Nhãn

29 tháng 10 2015

X42. Nét Buồn Thu

<D.094~Vần Thu Cảm>

Quê nghèo manh áo cơ hàn quá

Cố vượt qua cơn nghẹn thắt long!



NÉT BUỒN THU

Một chút trễ tràng buổi hửng đông
Màn đêm lịm tắt, sắc dương hồng
Màu mây chuyển đổi nền xanh thẳm
Hướng gió xoay dần ngọn mát trong
Nỗi nhớ khắc ghi ngày lỡ vận
Niềm mong khơi dậy bóng ngoài song
Quê nghèo manh áo cơ hàn quá
Cố vượt qua cơn nghẹn thắt lòng!

Nguyễn Đắc Thắng
20151027

-------------------------- 
★ Bài xướng của Thanh Hoà

SÁNG THU

Thức dậy bàng hoàng ngắm rạng đông
Vàng tươi tím đỏ trắng pha hồng
Lá thôi thắm điểm con đường mộng
Trời vẫn đền bù buổi sáng trong
Thoáng chốc mặt trời vơi loé nắng
Không lâu làn gió vội qua song
Chiều đi nhè nhẹ gây thương nhớ
Mỗi một ngày trôi mỗi lạnh lòng.

Thanh Hoà
26/10/2015

----------------------------------------- 
★ Các bài họa của nhóm Hoàng Gia

1. MÙA THU NĂM ẤY

Nhớ buổi vai kề xuống phố đông
Áo xinh, tóc mượt kết nơ hồng
Nàng luôn tô lại làn môi thắm
Thuyền đã xuôi về bến nước trong
Đèn sáng lung linh giăng khắp ngõ
Trăng khuya chênh chếch chiếu ngoài song
Mùa thu năm ấy tình son sắt
Ly rượu giao bôi thật ấm lòng.

Như Thu

-------------------------- 

2. NÉT BUỒN MÙA THU

Con mưa phùn phủ xuống hừng đông
Ánh nắng phôi pha dịu sắc hồng
Gió thốc tung bay chùm lá úa
Mây vương lơ lửng khoảnh trời trong
Nhớ người mong đợi bên khung cửa
Thương kẻ trông chờ cạnh chấn song
Một kiếp tha hương sầu lữ thứ
Dừng đây, nhớ chuyện cũ…se lòng !

Trịnh Cơ (Paris)
26/10/2015

----------------------------  

3. THU

Cuối thu mà cứ tưởng sang đông
Hơi lạnh làm tê tái má hồng
Hoa lá tiêu điều thôi rực rỡ
Bầu trời vẩn đục hết xanh trong
Mưa rơi rả rích bên khung cửa
Gió thổi rì rào cạnh liếp song
Thời tiết bốn mùa luôn chuyển đổi
Âm thầm gía buốt thấm vào lòng!

Suối Kiết NS

---------------------- 

4. VÀO XUÂN

Trời đã vào xuân thay tiểt đông
Vườn ai vừa nở đóa hoa hồng
Đỏ tươi nổi bật trên cành biếc
Rực rỡ phô bày dưới nắng trong
Môt chú bướm vàng bay chấp chới
Đôi con ong tím đậu song song
Ôi chao ! Năm mới đang về tới
Hạnh phúc xôn xao ngập cả lòng.

Phương Hà

Không có nhận xét nào: