Nhãn

25 tháng 10 2015

X40. Dư Âm Tình Cũ

<D.090~Thơ Vui> 

Năm tháng lui dần vào dĩ vãng

Chiều nay vẫn đẹp tựa bài thơ

* Tác giả Văn Thanh là Nhà Thơ lớn tuổi nhất trong Thi hội Hoàng Gia thường được gọi là Đại Sư Huynh (ĐSH). Mặc dù tuổi đã vào hàng bát tuần nhưng ĐSH còn sáng tác rất hăng, rất mạnh và rất nhanh. Lời thơ mạnh mẽ, lão luyện và đặc biệt luôn hiển lộ nét tươi trẻ như tuổi thanh xuân. Mời đọc bài dưới đây để cảm nhận về điều đó



DƯ ÂM TÌNH CŨ

Ngắm khoảng tầng không quyện bóng mờ
Đêm ngồi lặng lẽ thả hồn mơ
Chia tay phác hoạ cho ngày gặp
Định mệnh đâu hay viết mảnh hờ
Thế sự in hằn bao tiếc nuối
Đời người mất hết cả mong chờ
Cơn say nhắc lại giờ âu yếm
Ta khóc chưa tròn mấy vận thơ!

Ta hận lòng ta trách vận thơ!
Buồn nhìn bóng nhện dệt đường tơ
Tình vương giây phút niềm vui trọn
Nghĩa đượm một đời khúc ởm ơ
Bến cũ phai dần sông nhạt dấu
Đò xưa mất hút khoảng xa bờ
Người ơi năm tháng hoài thương nhớ
Khóc mối duyên hờ hoạ ý thơ!

Nguyễn Đắc Thắng
20151024

--------------------
& Bài xướng của Văn Thanh

tặng bà Xã

KHÚC DƯ ÂM

Dư Âm, khúc nhạc dưới trăng mờ
Của thuở vừa yêu, lắm mộng mơ
Anh đã hai mươi, tuần trái chín
Em vừa mười tám, độ trăng hờ
Hắt hiu phố cũ càng se lạnh
Giăng mắc tình tơ mãi đợi chờ
Tiếng hát êm đềm thêm quyến rũ
Mỗi chiều lưu luyến tạo nên thơ.

Mỗi chiều lưu luyến tạo nên thơ.
Chẳng hiểu vì sao rối tóc tơ
Năm tháng mến thương càng bịn rịn
Ngày đêm mong đợi chửa thờ ơ
Thuyền đưa mộng mị vừa qua bến
Sóng vỗ tình em đã ghé bờ
Năm tháng lui dần vào dĩ vãng
Chiều nay vẫn đẹp tựa bài thơ…

Văn Thanh
20/10/2015

---------------------
1. Bài hoạ của Mạnh Trương -

Gửi anh Hai Thanh

DƯ ÂM

Nhớ xưa một thuở dưới trăng mờ
Nguyệt tỏa vườn ta đẹp như mơ
Tiếng sáo êm đềm thêm thắm thiết
Cung đàn réo rắt khó ơ hờ
Dư-âm vang vọng lời ai hát
Hồn trí băn khoăn kẽ đợi chờ
Từ ấy ân tình bao quyến rũ
Cuộc đời ôi đẹp tựa vần thơ

Cuộc đời ôi đẹp tựa vần thơ
Ân ái sâu nồng rối tóc tơ
Bao trải gió mưa đời bể ái
Vẫn hoài duyên nợ khó thờ ơ
Chiến chinh vạn nẻo vô phương hướng
Một mối tình say chẳng bến bờ
Thoáng cái, mái đầu nay đã bạc
Tình già vẫn đẹp tựa như thơ

Mạnh-Trương

-----------------------
2. Bài hoạ của Sông Thu (Phương Hà)

TUỔI GIÀ VÀ THƠ

Mắt sáng khi xưa đã đục mờ
Đâu còn lấp lánh một trời mơ
Cả đời bươn chải, đôi chân mỏi
Năm tháng bôn ba, cuộc sống hờ
Gặp gỡ tình cờ...rồi ngóng đợi
Sum vầy thoáng chốc...mãi trông chờ
Chân chồn, gối mỏi, đầu sương nhuộm
Còn lại bên mình chỉ túi thơ.

Còn lại bên mình chỉ túi thơ
Khác chi con nhện phải giăng tơ
Chọn từ, tìm ý luôn mê mải
Đối chữ, gieo vần cứ ủ ơ
Đôi lúc hoang mang không nhớ lối
Nhiều phen lúng túng biết đâu bờ
Đêm nằm trằn trọc bao suy nghĩ
Ngồi dậy gởi vào mấy vận thơ.

Sông Thu

-----------------
3. Bài hoạ của Như Thu (Nhị niêm)

BỒI HỒI…

Lời tỏ anh yêu chẳng mập mờ
Thẹn thùng, e lệ ngỡ nằm mơ
Bao lần hứa hẹn… sao tha thiết
Mấy phút phân vân… khó hững hờ
Tình cảm chứa chan luôn ước vọng
Niềm tin lai láng vẫn mong chờ
Đan tay sánh bước dìu chung lối
Hớn hở mừng vui đón trẻ thơ

Hớn hở mừng vui đón trẻ thơ
Cảm ơn Nguyệt lão kết dây tơ
Tiếng võng nhịp nhàng nghe kẽo kẹt
Lời bà khe khẻ hát ầu ơ
Một đời chồng vợ luôn chung bóng
Trọn kiếp lứa đôi chẳng cách bờ
Hạnh phúc mặn nồng bên mái ấm
Bồi hồi nhớ lại thưở ngày thơ…

Như Thu

-----------------
4. Bài hoạ của Hải Rừng

KHÚC NHẠC LÒNG

Một thuở yêu đầu chẳng nhạt mờ
Dư âm sống mãi tận trời mơ
Huế xưa Bến Ngự thuyền mông quạnh
Đường cũ Hoàng Thành bóng hững hờ
Vĩ Dạ trăng về thương giấc mộng
Sông Hương sóng giạt xót tình chờ
Tìm em mái tóc màu sương gió
Lòng nghẹn vàng son lệ nhỏ thơ

Lòng nghẹn vàng son lệ nhỏ thơ
Năm theo tuổi hạc vấn đường tơ
Nợ duyên lỗi nhịp càng vương tưởng
Nhạc khúc tròn âm lại ủ ơ
Nước chảy xuôi dòng thuyền lạc bến
Mây trôi ngược hướng gió xa bờ
Hoa xuân chỉ nở một lần thôi
Kỷ niệm trong anh xướt mướt thơ.

Hải Rừng
20/10/2015

----------------------
5. Bài hoạ của Thy Lệ Trang

TÌNH THƠ

Chênh chếch ngoài hiên bóng nguyệt mờ
Nhớ thời dạ lý trải hồn mơ
Bên anh đâu biết sương hơi lạnh
Kề bóng nào hay mộng thoáng hờ
Có nghĩa chi mô từng điểm hẹn
Rằng tình chỉ rứa mấy câu chờ
Ban đầu cái thuở yêu tha thiết
Rồi cũng đem vào trong tiếng thơ.

Rồi cũng đem vào trong tiếng thơ
Mười lăm, mười sáu mắt nai tơ
Đôi lần gặp lại nôn nao : hở?
Mấy dịp nhìn nhau bối rối:ơ !
Chinh chiến người đi giày mốc bụi
Thời gian xuân mất mộng xa bờ
Bốn tám năm rồi ai có nhớ
Em vẫn vụng về sai ý thơ !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào: