Nhãn

09 tháng 3 2023

Tiễn Chị

<D.960~Tiễn Đưa>
(Chị Lý Thị Huề - chị của Lý Đức Quỳnh, chủ trang blog Lãng Phong)



TIỄN CHỊ 

Chị đã đi về với khoảng không
Tầng mây vạn lớp giũ phiêu bồng
Xuôi nguồn nước ngọt tìm tâm biển
Dõi hướng non vàng rảo mặt sông
Cảnh trí hòa chung đoàn ngọc nữ
Tình thân kết nghĩa bạn tiên đồng
Vui thời vũ nhạc thanh bình khắp
Luống tuổi an nhàn cõi tịnh mông.

Mai Thắng 
230305 

---------------
★ Bài xướng của Lý Đức Quỳnh

TIỄN BIỆT CHỊ LÝ THỊ HUỀ

(1936-2023)

An nhiên thể nhập cõi viên không
Tựa áng mây bay giữa viễn trùng
Sáng quyện lời ru dào dạt biển
Chiều hòa tiếng hát dịu dàng sông
Từ khi giọt nước xa nguồn cội
Đến lúc thành mưa tới ruộng đồng
Nay chị giã từ nơi tạm trú
Trở về yên nghỉ chốn mênh mông.

Lý Đức Quỳnh
4/3/2023 

08 tháng 3 2023

Về Quê Dưỡng Lão

<D.959><Cảm Xúc>
tranh LeAnhThanh



VỀ QUÊ DƯỠNG LÃO

Quê nhà trở lại ngưỡng cầu an
Đã thấy tình thơ đẹp cảnh nhàn
Thuở bé đầu xanh nhờ phận dưỡng
Phiên già tóc bạc hưởng trời ban
Thường lăn lóc trải rồi qua bậc
Nhủ miệt mài đeo cũng cuốn màn
Giãn mọi ưu phiền buông tất cả
Theo dòng thế sự mở vài can.

Mai Thắng 
230302

-----------------
★ Bài xướng của Trần Tòng

DƯỠNG LÃO...

Trở lại quê nhà..xã Phước An
Về đây bỗng thấy cảnh thanh nhàn
Ân tình lúc nhỏ còn lưu giữ
Nghĩa nợ khi già để cất ban
Cực khổ thời kia nào võng chiếu
Giầu sang buổi đó vẫn chăn màn
Do vì cuộc sống đành bôn tẩu
Xứ lão nơi nầy đẹp khỏi can.

28/02/2023.
Tòng Trần

--------------------
★ Bài họa của Tg. Anh Ban Mai

TỦI SẦU THAN.

Quê nghèo xứ mổ thật bình an.
Ở giữa đồng xanh nhịp sống nhàn.
Mảnh ghép thời gian hoài lệ giữ.
Chân tình thế hệ vẫn lề ban.
Còn luôn hạnh phúc cài phên võng.
Vẫn trọn niềm vui trải chiếu màn.
Sớm ruộng trưa vườn khi giỡn thoả.
Bây giờ họ lấy tủi sầu than.

Anh Ban Mai
28.02.2023.

--------------------
★ Bài họa của Hương Lan

NẺO AN

Đã bệnh nên đành kiếm nẻo an
Niềm vui cứ ngỡ được tâm nhàn
Đôi chiều nghĩ ngợi chờ hoa gửi
Đủ bữa mơ màng nhớ rượu ban
Trải nắng hòa xinh cành giữa dậu
Chờ trăng rọi sáng cảnh bên màn
Ân tình nghĩa cử tràn quanh xóm
Bện mãi duyên đời ắt chẳng can.
Hương Lan 

--------------------
★ Bài họa của Thạch Hãn

SƯỚNG NHƯ ANH

Anh về ngã ấy thật bình an
Vợ trẻ tình non thế cũng nhàn
Sớm giữa đôi bà trông điệp nở
Trưa đầu gối chị dõi chồi ban
Chờ đêm trở mộng bày manh chiếu
Để bữa vào mơ đặt tấm màn
Mẫn cán đôi lòng mong lửa dậy
Say mùi xác thịt chảy từng can ./.

LCT 28/O2/2O23.

--------------------
★ Bài họa của Dong Hanh

BÌNH AN

Mong cầu cuộc sống mãi hoài an
Phước thọ cùng con rảnh rỗi nhàn
Kỷ niệm ngày xưa tình khắc giữ
Thanh bình thuở cũ lộc gìn ban
Nhà cao rực rỡ đèn giăng chiếu
Ngõ rộng thênh thang ghế phủ màn
Mộng ước đời xuân niềm thỏa mãn
Gia đình hạnh phúc chẳng hề can.
 
Dong Hanh

--------------------
★ Bài họa của Trần Đình Tấn

ĐỊA CHỈ QUÊ ĐỆ MỜI HUYNH THĂM

Huynh tìm xóm nhỏ xã Trường An*
Ở chỗ người dân thật quá nhàn
Ruộng lúa không còn trâu để giữ
Nương cà chẳng gọi máy về ban
Nhìn qua bản giữa toàn nuôi yến
Ngẫm lại vùng bên mới chuyển làn
Có lẽ nơi này quê của Đệ
Con đường rộng rãi chả thằng can.

Trần Đình Tấn  

* Quê Đệ: Trường Thuỷ , An Thuỷ.

Chuyển Giấc Bình Yên

<D.958><Cảm Xúc>



CHUYỂN GIẤC BÌNH YÊN

Nhiều đêm cảm xúc nghẹn khô lời
Khắc khoải quay vào dỗ mộng ơi
Chạnh tưởng vần thơ đòi thế vẽ
Hoài trông khát vọng lễ ai mời
Âm thầm dõi lượt buồm dong cánh
Tĩnh tại theo mùa biển sóng khơi
Chuyển giấc bình yên cầu dễ chịu
Mù sương mải đọng kín chân trời.

Mai Thắng 
230301 

--------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

TA & ĐÊM

Chén rượu hờn đêm diễn cảm lời
Thơ sầu nhỏ giọt khóc tình ơi
Nồng cay kẽ mắt nào ai hỏi
Lạnh lẽo vòng tay chẳng đứa mời
Chỉ thấy ma về thăm nghĩa địa
Hay nhìn quỷ lại viếng trùng khơi
Vầng trăng cổ độ sầu nghiêng bóng
Những đám mù sương quyện biển trời ./.

LCT O1/O3/2O23

------------------ 
★ Các bài họa khác 

1. Nguyễn Thanh Hùng

THƠ BẠN

Hồn thơ rót cạn những men đời*
Nửa chén say mềm hỡi bạn ơi
Đọc mãi ngôn từ đâu kẻ thách
Bình bao ngữ vận chẳng ai mời
Non vừa để sánh từng câu lộng
Bể lại ngang tầm mỗi ý khơi
Cuối miệt trần gian ngồi ngẫm để
Ngàn sau chiết tự gửi mây trời

Nguyễn Thanh Hùng

* Xuất vận

************

2. Phượng Phượng

GIẬN & THƯƠNG

Nhiều khi giận quá phải to lời
Gọi mãi nhưng chàng chẳng thấy ơi
Có những vào đêm chờ mẹ hỏi
Còn khi đến cảnh đợi anh mời
Hôm buồn lại thẫn thờ mơ sóng
Bữa giận ngồi lơ lửng nhớ khơi
Bởi nghĩa tình em nào lệch hướng
Niềm tin chỉ có một phương trời/

NPP 01/03/2023

************

3. Tòng Trần

KẺ KHƯỚT

Hoài ôm hũ rượu chẳng nghe lời
Lỡ xỉn ai dìu cực quá ơi...
Lắm bữa nàng la vì nợ hỏi
Nhiều hôm thiếp giận bởi em mời
Quên đường trở lại tìm ra bãi
Hận nẻo đi về giẫm đến khơi
Khổ nỗi người say nào chịu đất
Rầu cho kẻ khướt vẫn mơ trời..!

01/3/2023.

***********

4. Trần Đình Tấn

BỞI RƯỢU

Bởi rượu mà em mãi lắm lời
Đâu còn sức khoẻ nữa chàng ơi
Từng đêm đẫm lệ người chưa biết
Mỗi cảnh buồn thân bạn cứ mời
Có chuyện ân tình trôi giữa biển
Hay mình hạnh phúc chảy ngoài khơi
Sầu không kẻ nhớ vần thơ nhạt
Phận ả thuyền quyên dễ thế trời

01/03/2023

***********

5. Loan Kim

GỬI BẠN HAI PHƯƠNG.


Bài thơ trải giấy họa nên lời
Nhỏ lệ thư phòng vắng hỡi ơi.
Lãng tử cành hoa chờ lúc hẹn
Đài trang cốc tửu đợi khi mời
Xa vời vạn nẻo mờ nhân thế
Cách trở muôn trùng mịt lũng khơi
Lạc lõng con tàu ,mây nhớ ải
Vầng trăng lẽ bóng biệt sao trời.

Mộng Hoài Nhân
1/3/2023

Những Mặt Tình Đời

<D.957><Cảm Xúc>



NHỮNG MẶT TÌNH ĐỜI

Nhân tình lắm ngổn lại nhiều ngang
Túi ngọc tìm đâu để giữ vàng
Ngại những ca từ xoay chuyển bước
Canh luồng sóng cả chực tràn sang
Lần đi tháo chạy trò buông mảnh
Buổi đến chờ trông cuộc diễu hàng
Chỗ tiếp hoàng thiên dành yểm hộ
Nuôi gìn nghĩa mặn thấm dần trang.

Mai Thắng 
230228 

----------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn (Lê Cảnh Tiến)

ĐỜI MUÔN MẶT

Một bãi nhân tình lắm ngổn ngang
Người mơ thước ngọc lẫn khuôn vàng
Nên nhờ quỷ sứ tìm phương quậy
Phải mượn côn đồ kiếm ngõ sang
Vẫn chuyện đầu thôn bè bẻ khoá
Còn đêm giữa chợ cánh chôm hàng
Ôi buồn cuộc thế đầy nham nhở
Cỏ lại xanh màu đất nghĩa trang ./.

LCT 27/O2/2O23.

-----------------
Các bài họa trên FB trang nhà Thạch Hãn

**********

1. Tòng Trần

MỘNG ĐÀI TRANG

Thôi đành phải lỡ chuyến đò ngang
Nỡ để chiều trôi nắng hạ vàng
Bởi tiếng tâm hồn mong hoãn lại
Do lời cõi dạ muốn tìm sang
Chờ khi biển lặng yên ngoài bến
Đợi lúc triều vơi thỏa giữa hàng
Ánh rạng chân trời duyên sẽ tỏ
Tim bừng hớn hở mộng đài trang.

27/02/2023.

***********

2. Trần Đình Tấn

CHỌN NHIỀU TRANG

Mong người trở lại chuyến đò ngang
Giữa cảnh mùa Xuân giọt nắng vàng
Để vạn ân tình luôn mãi đến
Cho nhiều kỉ niệm vẫn hoài sang
Vành môi rực lửa nàng trao gã
Cánh cửa vào tim chị giữ hàng
Vội vã thêm sầu khi đánh đổi
Duyên nồng phải biết chọn nhiều trang

27/02/2023
* đ vận

***********

3. Phượng Phượng

TÌM TRONG KỶ NIỆM

Em về đứng giữa bến đò ngang
Lối cũ vườn hoa nở rộ vàng
Lẻ bóng không người thân đón đợi
Đơn chiều chẳng bạn mến chờ sang
Ngồi bên chén rượu đời chung lối
Đứng cạnh dòng sông sóng đụng hàng
Dãy phố đêm buồn không ánh nguyệt
Mong tìm kỷ niệm chép thành trang/

NPP 27/02/2023

************

4. Loan Kim

CHÚC SUM VẦY

Chân trời ngoảnh lại khuất đèo ngang
Để lỡ mùa trăng nhạt ánh vàng
Ngõ hẹn tương phùng khi trở tới
Hiên chờ tái ngộ thuở về sang
Mừng xuân bến cũ tươi hồn mộng
Vãng hạ tình xưa thắm cảnh hàng
Chén tửu chân mày nâng cạn mãi
Sum vầy rớt lệ sảnh thùy trang.

Mộng Hoài Nhân.
29/2/2023

***********

5. Đăng Khoa Lê

VẬN MỚI

Một thời trải dọc đến dàn ngang
Nhà chất lụa nhung chứa bạc vàng
Bởi liệu chức quyền ông chạy tới
Vì lo tiền bạc chị mò sang
Tìm mưu lối dẫn hòng ngoi bậc
Nghĩ mẹo đường đưa để kiếm hàng
Cuộc thế bây giờ đang đổi vận
Mai ngày lịch sử sẽ vào trang

L Đ K 27/02/23

************




Đồng Hoa Vẫn Nở

<D.956><TS Quốc Tế>
Viết về Ukraina, cảm tác từ bài ”Những Cánh Đồng Hoa Hướng Dương Vẫn Nở” của Nhã Nam (Tran Tim) trên FB - trang CSV-HVCSQG 


ĐỒNG HOA VẨN NỞ

Miền quê vật vả gót hung tàn
Những tiếng căm hờn vạn thảm chan
Giữ vẹn tình yêu thờ tổ quốc
Thề chung nếp nghĩ chịu cơ hàn
Bàn tay siết chặt khâu hoài bão
Lý tưởng vun bồi ngưỡng trị an
Đuốc tự do bày khung viễn ảnh
Đồng hoa vẫn phổ khúc rao đàn

Nguyễn Đắc Thắng
230228

-----------------
★ Bài cảm tác của Nhã Nam (Tran Tim)

NHỮNG CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG VẪN NỞ.
 
Hãy nở lại hoa, những cánh đồng hướng dương.
Sau một năm lữa đạn.
Máu những người dân Ukraina Trong chiến tranh khổ nạn .
Đã thắm vào từng mãnh đất của quê hương.
Dù bọn Nga có nhiều đại bác xe tăng.
Nhưng làm sao vượt qua lòng quả cảm.
Từ Kherson,Khakis hay Mariupol.
Trên các cánh đồng hướng dương
Hay ở dưới các chiến hào băng giá.
Dù cho biết bao chiến binh Ukraina gục ngã.
Lòng quật cường đã đánh động được lương tâm.
Của những ai yêu chuộng hòa bình.
Đã thấy lá cờ vàng xanh mang đầy niềm kiêu hãnh.
Hãy nở lại hoa, những cánh hướng dương.
Sau một năm dài lữa đạn
Cho bọn giặc thù từng nghĩ rằng trong một thời gian rất ngắn.
Người dân Ukraina sẽ bị nghiền nát dưới xe tăng.
Chúng đã lầm khi nghĩ đến buổi ra quân.
Diễn hành qua thủ đô Kiev.
Người dân Ukraina đã quật cường hơn bao giờ hết.
Bọn giặc thù phải cúi mặt lui quân.
Xin ngã mũ chào tất cả chiến binh.
Từ những người chưa bao giờ cầm súng.
Từ những người đang ở xa tổ quốc ngàn vạn dặm.
Cũng xin trở về chiến đấu cho quê hương.
Dù trở về nằm xuống trên các cánh đồng hướng dương.
Để mùa hoa lại nở.
Một năm đã qua chiến tranh tàn phá.
Làng mạt, đất đai,công trình nhà cửa
Nhưng người dân vẫn ở lại giữ cờ.
Màu vàng xanh và hoa hướng dương.
Xin những cánh đồng hoa vẫn nở.
Cho người dân Ukraina.

Nhã Nam
( Tran Tim )
02/24/2023 

03 tháng 3 2023

Nằm Đêm Đợi Ngủ

<D.954><Thơ Ca Cảm Xúc>
tranh Nguyễn Sơn



NẰM ĐÊM ĐỢI NGỦ
1.
Nằm đêm đợi ngủ gió trêu lùa
Những đợt ôn tồn rảo tiếng khua
Thả mộng vờn bay thời dẫn tiết
Cài mơ chuyển tấu điệu sang mùa
Duyên thề trót lọt thôi màu tưởng
Hạc sải âm thầm nhãng cánh đua
Thế sự dường như thường hỏi khẽ
Tình thêm mấy nữa để chơi đùa.

2. (bài viết theo niêm trắc)

Đợi ngủ nằm đêm dõi gió lùa
Êm đềm tiếng dạo rảo màng khua
Vờn bay thả mộng thời nung tiết
Diễn tấu cài mơ điệu chuyển mùa
Ngớ ngẩn duyên thề phiên gạ gẫm
Âm thầm hạc sải cánh hoàn đua
Dường nghe sự thế luôn ngầm hỏi
Mấy nữa hồn thơ trả cợt đùa.

Mai Thắng 
230228 

-----------------
★ Bài xướng của Trần Tòng

NỖI TỦI LÙA

Gác trọ về khuya nỗi tủi lùa
Trong lòng thổn thức lệ tràn khua
Thì ra cõi dạ buồn do tiết
Bởi chắc buồng tim nẫu tại mùa
Mộng ảo canh trường cơn gió giỡn
Duyên thầm khắc đoản dãy màn đua
Hoài mong hạnh phúc thôi đừng khổ
Mãi ước tình yêu lại chẳng đùa.

Trần Tòng
26/02/2023.

--------------
★ Bài họa của Thạch Hãn

THẬT LÒNG
 
Chàng mơ trọn ổ tối sang lùa
Chỉ sợ đêm về mõ hắn khua
Lỡ giận bà kia vì thủ tiết
Lầm thương ả ấy lại cương mùa
Hôm ngồi gợi ý tìm câu giỡn
Dạo ở khơi tình kết nghĩa đua
Thấy mụ làm thinh là sẽ khổ
Lòng ông muốn vậy phải đâu đùa ./.

LCT 26/O2/2O23 

Tuổi Xuân 81 - Hương Thềm Mây

<D.954><Thơ Xuân>
Thi hữu Hương Thềm Mây (GM. Nguyễn Đình Diệm)



TUỔI XUÂN 81

Lên rồi ngưỡng tám thả lần* sang
Quý Mão dành hai** chủ động vàng
Nở nụ hoàng mai chào viếng ngõ
Khai bầu rượu chuối tỏ bình khang
Thời gian vẫn lướt bèn thôi mặc
Việc thế còn xoay cũng chẳng màng
Đã vượt xa dần khung tuổi háo
Đâu cầu buộc hỏi những gì đang.

Mai Thắng 
230206 
* tính lần từng năm; 
** tính là được 2 năm 80 và 81

-------------- 
★ Bài xướng của Hương Thềm Mây

TÁM MỐT SANG

Tám chục qua rồi tám mốt sang
Mừng xuân quý Mão tuổi an khang
Vàng mai mở nụ chào năm mới
Chung rượu nghiêng bầu đón tết đang
Ngẫm thấu thời gian còn mấy nả
Suy cùng dĩ vãng chẳng chi màng
Tình nhà đã mãn lưu tình đó
Dạ hứng đề thơ gửi bạn vàng .

Hương Thềm Mây
1.1.2023
(GM.nguyễn Đình Diệm)

-------------
★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh 

TÁM MỐT VIÊN THÀNH

Rộng lượng tình người sống thật sang
Tâm hòa, trí tịnh hưởng ninh khang
Từng giây trọn vẹn, dù nguồn vẫn…
Tám mốt viên thành, dẫu cội đang…
Tăm cá sụt sùi xưa lóng ngóng
Bóng chim vi vút trước mơ màng
Vầng trăng sáng rực vô thường chuyển
Thấy nụ xuân trong chiếc lá vàng…

Lý Đức Quỳnh
2/1/2023 

Tuổi Xuân 84

<D.953><Thơ Ca Cuộc Sống>




TUỔI XUÂN 84

Quý Mão huynh đài thọ tám tư
Trần ai trải nghiệm thấy như đừ
Đêm nằm tĩnh nghỉ nghe thời sự
Lão tưởng xa vời đọc sách thư
Vẫn một đường đi hoài bảo cứ
Còn bao dịp thử thoáng say trừ
Vui cùng xướng họa niềm tin giữ
Diễn đẹp thêm đời chẳng tính dư.

Mai Thắng
230206

-------------
★ Bài xướng của Liêu Xuyên

QUÝ MÃO THỌ 84

Tết Giao Thừa tớ tám mươi tư,
Trải nghiệm trần ai thấy mệt đừ.
Tuổi lão thoảng quên nhìn thế sự,
Từng đêm chợt nhớ đọc kinh thư.
Tâm tư hoài cảm luôn tha thứ,
Trà rượu nhâm nhi cũng ngất ngư !
Thơ phú tìm vui đời lữ thứ…
Thọ vài năm nữa chắc còn dư !

Liêu Xuyên

---------
★ Bài họa của Hồ Nguyễn 

CHÚC MỪNG THI HỮU

Mừng chúc Liêu Xuyên tuổi tám tư,
Thi văn sáng chói chẳng lừ đừ.
Ngày đêm giao bút vui thanh trí,
Sáng tối bạn tình tự áng thư.
Thế sự bỏ qua tim rủ sạch,
Lợi danh miễn nghĩ dạ trong ngư.
Thời gian quý báu luôn trân trọng,
Đức tạo cho đời phúc có dư…!

HỒ NGUYỄN (22-01-2023) 

Sinh Nhật 78 - Mai Xuân Thanh

<D.952><Sinh Nhật> 

Mai Xuân Thanh (02/03/2023) 



SINH NHẬT 78

(cô nhạn xuất quần)

Ngưỡng bảy mà tăng được tám rồi
Khung trời nước Mỹ tuyệt vời trôi
Thời gian chải tóc nên đầu bạc
Cuộc sống mòn da giẫm tảng mồi
Kiến giải ôn hòa thân thiện nữa
Câu vần gắng thảo miệt mài thôi
Lần leo đạt mấy đều công quả
Hạnh phúc là đây diễm ảo cười.

Mai Thắng 
230222 

---------------
★ Bài xướng của Mai Xuân Thanh

NAY TÔI 78

Nay tôi bảy tám bó vui rồi
Thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi
Cơm nước chay trường dầu tóc bạc
Nắng mưa khô hạn dẫu da mồi
Quen nhau mấy thuở Vườn Thơ Thẩn
Bằng hữu một thời xướng họa thôi
Bảy tám sinh thần bên mái ấm
Các con đỗ đạt sống tươi cười…

Mai Xuân Thanh
Feb. 20, 2023

-----------
★ Bài “Họa vận” của Đỗ Chiêu Đức

MỪNG TUỔI 78

Cổ hy cộng tám quá vui rồi !
Êm ả thời gian vẫn cứ trôi.
Con cháu đều công thành danh toại,
Anh em cùng tóc bạc da mồi.
Vườn thơ xướng tác theo không nghỉ,
Thân hữu gieo vần họa chẳng thôi.
Nhất xứ, Xuân Thanh là bạn đó,
Sống vui sống khoẻ mãi luôn cười !

Đỗ Chiêu Đức 
kính chúc 02-20-2023




25 tháng 2 2023

Tiến Không Lùi

<D.951~Thơ Xuân>

Thơ xướng họa của Vườn Thơ Thẩn
Bài xướng: Tiến Không Lùi
Tác giả: Thầy Danh Hữu




BỎ MẶC XUI

Đã quyết theo đàn hưởng cuộc vui
Thì tâm thoáng đạt sẽ cam vùi
Noi truyền thống cũ không màng ủi
Giữ mạch văn hòa chẳng trốn chui
Tổ dưỡng chơi đùa nên ngại xúi
Tình xoa lãnh đạm tiến hay lùi
Tìm may khó bảo đời đang giụi
Hễ thấy thanh lòng bỏ mặc xui

Mai Thắng 
230224 

-----------------
★ Bài xướng của Thầy Danh Hữu

Tiến, Không Lùi !

Tạ từ bạn hữu góp thơ vui,
Truyền thống cha - ông, há để vùi ?
Múa bút, hơi văn cần kín đáo,
Quơ tay, đường võ kén luồn chui.
Tổ tiên xưa dạy : Lòng kiên nhẫn,
Con cháu nay theo, thế khiến xui.
Thời vận, một mai ta nhập cuộc :
Treo gương, kẻ kẻ tiến không lùi !

Danh Hữu
Paris, 22.02.2023

--------------
★ Bài họa của Phương Hà

Xướng Họa Chung Vui

Xướng họa cùng nhau ta góp vui
Giữ gìn nề nếp chớ chôn vùi
Văn phong, bút pháp luôn trong sáng
Tư tưởng, tâm hồn tránh chột thui
Cám giác cô đơn thôi ám ảnh
Tháng ngày yên ổn hết hên xui
Đường đời đi tiếp, lòng thanh thản
Bước thẳng ung dung chẳng ngó lùi.

Phương Hà
( 22/02/2023 )

---------------
★ Bài họa của Mai Xuân Thanh

Xướng Họa Vui Với VTT-LHVL

Vườn Thơ Thẩn xướng họa đông vui
Nền nếp Nho Phong chẳng dập vùi
Chữ nghĩa, câu vần cần chỗ sáng
Nhà thơ văn hoá tránh đường chui
Dương danh thiên hạ luôn hoà thuận
Truyền thống cha ông mãi tốt xuôi
Một kiếp phù sinh lòng tự trọng
Trọn đời cống hiến cớ sao lùi ?

Mai Xuân Thanh
Feb. 22, 2023

----------------
★ Bài họa của Song Quang

GIÀ HAM VUI

( bát vận đồng âm ,họa hoán vận)

“Mần“ thơ là để tuổi già vui
Có “hứng” gì đâu…đã muốn lùi
Cũng bởi sự đời tìm chỗ lũi
Cho nên cuộc thế kiếm đường chui
Trăm năm ngắn ngủi nhiều may rũi
Một kiếp dài ngoằn lắm khổ xui
Lỡ vận thôi rồi ! ..đành trốn nhủi
Mặc cho người trách…phận chôn vùi

songquang
20230222

-----------------------
★ Bài họa của Thầy Mai Lộc

Lẹt đẹt chạy theo góp họa cho vui VTT

VƯỢT BIỂN

Ai từng vượt biển , biết hên xui
Nhục nhã ê chề phải trốn chui.
Cuồng nộ đại dương gào sóng dập
Tang thương đáy biển khóc thân vùi.
Tự do đất khách lòng hằng khát
Văn hoá xứ người dạ chẳng vui.
Mơ ước vinh quang ngày trở lại
Tình quê ngọt lịm mía lao lùi!

Mailoc
Feb-22-23

---------------
★ Bài đối họa của Thầy Danh Hữu với bài của Thầy Mai Lộc

Hãy Vững Tin !

Người đi vượt biển, chuyện hên xui !
Kẻ ở, dân tình, cũng sống chui.
Bên cảnh Đại Dương, cơn sóng dập,
Cạnh thằng tiểu tốt, hắn tay vùi.
Tự Do muốn được, đâu nên tiếc !
Văn Hoá biết thêm, há chẳng vui ?
Tóm lại, đã qua cơn bỉ cực,
Ước cùng tiến tới, chớ toan lùi.

Danh Hữu
(23.02.2023) 

24 tháng 2 2023

Điềm Vui Quý Mão

<D.950><Thơ Xuân>

Nhóm thơ: Vườn Thơ Thẩn
Bài xướng: Điềm Tốt Đầu Năm 
Tác giả: Thầy Danh Hữu




ĐIỀM VUI QUÝ MÃO

Quý Mão con mèo thoảng điệu thơ
Hồi quy nếp cũ chọn không khờ
Ngăn thằng dịch cảm rò chân đế
Cản lũ quan quyền tựa giấc mơ
Khéo giữ đường trăng hoài ổn định
Hòa chăm tiếng hạc chẳng lu mờ
Đầu năm hỉ chúc Vườn tươi mãi
Đại lão lên đàn giảng khó ngơ.

Mai Thắng 
230223 

-----------------
★ Bài xướng của Thầy Danh Hữu

Điềm Tốt Đầu Năm
 
Năm nay Quý Mão, được mùa thơ,
Khác với năm qua, khá dật dờ !
Quan ác, quan tham đâu tránh khỏi …
Địa hào, địa chủ bỗng đâm khờ !
Non sông chừng hẳn bớt nghiêng ngửa ?
Thế sự xem ra, hết mập mờ !
Điềm tốt đầu năm, ta chúc phúc :
Dịp may hiếm có, chớ buông ngơ.

Danh Hữu
21.02.2023

-------------
★ Bài họa của Phương Hà

Vườn Thơ Thẩn Năm Quý Mão

Năm mới, vườn thơ trổ nụ thơ
Tâm hồn năng động hết lờ dờ
Bạn bè gắn bó thôi xa cách
Thi phú trào tuôn thoát khật khờ
Xướng họa xôn xao trong nắng ấm
Ca ngâm rộn rã dưới trăng mờ
Chất chồng tuổi tác không màng đến
Vẫn hoài sôi nổi chẳng ngu ngơ.

Phương Hà
( 21/02/2023 )

-----------------
★ Bài họa của Lộc Bắc

VƯỜN THƠ THẨN

Quý Mão diễn đàn rộn phú thơ
Vào nhanh như chớp… dẫu dù dờ!
Ông than viết lắm tay tê buốt
Bà thở nghĩ luôn óc dại khờ
Xướng xuất đa chiều muôn lý sự
Họa theo nhiều lớp chả lu mờ
Duyên may được kết vòng thân ái
Góp một vài câu chẳng thể ngơ!

Lộc Bắc
Fev23

----------------
★ Bài họa của Quên Đi

Bạn Vườn Thơ

Im vắng bao ngày vắng bóng Thơ
Hết "truân" rồi lại đến từ "dờ"
Không sao có xướng thì nên họa
Cứ mãi im ru ắt sẽ khờ
Đường Luật gây bao điều trắc trở
Tứ thi cũng lắm nghĩa mù mờ
Nếu như mắc phải điều sơ sót
Bạn hữu nhắc chừng giúp chẳng ngơ.

Quên Đi

-----------------
★ Bài họa của Thầy Mai Lộc

VUI XƯỚNG HOẠ

Hãy còn động não bởi vì thơ
Tìm chữ nhiều đêm mắt trắng dờ.
Ý tưởng móc moi đâm ngớ ngẩn
Nghĩa vần trốn biệt khiến lơ ngơ.
Thời gian vun vút lòng xao xuyến
Dĩ vãng miên man trí mịt mờ.
Lẹt đẹt chạy theo vui xướng họa
Mỗi năm một tuổi thấy thêm khờ !

Mailoc
02-21-23

------------------
★ Bài họa của Song Quang

VƯỜN THƠ THẨN LÊN HƯƠNG

Thích thú biết bao thấy nụ thơ
Hoa “Vườn thơ thẩn “hết lu mờ
Vần thi mấy lúc còn minh mẫn
Câu chữ đôi khi cũng khật khờ
Lắm bận hoà vui lòng sảng khoái
Nhiều phen đắm mộng trí dù dờ
Trời Xuân tươi thắm khơi điềm tốt
Bạn hữu xem chừng …bỏ ngẩn ngơ

songquang
20230221

-----------------
★ Bài họa của Mai Xuân Thanh

Chúc Mừng Vườn Thơ Thẩn Chúng Ta

Quý Mão Xuân này xướng họa thơ
Thi nhân góp bút khá lờ dờ
Bao người xông xáo không cà chớn
Mấy kẻ hăng say chẳng khật khờ
Tác phẩm hay ho cần sáng sủa
Văn chương thích thú tránh mù mờ
Minh niên ấm áp mình vui chúc
Tâm sự hàn huyên chớ ngẩn ngơ…!

Mai Xuân Thanh
Feb. 22, 2023 

Biết Sao Chừa

<D.948><Thơ Vui>


Ảnh tác giả bài xướng Hường Xưa 

1. BIẾT SAO CHỪA

Niềm tin chớ vội bảo dư thừa
Hãy nhủ âm thầm nó tịnh chưa
Tạm nhắn lời yêu dành gửi liễu
Thành mơ tiếng hẹn tỏ thương dừa
Luôn gìn những phút tìm không hỏi
Vẫn luyến chân tình gọi chẳng thưa
Nghiệt ngã thời gian còn chuẩn ý
Ngùi trông tĩnh lặng biết sao chừa. 

2. CHỚ LO LỪA 

Niềm tin chớ vội bảo dư thừa
Hãy nhủ âm thầm nó tịnh chưa
Tạm nhắn lời yêu dành gửi liễu
Thành mơ tiếng hẹn tỏ thương dừa
Luôn gìn những phút nhìn không hở
Vẫn luyến chân tình diện chẳng xưa
Nghiệt ngã thời gian còn chuẩn ý
Ngùi trông tĩnh lặng chớ lo lừa.

Mai Thắng 
230220 

---------------
* Bài xướng của Hường Xưa

1. CHỪA

Chối bỏ niềm tin cũng sợ thừa
Tim sầu nát vụng đã đầy chưa
Lời yêu mật rót đau tình Liễu
Tiếng tủi ruồi xua nhạt ngõ Dừa
Động chiếu mành che còn đãi hỏi
Vin cành sáo rủ nghĩ buồn thưa
Ngồi ôm kỷ vật tâm cằn cỗi
Ngóng cảnh rầu thêm lệ đẫm chừa
 
2. NGÁN LỌC LỪA

Ngỡ trọn đời tin có thể thừa
Trao lòng trót gởi đã sầu chưa ?
Hờn trăng muốn lặn mơ hình Liễu
Dỗi nguyệt còn quên bỏ suối Dừa
Sợ dứt ân nồng xua buổi cũ
Lo lìa nghĩa nhạt đổi niềm xưa
Đông tràn tủi phận cho hồn vỡ
Bởi nhẽ tình yêu ngán lọc lừa

HX  

Người Đi Bỏ Lại

<D.947~Tiễn Đưa> 

Vợ của nhà thơ Song Quang



NGƯỜI ĐI BỎ LẠI

Người đi bỏ lại bước phong trần
Ắt sẽ đang chờ chuyện giải truân
Điểm mộng đời qua thời khốn quẫn
Niềm chung thủy ghép dạ an bần
Say nghìn cảm xúc tình đan lụa
Mến vạn yêu chiều nghĩa bảo ân
Hẹn buổi con tàu dong chuyến cũ
Khi mùa đáo lệ chuỗi vào xuân.

Mai Thắng 
230221 

-------------
★ Bài xướng của Song Quang 
(Viết ghi nhớ 100 ngày hiền thê mất)

NHỮNG TƯỞNG… 

Những tưởng đôi ta ở cõi trần
Trọn đời hạnh phúc chẳng gian truân
Một lòng chung bóng chia niềm khổ
Nhất dạ chen vai sẻ nỗi bần
Con cháu sum vầy ,đền đáp nghĩa
Vợ chồng thuận thảo ,đổi trao ân
Ai dè…đứt gánh ,tình đang dở
Để lại hồn anh chả chút Xuân

songquang
20230218 

Thời Thơ Vui Tết

<D.946><Ký Ức>



THỜI THƠ VUI TẾT

Diễn đạt tưng bừng cảnh Tết Nam
Thời thơ dại khoái nhử chơi làm
Khoe quần diện áo xôm còn rủ
Xấp bạc chia bài hỏng vẫn ham
Ngủ gật gù lăn thì biết tẽn
Ngồi lê lết ẹo bởi quen nhàm
Hơn tuần đã mệt nhưng hoài nhớ
Rệu khớp thâm mày nhủ cũng cam

Mai Thắng 
230218 

----------------
★ Bài xướng của Thy Lệ Trang

ĐỎ ĐEN NGÀY TẾT

Làm sao quên được Tết miền Nam
Thủa nhỏ rong chơi, chửa biết làm
Áo đẹp, giày xinh…ơi qua thích…
Lộc đầy, túi nặng…qủa là ham!
Bầu cua…gặp vận: cua vô tử
Cờ ngựa…vào chuồng: ngựa bất kham
Nguyên Đán cả tuần vui xả láng
Hết tiền… mẹ mắng…cũng đành cam!

Thy Lệ Trang 

21 tháng 2 2023

Tiếng Gọi Chiều Thơ

<D.942~Xã Hội> 

Ảnh Le Anh Thanh 

TIẾNG GỌI CHIỀU THƠ

Cạn vẩn vơ chiều bỗng nhớ ghê
Hoàng hôn chậm rãi bước quay về
Chim còn sải cánh trông đoàn tụ
Nước vẫn xuôi dòng cuộn mải mê
Dã dượi ngày đông màng giá phủ
Trầm ngâm vóc liễu thuở trăng thề
Bao giờ sống lại hương mùa cũ
Để lắng ưu phiền chuỗi vọng thê.

Mai Thắng 
230218 

------------------
★ Bài xướng của Cao Mỵ Nhân

NGHE HỒN THƠ GỌI

Cạn chiều ta bỗng nhớ người ghê...
Hạnh ngộ chưa, sao vẫn ngóng về
Như cánh chim hồng bay tít tắp
Tựa dòng nước bạc cuốn lê thê
Một đi lạc lõng xua tình lỡ
Mười hẹn bơ vơ rối tóc thề
Rồi chẳng bao giờ chờ đối ẩm
Mà hồn thơ lại gọi si mê

Hawthorne, Dec 25, 2015
CAO MỴ NHÂN

--------------------
★ Bài họa của Thy Lệ Trang
(Thân tặng Lão thi huynh Dương Quân)

VẪN ĐẮM MÊ ...

Cho dẫu rằng ta có nhớ ghê!
Đường xa vời vợi bước chân về
Muôn trùng cách biệt duyên và nợ
Nửa kiếp xa lìa phu với thê
Chớp mắt ngậm ngùi câu hạnh phúc
Quay lưng chua xót mảnh trăng thề
Hai mươi năm lẻ em nào biết
Vẫn giữ trong lòng nỗi đắm mê.

Thy Lệ Trang
Feb 13, 2023, 

19 tháng 2 2023

Thảm Nạn Tai Trời

<D944><Thế Giới> 
Động Đất Thở Nhĩ Kỳ - Syria


THẢM NẠN TAI TRỜI

Trời cao trút giận đổ lên đầu
Bất kể vô vàn những giọt châu
Vỡ nát muôn nhà gieo địa thảm
Vùi chôn vạn xác tỏa thiên sầu
Cha còn nắm chặt bàn tay trẻ
Chó vẫn ôm hoài nạn chủ lâu
Hãy giục tâm đồng san sẻ với
Lòng nhân trợ giúp cảnh cơ cầu.

Mai Thắng 
230216 
* Cặp luận ghi lại hình ảnh cảm động 1) người cha nắm tay con gái đã bị kẹt trong đống đổ nát. 2) Chú chó ôm xác chủ mấy ngày liên tiếp không bỏ đi.


------------------------- - 
★ Bài xướng của Mộng Hoài Nhân (Loan Kim)

ĐỘNG ĐẤT KINH HOÀNG TẠI THỔ NHĨ KỲ.

(Nđt ,Ltt,Ntv)

Đỏ ngói ,tường cao ngã lộn đầu
Tiêu điều ,rúng động cả toàn Châu.
Hồn bay phách tản Trời đang giận.
Đất động người chôn Quỷ cũng sầu
Rõ khổ nhiều năm gầy bạch ốc
Mà kinh nửa phút sụp hồng lâu.
Ta Bà nghiệp chướng mờ nhân ảnh
Được cảnh bình an hãy khấn cầu

Mộng Hoài Nhân
15/2/2023.

Gánh Nạn Thiên Tai

<D.943><Thời Sự Thế Giới>
Động Đất Thỗ Nhĩ Kỳ - Syria


GÁNH NẠN THIÊN TAI

Trở lạnh đông này đã buốt xương
Còn gieo gánh nạn đỗi phi thường
Muôn nhà đổ nát trong tàn rụi
Vạn xác chôn vùi giữa thảm thương
Cứu khổ tai trời qua thực tiễn
Bồi chăm điển phúc dựng bên đường
Xin người cõi hạ chung lòng góp
Chút nghĩa nuôi tình cảnh ngộ vương

Mai Thắng 
230215 

----------------
★ Bài xướng của Thanh Hòa

XÓT XA

Tuyết dày, cái lạnh thấm vào xương,
Buốt dạ,xót xa,lắm đoạn trường.
Cơn chấn,san vùi ngàn chỗ ở,
Làn rung ,chôn sống vạn dân thường
Chiến tranh tiếp diễn hoài leo dốc
Đau khổ tràn lan chẳng né đường...
Bất hạnh, thiên tai trùm cõi thế,
Mong cầu nguyện Chúa, rủ lòng thương!

Thanh Hoà
09/02/2023

-------------
★ Bài họa của Cao Bồi Già

XIN NGÀI XÓT THƯƠNG…

Động đất lật tung mấy dặm trường
Vạn người một khắc đã tan xương
Nhà nhà đổ sập ra bình địa
Kẻ kẻ âu lo ngủ vệ đường
Tai họa đến đi luôn bất báo
Thế nhân sinh tử quá vô thường
Trong cơn đau khổ hành khô …lệ
Khẩn Chúa rủ lòng xót xót …thương

CAO BỒI GIÀ
09-02-2023

--------------
★ Bài họa của Như Thu

BẾN TRẦN CÓ THƯƠNG?

Khí hậu năm nầy lạnh thấu xương!
Hồn nghe rã rượi suốt đêm trường!
Mây hoài u ám sao kỳ lạ?
Tuyết phủ liên miên quả bất thường!
Động đất nào tha từng phố thị
Thiên tai vẫn ghé mọi con đường
Trần gian đủ vị ôi buồn quá!
Lạy đấng cao dày hãy đoái thương!

Như Thu
02/09/2023

---------------
★ Bài họa của Cao Mỵ Nhân

THIÊN TAI.

Có đâu nghèo khổ, ốm trơ xương
Thành phố mà như bãi chiến trường
Thổ Nhĩ Kỳ thiên tai bất tận
Cõi nhân sinh địa nạn vô thường
Mới vừa xum họp chung cao ốc
Đã thoắt phân ly khắp nẻo đường
Hậu chấn bi ai cơn đất động
Chúa ơi, cứu rỗi cảnh tang thương...

Rancho Palos Verdes 9 - 2 - 2023
Cao Mỵ Nhân

Quý Mão Xóa Nhập Nhằng

<D.942><Thơ Xuân> 
Xướng Họa Vườn Thơ Thẩn


★ Bài xướng của Thầy Danh Hữu

cám ơn cánh thiệp Chúc mừng năm mới của bạn. Năm nay thật vui, thơ thẩn thật nhiều
kèm đây xin gửi tới bạn và quý bạn trong VTT, một bài thơ cảm xúc đầu năm, chúc tất cả một năm mới đầy hứng khởi và vui vẻ, Mời đọc :


Vỗ Cánh Bẳng !

Quý Mão, năm nay, thơ thấy hăng !
Đầu năm, góp mặt, số thơ tăng !
Người người lên tiếng, thật bay bổng
Kẻ kẻ đưa duyên, hết nhập nhẳng
Nhớ lại năm rồi, sao thấy ớn !
Tưởng như ngày cũ, vẫn còn căng.
Qua rồi Đại Dịch, ta vui vẻ :
Thơ thẩn từ nay, vỗ cánh bằng.

Danh Hữu
Paris, 10.02.2023

---------------
★ Bài họa của Mai Thắng

QUÝ MÃO XÓA NHẬP NHẰNG

Xuân này Quý Mão tạo nền hăng
Khẽ nhủ dàn thêm xóa nhập nhằng
Góp mặt đầu năm bày khoản đãi
Chia phần ý tưởng đạt hoài tăng
Dần qua dịch cúm bay mình bổng
Chẳng ngại phiền vương vỗ cánh bằng
Được khoảng còn bao thời vững trí
Dung hòa khái niệm giảm bề căng.

Mai Thắng  
230212 

---------------
★ Bài họa của Quên Đi

Quên Đi góp vui với thầy Danh Hữu:

Ngại Gì

Tuy già nhưng máu vẫn còn hăng
Năm mới thơ Đường sáng tác tăng
Xướng họa câu vần thêm thoải mái
Đổi trao chữ nghĩa chẳng nhì nhằng
Con đường trước mắt không hề hẹp
Thi Luật bao đời vốn đã căng
Khi thích lo chi Bằng Niêm Đối
Trải lòng nối điệu với thân bằng.

Quên Đi

--------------
★ Bài họa của Cao Mỵ Nhân

(Kính hoạ : " Vỗ Cánh Bằng " của Thi Sĩ Giáo Sư DANH HỮU .)

KÍNH HOẠ ĐÔI HÀNG.

Cánh én mừng vui lượn rất hăng
Đếm vòng năm tháng có vẻ tăng
Niềm thương âm điệu quên trầm bổng
Nỗi khổ niêm vần thấy rối nhăng
Xin hoạ đôi hàng chào Tết mới
Kính thăm Thi Sĩ đón Xuân căng
Vườn Thơ Thẩn thăng hoa hương sắc
Chữ nghĩa tha hương dấu trắc bằng ...

Hawthorne 11 - 2 - 2023
Cao Mỵ Nhân

----------------
★ Bài họa của Thầy Mai Lộc

CHUYỆN KỂ

Bỗng thấy lạ lùng trẻ vụt tăng ?
Nằm nhà hú hí cối chày hăng.
Tới lui phim cũ , an nhàn chán
Ngồi đứng râu phờ, bực bội căng.
Hội họp đông người còn nhớn nhác
Thuốc men cao giá chẳng nhì nhằng.
Sống chung đại dịch giờ thong thả
Thân thuộc vô! vô! với quyến bằng.

Mailoc
01-12-23

----------------
★ Bài họa của Lộc Bắc

VƯƠN CAO

Năm nay sau tết nhóm thơ hăng
Kiểm điểm lượng bài thấy quá tăng
Anh chị xướng nhanh lời tuyệt diệu
Nữ nam họa gấp chẳng nhùng nhằng
Giang hồ nhiều nhóm tâm nghi ngại
Thân hữu diễn dàn dạ bớt căng
Quý Mão mèo vàng thân thủ lẹ
Vươn cao như thể cánh chim bằng!

Lộc Bắc
Fev2023

---------------
★ Bài họa của Mai Xuân Thanh

Cánh chim bằng

“Đường Thi” xướng hoạ mấy ai hăng…?
Độc giả Vườn Thơ…thấy đã tăng…!
Rậm đám ngồi xem không láu táu
Đông vui viết lách chẳng lằng nhằng
Thương về mấy thuở “đi” mà ớn
Nhớ lại một thời “trốn” cũng căng
Thơ Thẩn Vườn ta luôn ngẫu hứng…
Thầy cô, bạn hữu, cánh chim bằng !

Mai Xuân Thanh
Feb. 11, 2023

------------------
★ Bài họa của Thái Huy

Mèo Hăng?

(Họa: Quý Mão Nhập Nhằng)

Đoán trúng không đây bảo Mão hăng?
Chắc y Cọp vậy chỉ lằng nhằng
Miếng cơm đã thiếu phần càng giảm
Xăng nhớt thời khan giá lại tăng
Phải giữ cho ngay khâu chỉ đạo
Phải cần thể hiện sự công bằng
Để không thiệt hại người mô cả
Cuộc sống nhân gian mới bớt căng.

Thái Huy 
Feb/12/23

14 tháng 2 2023

Valentin Tuổi Lão

<D.941><Thơ Xuân>


VALENTINE TUỔI LÃO

Sợi chỉ hồng se kết quãng đời
Đôi đầu mãi gắn chặt mình ơi
Từ lăn lóc duỗi hoa hờ chạm
Đến ngại ngùng e lẽ chuyển dời
Trải phút cơ hàn san mộng gẫm
Chung lòng ấm lạnh sẻ phiền vơi
Thành tâm giữ vẹn ân huyền bảo
Khẽ rộng vòng tay điểm ánh ngời.

Mai Thắng 
230208 

------------
★ Bài xướng của Duy Anh

NGÀY VALENTINE và TÌNH GIÀ

Ân cần trà rót, gọi...mình ơi!
Thêm đóa Hồng-Nhung tặng bạn đời
Chồng Vợ yêu thương, pha vật đổi
Uyên Ương gắn bó. mặc sao dời
Vòng tay thuở trước, tình nào nhạt
Ánh mắt giờ đây, nghĩa chẳng vơi
Ngày của lứa đôi, trời ấm áp
Kề vai, ta ngắm ánh trăng ngời!

DUY ANH
Valentine's Day
Florida, 02/14/2022

------------
★ Bài họa của Đỗ Chiêu Đức

TÌNH GIÀ VALENTINE

Nhớ lúc gọi nhau ấy... "ấy ơi !",
Thoáng đà chồng vợ đến già đời .
Năm mươi tuế nguyệt không dời đổi,
Hai vạn ngày đêm chẳng đổi dời !
Ánh mắt thiết tha càng thắm thiết,
Vòng tay thân ái vẫn không lơi,
Càng già càng dẽo càng dai dẳng...
Ngày của TÌNH YÊU mãi rạng ngời !

Đỗ Chiêu Đức
02-14-2022
Houston Texas USA

13 tháng 2 2023

Vui Xuân

<D.940><Thơ Xuân>



VUI XUÂN

Này em thực biết ngữ đa tài
Chuyện đã thông rành chả sánh ai
Não xẹt vài câu ngầu điểm quái
Từ gom mấy vận chuẩn hương lài
Yêu người hiểu lý còn e ngại
Mến kẻ chan tình vẫn sợ sai
Chỉ tránh cầu đua mà chậm rãi
Lòng đang cố học những pha hài.

Mai Thắng  
230118

---------------
★ Bài xướng của Mộng Du Tuyết Trinh

KHOE TÀI

Chị tưởng rằng em cũng lắm tài
Đâu ngờ xướng họa chẳng bằng ai
Đầu ung não nhức buồn thân dại
Dạ rỗng hồn trơ tủi kiếp lài
Lại thích trêu người cho lão oải
Ưa gào ghẹo kẻ rõ nàng sai
Dù sao hữu thảo còn thương hại
Vẫn thoả lòng ta cứ vậy hài

Mộng Du Tuyết Trinh 

Đêm Xuân

<D.939><Thơ Xuân>


Tranh Nguyễn Sơn 


ĐÊM XUÂN

Tháng lụn năm tàn cảnh vẫn trôi
Mùa xuân lại cũng đến đây rồi
Quê nghèo được chút đời thư thả
Đất lạ quen chèo buổi viễn côi
Dẫu bủa trầm tư thường cạn lối
Còn thương hận oán phủ cao đồi
Khi tràn nghẹn uất đành buông bỏ
Hoãn vị men buồn đổi miếng xôi

Mai Thắng  
230127 

------------
★ Bài xướng của Hồng Vân

ĐÊM XUÂN

Âm thầm ngày tháng vẫn êm trôi
Lặng lẽ mùa xuân lại đến rồi
Đất khách người xa...sầu lắng dịu
Trời Tây đêm vắng, nhớ xa xôi
Ngày trông cố quốc...sương giăng núi
Chiều ngắm hoàng hôn...tuyết phủ đồi
U ẩn niềm riêng...thân chiếc bóng
Chạnh lòng lữ thứ cảnh đơn côi...

Bạc Liêu đêm 31/12/2022
HỒNG VÂN

----------------
★ Bài họa của Sông Thu

CHIỀU BUÔNG

Buổi chiều ngồi ngắm áng mây trôi
Ráng đỏ dần phai...sắp tối rồi
Ngoài cổng, phất phơ cành thúy liễu
Bên thềm, lấm tấm cúc mâm xôi
Se se ngọn bấc lay bờ cỏ
Mờ ảo màn sương phủ núi đồi
Ngậm ngùi luyến tiếc thời chung bóng
Cám cảnh nay mình thân lẻ côi.

Sông Thu
(04/01/2023)

Quý Mão Thử Vận

<D.938><Thơ Xuân>



★ Bài Hán thi của Đỗ Quang Vinh

癸卯自壽
望 春 癸 卯 盡 艱 屯
白 髮 蕭 疏 到 九 旬
煩 惱 不 平 堅 決 逐
欣 歡 送 舊 我 迎 春
桃 花 鋪 色 心 清 坦
雲 狗 畫 圖 莫 看 觀
功 德 發 輝 留 後 世
金 聲 木 鐸 闡 仁 倫
杜光荣

------------------- 
★ Phiên âm tiếng Việt

QUÝ MÃO TỰ THỌ

Vọng xuân Quý Mão tận gian truân
Bạch phát tiêu sơ đáo cửu tuần.
Phiền não bất bình kiên quyết trục
Hân hoan tống cựu ngã nghinh xuân
Đào hoa phô sắc tâm thanh thản.
Vân Cẩu họa đồ mạc khán quan.(*)
Công đức phát huy lưu hậu thế,
Kim thanh mộc đạc xiển nhân luân. (**)

ĐỖ QUANG VINH

------------
★ CHÚ THÍCH:
 
        (*) Vân Cẩu hoạ đồ = tranh đám mây (Vân) biến thành hình con chó (Cẩu), chỉ sự thay đổi khôn lường của cuộc đời. “Thi thánh” Đỗ Phủ đời Đường, tài giỏi, nhưng lận đận nghèo khổ bị vợ bỏ, trong bài thơ “Khả Thán” (đáng than) có câu: “Thiên hương phù vân như bạch y, Tú tự hốt biến vi thương cẩu” (trên trời mây bồng bềnh như chiếc áo trắng, phút chốc lại biến thành con chó xanh). Trong “Cung Oán Ngâm Khúc” của Nguyễn Gia Thiều, cung phi bị nhà vua lãng quên, bỏ rơi trong cô phòng, thở than: “Lò cừ nung nấu sự đời, Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương”

        (**)Thằng Mõ là kẻ thấp kém nhất trong làng, có nhiệm vụ đi khắp các ngõ xóm, trước và sau khi rao truyền lệnh cho dân, nó gõ vào mõ bằng gỗ (mộc đạc) hoặc đánh vào chiếc “phèng la” (còn có tên là cái “lệnh” hay “thanh la”) làm bằng đồng thau có tiếng vang chói (kim thanh), để báo cho dân chú ý lắng nghe. Trong một bài thơ khẩu khí, Vua Lê Thánh Tôn tự ví mình như Thằng Mõ:

"Mõ này cả tiếng lại dài hơi,
Mẫn cán ra tay chẳng phải chơi.
Mộc đạc vang lừng trong bốn cõi,
Kim thanh rền rĩ khắp đòi nơi.
Trẻ già chốn chốn đều nghe lệnh,
Làng nước ai ai phải cứ lời.
Trên dưới quyền hành tay cắt đặt,
Một mình một chiếu thảnh thơi ngồi."

--------------------------
★ Bài xướng (phần trích diễn Nôm) của tác giả Đỗ Quang Vinh:

QUÝ MÃO ĐẾN MÌNH CẢM THẤY SỐNG LÂU

Mong xuân Quý Mão hết gian truân,
Tóc trắng lưa thưa đã cửu tuần.
Nỗi khổ chẳng ưng, quên hết thảy,
Bỏ qua chuyện cũ, đón mừng xuân.
Hoa đào khoe sắc, lòng thư thái,
Tranh vẽ BẠC TÌNH, chẳng ngắm luôn.
Công đức đời nay truyền kế thế,
Đánh phèng gõ mõ đắp nhân luân.

ĐỖ QUANG VINH

-------------------------- 
★ Bài cảm tạ của tác giả 

THƠ CẢM TẠ

Thương tình Trời bảo hãy truân truân, (*)
Bởi thế cho thêm được mấy tuần.
Đám trẻ vô tâm, hoa nắng hạ,
Thân già có thấy nụ tầm xuân?
Tâm an nhiệt huyết mà tròn nghĩa,
Giúp đỡ hậu sinh đứng vững luôn.
Đa tạ mọi người thơ họa tặng
Cảm đề chèo chống để phù luân.

Đỗ Quang Vinh

(*) 迍迍 truân truân = Chầm chậm, trì hoãn.

------------
★ Bài họa đăng FB của Mai Thắng

QUÝ MÃO THỬ VẬN

Quý Mão năm này thử vận truân
Vòng quay chậm rãi tính theo tuần
Đông chìm lạnh lẽo trôi nhàn cảnh
Giá cưỡng ơ hờ thưởng diệu xuân
Duỗi hạ sang mùa hanh đổi chác
Chờ thu dịu nắng thảo quây quần
Xin cầu nguyện khấn tâm hòa nhã
Vũ khúc vo tròn điệu chuyển luân.

Mai Thắng 
230205 

------------
★ Bài họa trên FB của NT Hồng Phượng

RỒI ĐÂY ,

Tự vấn năm này liệu hết truân
Đời sao mãi rối ,tháng năm tuần
Trời gieo mặn đắng ,chờ thay số
Đất bủa cay nồng ,đợi ngóng xuân
Tiết dập bao lần nơi cõi tạm
Thời cơi mấy thuở chốn cư quần
Yên hoà rót xuống trần gian nhé
Chữ S rồi đây sẽ sáng luân !

HP

------------
★ Bài họa trên FB của Thạch Hãn

TÌNH & THƠ

Thi hào đã chọn viết từ truân
Đệ tử làm sao dưỡng cuối tuần
Cảm những ly sầu chêm gối mộng
Say từng giọt nhớ trải thềm xuân
Vần thơ kẻ sĩ đời khai thác
Bếp lửa tình nhân nghĩa hợp quần
Những tối môi mềm thân nhiệt toả
Ta chìm nổi giữa bến trầm luân ./.

LCT O7/O2/2O23

* Chúc anh ngày vui

Quả Kiếp Con Người

<D.937><Thơ Xuân>
 

QUẢ KIẾP CON NGƯỜI

Quả kiếp con người cuộc nhẫn sinh
Hèn sang sướng khổ phận nuôi tình
Duyên bày trái lẽ âu thường nghiệm
Số định phong trần vẫn phải kinh
Hiểu nghiệp tiền căn trồng trữ phúc
Nhìn khâu nhãn huệ thưởng cho mình
Luân hồi chính đạo lòng thư giãn
Hãy cứ vui vầy chẳng nhục vinh.

Mai Thắng 
230205 

-------------------
★ Bài xướng của Thầy Danh Hữu

Nhân vào đầu năm, đọc “Cảm nghĩ cuối năm” của bác Phạm Khắc Trí, ngẫm nghĩ cái bất đắc ý của đời người là do đâu : Mình bất tài hay do định mệnh ? Cảm khái làm một bài thơ tặng bác. Mời đọc :

Mình là ai ?

Mỗi con người, một kiếp nhân sinh.
Giầu có, nghèo hèn, tuỳ cảnh tình.
Số mệnh ai bầy ? Ôi đáng sợ !
Cuộc đời nó khiến, Quả là kinh !
Phải chăng kiếp trước gieo nhân quả,
Mà khéo đời nay hưởng thiện vinh ?
Câu chuyện luân hồi, ta nghĩ mãi :
Mình Là Ai ? Trong cõi muôn hình.

Danh Hữu
Paris, 29.01.2023

* Tái bút,
90 thì đã sao đâu, ta cứ ngất ngưởng cạn ly một mình, làm thơ, ai không chê thì vào đọc mà có chê thì ta cũng đâu nghe thấy. Cứ vui những ngày còn lại : Tận nhân lực tri Thiên mạng, người xưa nói vậy, Bác nghĩ sao ?

Niềm Riêng Khắc Khoải

<D.935><Cuộc Sống> 

Tranh Nguyễn Sơn


NIỀM RIÊNG KHÁC KHOẢI

Trèo lên mặt chữ thấy bao điều
Đạt những vui buồn hiểu bấy nhiêu
Khóc sẽ làm vơi điềm thảm hại
Cười luôn chế giảm nỗi đau nhiều
Sương nhòa nhạt lối lòng trăn trở
Cảnh dễ say tình khúc dạt xiêu
Hãy để niềm riêng là nhận thức
Rằng xưa cảm xúc tựa dâng triều.

Mai Thắng  
230204 

---------------
★ Bài xướng của Ái Thủy Trần

NIỀM RIÊNG ...

Một chữ buồn thôi gói những điều
Vui thì cũng vậy chứa là nhiêu
Cười không tỏ hết niềm riêng thoả
Khóc chẳng làm vơi nỗi khổ nhiều
Phủ nhớ nhìn sương càng mệt mỏi
Treo sầu ngó nguyệt cũng liêu xiêu
Bên lòng cỏ úa hồn lơ đãng
Tại dấu yêu xưa quá mỹ miều...

Ai Thuy Tran 
2/2/2023.

*Nói chuyện với bạn cả 2 tiếng đồng hồ , xong nó té thơ , vì nhớ câu bạn nói rất ám ảnh " chuyện ko đáng cười cũng cười phá lên , mà ko biết mình cười cái gì ," gặp nỗi buồn quá lớn , không thể nào khuây , thương rất nhiều , cố gắng lên bạn nhé !

Tiễn Một Người Đi

<D.935~Tiễn Đưa> 

Kính tiễn Thi huynh Dương Hồng Thủy 09/02/2023


TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI 

Thêm lần tiễn biệt bóng người đi
Tuổi lão buồn mông nói được gì
Khẽ nhủ đưa buồm phiêu dạt thế
Như vờ hỏi dáng ngập ngừng chi
Vòng xoay diễn biến trò trơ cảm
Lối mộng bày nghiên cõi thảo ghì
Điệp khúc muôn đời không ngả rẽ
Bao giờ dạm bước chẳng cầu ghi.

Mai Thắng 
230209