Nhãn

16 tháng 10 2015

X34. Tâm sự chiều đông

<D.082~Tiết Đông Lạnh>

Những cuộc rề rà mong kéo dãn

Cho ngày hậu vận chẳng là không!



TÂM SỰ CHIỀU ĐÔNG

Trời se chút lạnh để vào đông
Nắng vẫn còn vương ít sức nồng
Lối ngõ bay đầy đường lá trúc
Sân vườn nở rực bụi hoa hồng
Chung trà nhấm cạn trầm ngâm nghĩ
Sự thế xoay dần thỏa đợi trông?
Những cuộc rề rà mong kéo dãn
Cho ngày hậu vận chẳng là không!

Nguyễn Đắc Thắng
20151012

--------------------------------------------------
♣ Bài xướng của Phan Ngọc (Motthoi)

XUÂN VÀ THIẾU NỮ

Xuân tới én vờn đưa tiễn Đông.
Tình xuân lai láng nắng xuân nồng
Cành mai trước cửa hoa vàng rực
Thiếu nữ bên song má ửng hồng
Có phải thương mây ngồi ngóng đợi
Hay là mến gió đứng chờ trông?
Bướm ong quấn quýt ngoài khung cửa
Nghe tiếng lòng mình thổn thức không?

Motthoi
Oct. 12th. 2015

--------------------------------------------------
♣ Bài họa của Trịnh Cơ (Paris)

ANH VỀ BẤT CHỢT

Trời đang Xuân chẳng khác mùa Đông
Để sưởi lòng ta nhấp rượu nồng
Viếng cảnh vườn xinh hoa sắc thắm
Đi trên đê nhỏ nắng tươi hồng
Ai bên xóm vắng hằng chăm ngóng
Kẻ ở phương xa vẫn đợi trông
Không hẹn quay về thăm chốn cũ
Gặp nhau chẳng biết…có mừng không?

Trịnh Cơ

--------------------------------------------------
♣ Bài họa của Phương Hà

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Trời se se lạnh... sắp sang Đông
Gợi nhớ ngày xưa - thuở mặn nồng
Áo ấm choàng chung, tay siết chặt
Nụ hôn trao gởi, má loang hồng
Người đi đất khách tăm mờ mịt
Kẻ ở quê nhà dạ ngóng trông
Mòn mỏi đợi chờ, tim buốt giá
Ngày về còn kịp nữa hay không?

Phương Hà

--------------------------------------------------
♣ Bài họa của Như Thu

CHÀNG ÔI ...

Ngày nay tuyết phủ suốt chiều đông
Nghe tiếng tình nhân thật ấm nồng
Nàng ước hôm nào thăm phố cổ
Ta say buổi ấy dạo vườn hồng
Phương xa vời vợi hồn tơ tưởng
Đêm tối mịt mùng dạ ngóng trông
Nũng nịu ngập ngừng em thỏ thẻ
Chàng ơi xuân đến có về không?

Như Thu

--------------------------------------------------
♣ Bài họa của LĐK

KHÔNG NHÌN NỮA

Nóng quá trời Thu....chỉ muốn Đông
Đêm dài tưởng tượng giấc mơ nồng
Mờ mờ bóng tối soi phòng vắng
Mơn mởn em nằm môi thắm hồng
Rón rén êm lùa vuông lụa mỏng
Thèm thuồng nhẹ vuốt chỗ chờ trông
Thời gian dừng lại...Thu Đông mất
Hạnh phúc là đây.....có phải không?

LĐK

--------------------------------------------------
♣ Bài họa của Thanh Trương

BUỔI ĐẦU XUÂN

Xuân về còn vướng chút sầu đông
Tia nắng sớm mai chửa ấm nồng
Sương vẫn lờ mờ bên khóm trúc
Bướm còn say giấc cạnh cành hồng
Cô nàng áo yếm vươn vai ngáp
Đàn bướm cánh vàng đưa mắt trông
Cảnh vật mơ màng, hơi gió thoảng
Đâu đây còn vướng chút sầu đông.

Thanh Trương

--------------------------------------------------
Bài họa của Chánh Minh

NHỚ HOÀNG SA

Nhớ đảo Hoàng Sa dậy biển Đông
Mưa tanh gió lạnh, mắt cay nồng
Tàu ta chìm lĩm, trời đen tối
Xác giặc tan tành, máu đỏ hồng
Bè bạn ngày đêm mong mõi đợi
Gia đình giây phút ngóng dài trông
Thương người chiến sĩ ngoài tiền tuyến
Sống chết trên đời tựa sắc không.

Chánh Minh

--------------------------------------------------
♣ Bài họa của Hồ Trọng Trí

XUÂN TÌNH

Ngày xuân én lượn tiễn mùa Đông
Vạt nắng lung linh toả ấm nồng
Khóm cúc ngài sân vàng rực đoá
Bên song thục nữ thắm môi hồng
Vì mơ xuân đến lòng mong đọi
Hay ước ai về dạ ngóng trông
Đường phố gái trai tình quyến luyến
Hồn thơ dậy sóng xuyến xao không?

Hồ Trọng Trí

--------------------------------------------------
♣ Bài họa của Thục Nguyên

BÂNG KHUÂNG

Thu đang ngự trị, chửa sang đông
Cái lạnh chưa gay, nắng vẫn nồng
Ngỏ trúc ngập ngừng vài cánh bướm
Vườn quê lặng lẽ mấy bông hồng
Hoa chừng héo hắc vì nhung nhớ?
Lá cũng vàng hoe bởi đợi trông?
Người đã xa rồi từ dạo ấy
Tìm đâu chiếc nhạn vụt tầng không?

Thục Nguyên

Không có nhận xét nào: