng hoàng năm tháng qua



THU CẢM

Lục tuần chưa biết ngưỡng gần xa?
Mái tóc đậm màu sương tuyết pha
Nắng ửng chân trời chiều sắp tắt
Mây in bóng ráng vệt phai nhòa
Tiếng vang thảng thốt mùa thu chết
Di sản bàng hoàng năm tháng qua
Nhóm lửa châm trà cơn khó ngủ
Nhâm nhi nỗi bất hạnh quê nhà!

Maithang
20140830

------------------

★ Các bài họa

1. THU NHỚ

Ước hẹn ngày nào đã quá xa
Thu về mộng cũ chẳng phôi pha
Mây giăng bến đợi tim sầu héo
Khói quyện bờ mong mắt lệ nhoà
Có phải tình yêu vừa chợt đến
Hay là hạnh phúc đã đi qua
Chiều nay lá rụng ngoài song vắng
Bỗng thấy bâng khuâng nỗi nhớ nhà.

Ngọc Liên
20.07.2015

---------------

2. NỖI BUỒN NGƯỜI XA

Gió cuốn vàng bay theo gió xa,
Hoàng hôn loang tím chút mây pha.
Nhớ về quê mẹ sao lòng quặn,
Nhắc lại tuổi thơ bỗng mắt nhòa.
Tiếc chút tình thơ đà vụt mất,
Thương bao kỉ niệm đã trôi qua.
Cứ ray rứt mãi nơi xa xứ,
Dù đã bao năm chẳng phải nhà!

Nhatthuyh

----------------

3. GIAO MÙA

Hoa vừa rũ nhuỵ biệt nhành xa
Ảm đạm ven chiều sắc mật pha
Tím dạ sầu vun vì dáng cũ
Vàng thu ướt đẫm bởi mưa nhoà
Bâng khuâng vạn nỗi tràn nhanh đến
Xao xuyến bao tình lướt vụt qua
Cảnh gọi mùa đơm ngàn não ý
Màu tô úa lá rải hiên nhà

Kim Trần

------------------

4. XÓT XA

Vẫn đó bên đời nỗi xót xa
Nghe chừng kỷ niệm đã phôi pha
Là bao khắc khoải tim hờ hững
Có chút ưu tư lệ nhạt nhoà
Quạnh quẽ yêu thương từng buổi đợi
Bùi ngùi giận dỗi những ngày qua
Thu chưa xác lá rơi đầy ngõ
Để khách lãng du chạnh nhớ nhà!

Mùa Thu
20/7/15



5. TÌNH THU

Mộng ước tình ta mãi chẳng xa
Bên làn tóc xõa ngậm sương pha
Duyên nồng nguyện giữ dù phai úa
Nghĩa thắm gìn trao dẫu nhạt nhoà
Trải nắng thu vàng treo ngõ đợi
Gom màu hạ trắng rải đường qua
Chừ bao khát vọng êm đềm ủ
Nhặt mảnh lòng đau nỗi nhớ nhà.

Chiều Thu
Xiao yan 279

Hoa Nguyệt Quế

<Góc Tuyển Tập Tứ Tuyệt~S.01>

Thanh thanh dáng dứng hồn nhiên thế

Ngẫng mặt nhìn trời chẳng cúi khom



1. HOA NGUYỆT QUẾ

Càng trải canh dài hương dậy thơm
Cho vầng nguyệt tỏ ngẩn ngơ dòm
Thanh thanh dáng dứng hồn nhiên thế
Ngẫng mặt nhìn trời chẳng cúi khom

---------------------

2. CHÀO EM GÁI

Ơi này em gái của tôi ơi!
Mặt sáng như trăng, miệng mĩm cười
Hãy giữ lòng son hồn thiếu nữ
Nụ cười sảng khoái nét yêu đời!

--------------------- 

3. ANH SẼ VỀ

Anh sẽ quay về em gái ơi!
Đường xa chân mỏi bước dần lơi
Bên em đốt lửa hong tình mới
Đón gió giao mùa đếm lá rơi!

---------------------

4. BÂNG KHUÂNG

Đã có vườn xuân có sắc xuân
Lòng ta thêm cảm những bâng khuâng
Hoa xuân vẫn thắm không e ấp
Chỉ tự lòng ta cảm ngập ngừng!

---------------------

5. HAI NỬA TRÁI TIM

Trả hết hoàng hôn bóng tuổi cao
Ta đem hai nửa mảnh tim mầu
Nửa treo hun nóng màn đêm lạnh
Nửa gửi vào em theo ánh sao!

---------------------

6. LY NƯỚC MÍA

Ừ nhỉ!… vừa nghe môi đã khô
Thôi thì ghé lại … chút duyên hờ
Uống ly nước mía vàng chanh ngọt
Cay đắng tạm rơi góc cuối bờ!

---------------------

7. HỒN SEN RA PHỐ

Đường phố xứ mình đang ngập sen
Lá xanh bông trắng đã bon chen
Hồn quê sông nước tràn ra phố
Cùng đứng hiên ngang dưới ánh đèn

---------------------

8. THIỀN & FÂY

Tôi thích đem còm(-puter) ra mái hiên
Ngồi fây cứ tưởng được ngồi thiền
Thiền tụng nam mô fây bấm thích
Đủ đầy cảnh giới lắm cung thiên!

---------------------

9. TẶNG EM MỘT ĐÓA HOA HỒNG

Đây một đóa hồng anh tặng em!
Màu xanh tươi thắm cánh nhung êm
Màu xanh hy vọng tình chung thủy
Lấp lánh sương đêm ủ nhụy mềm!

Nguyễn Đắc Thắng
T06-2015

Em Và Ly Cà Phê

<F.088~Rượu Trà>

Sống tự hào tự tạo chẳng xin cho
Cất tiếng hát cùng quê hương đứng dậy!




EM & LY CÀ PHÊ

Cảm ơn em! … Ly cà phê ban sớm
Len vào lòng hương ấm của ban mai
Vị đắng dịu dàng pha thoáng hương ngây
Hương tình ái ấp nụ hoa hé mở.

Cám ơn em! … Nụ hoa đời chớm nở
Nét trinh nguyên nuôi dưỡng ánh hoa tâm
Góp tự nhiên nương phấn nhụy khai mầm
Giờ nắng rạng vươn mình chào nắng đẹp.

Cám ơn em! … Tia nắng vàng ấm áp
Tự trời đông rực sáng ánh bình minh
Xóa màn đêm u tối cản tầm nhìn
Tìm hạnh phúc ngập tràn niềm hy vọng.

Cám ơn em! … Ngày thật nhiều ước mộng
Sống làm người dưới ánh sáng tự do
Sống tự hào tự tạo chẳng xin cho
Cất tiếng hát cùng quê hương đứng dậy!

Nguyễn Đắc Thắng
20150715

16 tháng 7 2015

X06. Thu Nhớ

<D.026~Vần Thu Cảm>

Sóng gợn làn sen chao mặt nước

Gió mơn đóa cúc nở bên song



THU NHỚ 

Trời chiều thoảng nhẹ ngọn thu phong
Dịu nắng hoàng hôn ửng sắc hồng
Sóng gợn làn sen chao mặt nước
Gió mơn đóa cúc nở bên song
Người nơi đất khách vui an hưởng
Kẻ ở quê nhà vọng nhớ mong
Số phận trớ trêu còn cách biệt
Mùa thay ấm lạnh chẳng thay lòng!

Nguyễn Đắc Thắng
20111019

-----------------------------------
* Các bài họa trên facebook

1. TÌNH SƠN NỮ

Ráng chiều rực đỏ nhuộm rừng phong,
Sơn nữ hoài mơ má ửng hồng,
Vương vấn ngày nao người học lớp,
Thương thầm thuở ấy bạn đồng song.
Mây chiều lãng đãng khơi niềm nhớ,
Trăng sớm mênh mang gợi nỗi mong.
Nhìn lá khô vàng bên suối vắng,
Mà sao thương tiếc đến rưng lòng!

Nhatthuyh
13/7/015

--------------------

2. TÀN THU

Thấp thoáng mây mờ phủ tuyết phong
Thềm sương giá lạnh cánh hoa hồng
Vài cơn gió nhẹ luồn qua cửa
Một bóng trăng gầy lướt cạnh song
Đất khách ôm cầm ngơ ngẩn đợi
Quê người để dạ thẫn thờ mong
Tàn thu xác lá rơi đầy ngõ
Chợt thấy bâng khuâng chạnh nỗi lòng !

Mùa Thu
13/7/15
---------------

3. NHỮNG CÁNH THƯ XƯA

Nhớ cũ hàng tuần thư mấy phong
Về ai gởi nét chữ ươm hồng
Trao lời đáy dạ trong tâm tưởng
Lấy ý ngoài mưa sau chấn song
Nhạn vút hồi âm xao xuyến đợi
Tình chờ đáp lễ khát khao mong
Giờ đây bạc sắc thư vàng úa
Một chút xa xưa lại chạnh lòng

Kim Trần
13/7/2015

----------------

4. TÌNH THU

Lối cũ bây giờ ngập lá phong
Hoàng hôn nhẹ thả áng mây hồng
Ngàn vì sao sáng rơi đầu ngõ
Một mảnh trăng vàng rụng cuối song
Lặng lẽ người về đan nỗi nhớ
Âm thầm kẻ ở dệt niềm mong
Tình thu đã hết chờ chi nữa
Ngọn gió heo may buốt lạnh lòng.

Ngọc Liên
14.07.15

Chiều Thu

<L.086~Vần Thu Cảm>

Chiều thu hong mảnh nắng vàng

Trời hong mấy mảnh thời gian nhọc nhằn



CHIỀU THU

Chiều thu hong mảnh nắng vàng
Trời hong mấy mảnh thời gian nhọc nhằn
Anh hong mảnh gấp băn khoăn
Em hong mảnh vá vết hằn lòng anh.

Chiều thu ngọn gió lay mành
Hoàng hôn lay mảnh trăng thanh đêm dài
Tình em lay bóng đêm say
Gió mang hương mát để lay đêm buồn.

Chiều thu nhỏ giọt mưa tuôn
Giọt rơi thềm vắng giọt luồn vào tim
Giọt lăn theo vết chân chim
Giọt chui vào núp lòng em dỗi hờn.

Chiều thu hong sợi nhớ thương
Sợi dài sợi vắn sợi vương mắt chờ
Sợi len vào cuốn vận thơ
Sợi say mộng đẹp giấc mơ an lành.

Mai Thắng
20150708

Xin Đừng Trả Lại Anh

<F.085~Cuộc Sống>

Gió trăng cứ trả lại trời
Xin đừng trả lại những lời tình chung


XIN ĐỪNG TRẢ LẠI ANH

Xin đừng trả lại anh tình nồng thắm
Hãy giữ làm kỷ niệm thuở đầy vơi
Câu yêu thương cứ giữ mãi bên đời
Tình anh đó, một mối tình dang dở.

Xin đừng trả lại anh mây và gió
Với thời gian hạ cảm hoặc thu buồn
Những đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Mượn mây gió để gửi lời nhắn nhủ.

Xin đừng trả lại anh màn đêm phủ
Ánh đèn vàng lưu luyến buổi về đêm
Đêm thu sang tiếng lá rụng bên thềm
Em sẽ nhớ những phút giây hò hẹn.

Xin đừng trả lại anh lời ước nguyện
Tình yêu xưa đã gửi hết vào thơ
Bóng thời gian chìm khuất nẻo mây mờ
Có những phút vui buồn thầm tiếc nuối.

Mai Thắng
20150708

------------------
* Bài xướng của Ngọc Liên

TRẢ LẠI ANH

Trả lại anh khúc tình nồng thắm thiết
Những hẹn thề da diết nhớ đầy vơi
Câu yêu thương nay đã lỗi nhịp rồi
Chỉ còn mỗi bài tình ca dang dở.

Trả lại anh chuyện tình mây và gió
Lối thu xưa vàng võ giấc mơ buồn
Mưa lạnh lùng hay giọt đắng rơi tuôn
Lòng xa xót bâng khuâng khi chiều xuống.

Đường em về bóng hoàng hôn phủ kín
Mảnh trăng gầy ngơ ngác giữa trời đêm
Ánh sao khuya lặng lẽ rụng bên thềm
Sương thấm lạnh cho niềm riêng buốt giá.

Trả lại anh ân tình mong manh quá
Giấc mộng nào vội vã dệt thành thơ
Nay xa xăm chìm khuất nẻo mây mờ
Đóa hoa vàng ngẩn ngơ màu tiếc nuối.

Ngọc Liên
30.06.2015

--------------------------------------------
& Bài cảm tác trên blog havuvhp.blogsot.com

XIN TRẢ LẠI ANH

Gió Trăng xin trả lại Trời,
Nắng Mưa trả nốt cho đời hưởng chung.
Trời Già cay nghiệt không cùng,
Đừng trao em nữa mà lòng đớn đau.
MT

Trả anh lời hứa năm nào
Để thương để nhớ để sầu không vơi.
Trả Anh về với cuộc đời,
Chỉ xin đón nhận tim người năm xưa.

Vhp.Hải Vân

-----------------------------------
& Bài đối họa lục bát của NĐT

XIN ĐỪNG TRẢ LẠI ANH

Gió trăng cứ trả lại trời
Xin đừng trả lại những lời tình chung
Trời già cay nghiệt khôn cùng
Xin em giữ lại tấm lòng đã trao
Giữ luôn lời hứa thuở nào
Như niềm tâm sự giải sầu chưa vơi
Lòng anh ẩn khuất bên đời
Chỉ mong được nhớ là người yêu em!

Nguyễn Đắc Thắng

--------------------------
& Họa từ bài lục bát XĐTLA của NĐT

GỬI LẠI CHO NHAU

Gió trăng đừng đổ cho trời
Tất dạ son sắt là lời thủy chung
Dù cho gian khó tột cùng
Vì yêu tha thiết vẹn lòng quyết trao
Giữ nguyên thệ ước hôm nào
Khắc tâm hình bóng vạn sầu khó vơi
Cùng nhau đi trọn đường đời
Dẫu xa xôi cách vẫn người năm xưa!

Kim Oanh

Thu ẩm

<D.025><Những Vần Thu Cảm>

Đường lên lạng quạng đường đang nghẽn

Bước tiến lừng khừng bước vẫn xa



THU ẨM

Tinh mơ nhóm bếp lửa pha trà
Nhấm nháp hương đời vội vã qua
Hạ vãn sen tàn chờ rũ cánh
Thu về cúc nở rộ đầy hoa
Đường lên lạng quạng đường đang nghẽn
Bước tiến lừng khừng bước vẫn xa
Thương xót miền quê nghèo tủi nhục
Niềm đau bạc tóc chẳng phai nhòa!

Mai Thắng
20111101

-------------------------------------
& Bài hoạ của FB Hoanh Tran

ĐỘC ẨM

Ta mới vừa châm một ấm trà
Ngồi buồn nhấm nháp ngẫm ngày qua
Lài thơm sao tiếc thời son trẻ
Nước ngọt mà thương lúc tuổi hoa
Nhớ lại tình nồng đà vuột mất
Quay về mộng thắm đã trôi xa
Nhắc câu "lửa tắt bình khô rượu"
Sao bỗng dưng mắt lại nhạt nhòa!

Nhatthuyh
10/7/15

Thu đã sang mùa

<D.024><Những Vần Thu Cảm>

Miền quê còn đó nhiều gian khổ

Mưa nắng hai mùa buồn quẩn quanh!



SANG MÙA

Ừ nhỉ! song thưa khẽ động mành
Sắc màu lá biếc dợn trời xanh
Mưa chiều cuối hạ thời chưa mát
Nắng sớm đầu thu tiết vẫn hanh
Ngày lụn quay cuồng lo cuộc sống
Đêm thâu trở giấc điểm cơ lành
Miền quê còn đó nhiều gian khổ
Mưa nắng hai mùa buồn quẩn quanh!

Mai Thắng
20101010

-------------------------
★ Các bài họa

1. MÙA NƯỚC NỔI

Trời thu lặng lẽ gió lay mành
Khóm cúc nhà em nụ đã xanh
Mổi bận chiều đi dìu dịu mát
Bao lần nắng dội liễu vàng hanh
Đồng khô biển mặn xoay đời sống
Nước lụt phèn chua vỡ mộng lành
Cám cảnh chòi tranh luôn cực khổ
Thương nàng lệ nhỏ chạy lanh quanh

Ngọc Ánh nguoideplongyen

 
(Ảnh Xuân Phương)

2. THU

Gió lay nhè nhẹ khẽ rung mành
Cúc thắm hoa vàng lá biếc xanh
Quýt ngọt quả sai cành nặng trĩu
Trời cao mây trắng nắng khô hanh
Ăn xoài Đồng tháp ưa giòn ngọt
Uống nước dừa xiêm thấy mát lành
Thu đến ôn hòa thời tiết tốt
Hoa cười chim hót lượn vòng quanh.

Xuân Phương
8-7-2015
------------------------

3. HƯƠNG THU

Hương thu nhè nhẹ thoảng qua mành
Lấp lánh ánh hồng nước biếc xanh
Man mác màn đêm sương mát lạnh
Hoe hoe nắng sáng tiết khô hanh
Nhấp nhô ruộng lúa trôi xa tít
Mong mõi mưa thu khởi sắc lành
Văng vẳng giọng ca người mục tử
Dòng đời luân chuyển cứ lanh quanh.

Phương Nga
14/7/2015

01 tháng 7 2015

X05. Thu về trong mắt em

<X05~Bốn Mùa>

Em đan sợi gió lùa chân tóc

Ta dệt đường sao soi bóng đêm


THU VỀ TRONG MẮT EM

Ta thấy thu về trong mắt em
Mang tình lá úa đậu vai mềm
Em đan sợi gió lùa chân tóc
Ta dệt đường sao soi bóng đêm
Em hát lời ru miền mộng tưởng
Ta ngâm khúc tấu tảng mây chìm
Đôi ta duyên thắm tình không thắm
Ta vẫn thương nhiều! Em … vẫn em!

Ta vẫn thương nhìn đáy mắt sâu
Trời thu diệu vợi ý thu sầu
Tình riêng ẩn náu trong tiềm thức
Ký ức chôn vùi giữa bể dâu
Ráng vén mây mù soi vệt nắng
Chiều rơi bóng vội rụng bên cầu
Em thôi trăn trở thôi khao khát
Ta xót lòng đau tóc bạc màu!

Mai Thắng
20140725

--------------------------------------
♣ Bài xướng của Thương Yến Tử

MÙA THU TRONG MẮT EM

Em có nghe gì không hỡi em
Gió như khẽ gọi sợi trăng mềm
Về đan thảm mộng thêu vàng mộng
Về đốt màn đêm thức trắng đêm
Nghe lá hát bài ca tiễn biệt
Nghe sương trải lụa bụi vương chìm
Để ta uống cạn men tình tự
Và để nhìn thu trong mắt em

Trong mắt em cười hun hút sâu
Màu xanh nguyên thủy tuổi chưa sầu
Bờ môi vẫn thắm tình con gái
Mái tóc chưa nhàu chuyện bể dâu
Trăn trở đường đời chia mấy nẻo
Thơ ngây tâm sự bắt chung cầu
Mắt em xanh quá đôi hồ mộng
Xanh cả thời gian chẳng bạc màu

Thương Yến Tử


(Ảnh Thy Lệ Trang)

♣ Bài họa của Thy Lệ Trang

MÙA THU...XA NGƯỜI...

Lãng đãng mùa thu trong mắt em
Hơi khuya lành lạnh nụ hôn mềm
Lời hoa tha thiết... lời hoa bướm...
Nhịp sóng êm đềm... nhịp sóng đêm
Góc suối, nai vàng ngơ ngác đợi
Đầu non, trăng khuyết lững lơ chìm
Hồn say như uống ngàn chung rượu
Ngào ngạt hương tình... anh với em!

Lòng người ai biết được nông sâu?
Tình lỡ- Mênh mang một khối sầu
Lặng lẽ... sông dài say bóng nguyệt
Âm thầm... biển cả khóc nương dâu
Tơ duyên hờ hững treo cành trúc
Bến mộng chênh vênh gãy nhịp cầu
Lá úa, thu tàn ... hiu hắt lạnh...
Còn chi khi tóc đã phai màu?

Thy Lệ Trang 

----------------------------------------
* Các bài họa khác trên Facebook

1. MÃI YÊU

Ta muốn chìm trong đáy mắt em,
Uống bờ môi ngọt siết tay mềm,
Vơi đi niềm nhớ bao ngày tháng,
Cho bớt sầu thương mỗi sáng đêm.
Đốt lá thơ buồn khô lệ thấm,
Chôn vùi kỉ vật khiến đau chìm.
Người ơi có biết là ta mãi,
Cất giữ trong tim hình bóng em.

Hình bóng em chìm giữa vực sâu,
Kêu gào than khóc nhớ nhung sầu!
Thương cho phận gái qua nhiều bến,
Tiếc số hồng nhan giữa biển dâu.
Quay lại nơi xưa vui sánh bước,
Trở về chốn cũ hẹn bên cầu.
Tình chung tròn đẹp như mơ ước,
Hạnh phúc bên nhau chẳng đổi màu.

Nhatthuyh
2/7/15


(Ảnh Ngọc Liên)

2. KHÚC YÊU THƯƠNG

Tình hồng vương vấn trái tim em
Giọt nhớ bâng khuâng trải gót mềm
Ngắm mảnh trăng ngời trên phố vắng
Nhìn vầng nguyệt tỏa giữa màn đêm
Rồi mong hạnh phúc về chung ngõ
Lại ước tình yêu đến cạnh thềm
Giấc mộng hôm nao giờ đã lỡ
Bên đời lẻ bóng xót xa thêm.

Em về ghép lại mảnh tình sâu
Đã mấy thu qua nhuốm giọt sầu
Hẹn ước còn nồng nơi xóm nhỏ
Lời thề vẫn đượm chốn nương dâu
Người đi vẫn đợi thuyền neo bến
Kẻ ở hoài mong nối nhịp cầu
Dệt khúc yêu thương thành mộng đẹp
Thầm mơ duyên ấy chẳng phai màu.

Ngọc Liên
05.07.15
---------------------- 



3. ĐỆP KHÚC TÌNH

Cảm giọt sương nhòa đẫm mắt em
Long lanh sợi nắng đậu vai mềm
Anh say gió lộng chao diều cánh
Em ngắm mây mờ cuộn ánh đêm
Anh khắc tình thơ vào giấc mộng
Em đan chữ nhớ trải bên thềm
Hai phương cách trở trong chờ đợi
Đếm bước canh dài thổn thức thêm

Anh hãy nhìn vào khóe mắt sâu
Tình thu đẹp cả dáng thu sầu
Bao nhiêu khắc khoải nơi giông tố
Bấy những âm thầm chốn bể dâu
Mộng ước không thành tan bọt sóng
Niềm mong cũng lỡ đọng bên cầu
Mây trôi hờ hững mây trôi mãi
Để một ngày nao tóc nhuộm màu!

Xiaoyan 279
(Chiều Thu)
----------------------


(Ảnh Phương Nga áo trắng)

4. THU VỀ TRONG MẮT EM

Chiều cuối thu về không có em
Nghe lòng quạnh vắng đến say mềm
Ra vào thơ thẩn nhìn mây nước
Ngồi đứng mơ màng ngắm nguyệt đêm
Nhớ lại lời ca còn lắng đọng
Cảm thương khúc tấu đã rơi chìm
Tơ tình vương vấn buồn muôn thuở
Sầu tím thu về anh nhớ em

Anh nhớ em nhiều mắt thắm sâu
Làm thơ miêu tả trái tim sầu
Tình hờ đang lắng trong tâm khảm
Nghĩa nặng phơi bày chốn ruộng dâu
Cố vẹt mây mù trên đỉnh núi
Mong xua ánh sáng đến chân cầu
Ngày đêm trăn trở lòng thương nhớ
Để đến hôm nay tóc nhuốm màu

Phương Nga
3/7/2015

Ta Vẫn Đợi

<F.044~Cuộc Sống>

Tàu đến đi, đưa tiễn bóng hoàng hôn
Ta vẫn đợi! …Để chờ cơn gió cuốn!




TA VẪN ĐỢI

Dẫu vô nghĩa nhưng lòng ta vẫn đợi
Tiếng còi tàu hú báo tự xa xa
Bóng con tàu đổ ập giữa sân ga
Và vội vã khi trời còn tỏ rõ

Như đang thiếu chút ảnh hình nào đó
Năm tháng dài cuộc sống bổng bơ vơ
Những đêm buồn khắc khoải nỗi mong chờ
Cơn gió rét tái tê lòng cô lữ

Trong khoảnh khắc con tim buồn héo rũ
Trong thiên thu hòa lẫn sóng mù khơi
Trong cuộc đời ta đã mất em rồi
Trong tất cả là nỗi buồn tiếc nuối

Ta vẫn đợi!... Và dặn lòng... vẫn đợi!
Từng chiều về nơi ga nhỏ cô đơn
Tàu đến-đi đưa tiễn bóng hoàng hôn
Ta vẫn đợi! …Để chờ cơn gió cuốn!

Nguyễn Đắc Thắng
20141006



* Reply cho Ngân Triều 

Tạo hóa sinh ra biết đợi rồi!
Làm người phải đợi ít nhiều thôi
Bé thơ đợi mẹ nhè nhè khóc
Hẹn đợi người yêu khó đứng ngồi.

Hướng Về Anh

<F7.052~Cuộc Sống>

Anh gom lá ủ se trời lạnh
Chút lạnh nhẹ nhàng giấc ngủ suông!




HƯỚNG VỀ ANH

Hướng về anh! … Hãy hướng về anh!
Nghe tiếng thơ ru giấc ngủ lành
Nghe nguồn lửa hạ truyền hơi ấm
Để tóc xuân chiều vẫn mãi xanh.

Để những chiều thu mưa đổ tuôn
Em không nghe tiếng lá rơi buồn
Anh gom lá ủ se trời lạnh
Chút lạnh nhẹ nhàng giấc ngủ suông!

Để lúc tàn đông giá xuống mau
Em nương lẫn tránh bóng đêm sầu
Anh nhen lửa sưởi lòng sương phụ
Dỗ giấc say nồng mộng lắng sâu.

Để buổi vào xuân thanh thản trông
Ngàn hoa khoe sắc rạng vầng hồng
Lòng ta khơi dậy niềm hy vọng
Rũ sạch u buồn dệt ước mong.

Em hãy vững tin vào ước nguyện
Lòng anh thanh bạch giữa không trung
Quê hương ta hai mùa mưa nắng
Nhưng lòng anh chỉ một tấm lòng

Nguyện thề son sắt thủy chung!

Mai Thắng
20141119

----------------------------------------
Bài họa của Chiều Thu



NHỚ VỀ ANH

Khắc khoải tàn canh nỗi nhớ anh
Hạ về trăng ngả bóng an lành
Vần thơ em viết thêm xao xuyến
Để khoảng trời cao đêm vẫn xanh.

Thu chiều rắc những hạt mưa tuôn
Em nghe tiếng gió hắt hiu buồn
Phương trời viễn xứ anh thương nhớ
Một bóng sương nhoà ánh mắt suông.

Giá lạnh đông về cũng thật mau
Canh dài thao thức những thương sầu
Hoài mong ấm áp vòng tay ấy
Để mãi tim mình lắng đọng sâu.

Xuân về tha thiết nỗi chờ trông
Tím sắc hoa xưa trải ngập lòng
Viết vội vần thơ bao khát vọng
Là niềm nhung nhớ mãi hoài mong

Sẽ mãi hoài mang niềm ước nguyện
Vần thơ hoà quyện giữa không trung
Hai miền nắng gió còn chia cách
Cố giữ trong tim một tấc lòng

Hoa xưa vẫn tím thủy chung

Chiều Thu 279

-------------------------------------
Bài cảm tác của Phượng Ngày Xưa
(Đáp bài Hướng Về Anh của Nguyễn Đắc Thắng)

ẢO ẢNH BỐN MÙA

Em cố chôn bóng anh vào tiềm thức
Nắng Hạ về ru giấc ngủ bằng thơ
Của người xưa mà em vẫn tôn thờ
Để hằng đêm chìm sâu trong nỗi nhớ!

Những chiều Thu lá vàng buông tiếng thở
Cuốn theo dòng đời mộng ước bồng bềnh
Ngậm ngùi nhìn lá rụng, phận lênh đênh
Đêm buông xuống, thấm sầu thân cô quạnh

Nơi nầy đâu có mùa Đông giá lạnh
Nên Đông tàn em cũng chẳng có hay
Sương phụ quen rồi ngậm đắng nuốt cay
Gối lẻ chăn đơn sao đầy giấc ngủ?

Xuân rộn rã nhưng lòng buồn ủ rũ
Hoa héo tàn không còn đượm hương yêu
Nhụy cũng phai sắc, mất dáng diễm kiều
Tình đã cách xa, nhớ thương còn đọng…

Bốn mùa qua mang nỗi niềm vô vọng
Hai mùa mưa nắng, tình quá mong manh
Nắng nóng rát làm chùn bước chân anh
Mưa tuôn mạnh đưa anh vào ngăn cách…

Thôi anh… tất cả chỉ là ảo ảnh!!!

Phượng Ngày Xưa
Saigon 26/11/2014 pnx