Nhãn

15 tháng 10 2015

X33. Một thời để nhớ

<D.081~Bạn Hữu>



MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Thả lững vai mềm quyện gió bay
Cho làn tóc xõa thoảng hương này
Xuân tàn mấy bận chân bừa mỏi
Hạ vãn nhiều phen bước đổ say
Cảm giấc êm đềm treo ngõ hẹn
Mơ vườn rộn rã ngắm hoa bày
Vui vầy nhớ thuở thầm yêu trộm
Gửi chuỗi thương quàng trọn cánh tay.

Mai Thắng
150929

★ Bài xướng của Hường Xưa

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Bây chừ tóc Phượng đã ngừng bay
Mắt ngọc ngày xưa ảo não này
Kỷ niệm chôn vùi tâm vẫn biết
Ân tình ẩn giấu dạ còn say
Thương hoài dáng mộng chiều nao tỏ
Nhớ mãi vườn yêu buổi nọ bày
Tưởng tiếc thời hoa vàng lộng lẫy
Đâu rồi bạn hỡi thuở cầm tay

(ĐẢO CÂU)
Đâu rồi bạn hỡi thủa cầm tay?
Nhớ mãi vườn yêu buổi nọ bày
Tưởng tiếc thời hoa vàng lộng lẫy
Ân tình ẩn giấu dạ còn say
Thương hoài dáng mộng chiều nao tỏ
Mắt ngọc ngày xưa ảo não này
Kỷ niệm chôn vùi, tâm vẫn biết
Bây chừ tóc Phượng đã ngừng bay !

Hường Xưa
26/09/2015

★ Bài họa của Hoành Trần

QUỲNH HOA

Quỳnh khuya bừng nở ngát hương bay,
Từng cánh vươn lên quá đẹp này,
Yểu điệu thiên thần thi sĩ đắm.
Nghê thường tiên nữ tình nhân say.
Bao trang tuyệt bút chưa khai tỏ,
Biết mấy vần thơ chẳng đủ bày,
Xin viết thêm lời thô ý thiển,
Cùng hoa ấp ủ chút trong tay.

Hoành Trần
12/12/17

★ Bài họa của Dung Nguyên

KHÁT VỌNG

Khung trời rực rỡ lá vàng bay
Sữa ngọt mùi hương tỏa ngát này
Phảng phất hoa còn sui dạ ngỡ
Mơ màng nắng vẫn đê hồn say
Giao mùa cảnh sắc êm đềm trải
Trở tiết màn sương nhẹ nhõm bày
Bỗng thấy tâm hồn như mở rộng
Trao người khát vọng một vòng tay...

12/12/2017
DUNG NGUYÊN

★ Bài cảm họa của Nguyễn Thiên Long

CÙNG MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Còn những đường hoa chưa nhạt phai,
Môi ai tươi thắm tựa lan đài.
Xuân nào hò hẹn vườn Tao Ngộ,
Hạ đến rủ buồn chia cách hai.
Còn nhớ vườn xưa những nỗi mê,
Còn lưu kỉ niệm tóc hoa cài.
Ví dầu xa cách ngàn thiên lý,
Vẫn thấy nhau hoài trong mắt ai ...!!

Nguyễn Thiên Long

★ Bài cảm họa của Ngô Văn Bé

KHÔNG CÙNG TRANG GIẤY

Đôi lúc lắng hồn cho phút giây,
Năm xưa trăng nước thuở chưa đầy.
Buổi nào em đến ta hồn dại,
Mê đắm say tình tim ngất ngây.
Ta đến với nhau ngày tháng ấy,
Lưu niệm dấu tình nét chưa phai.
Tiếc rằng không đứng cùng trang giấy,
Nên chuyện chúng mình ngưng viết đây!

VBN 12.12.17

★ Bài họa của Hà Ngân

XA BAY

Khi còn tuổi trẻ áo dài bay
Chạy nhảy vô tư chẳng thế này
Gió thoảng môi hồng bao kẻ đắm
Mây vờn má đỏ lắm chàng say
Tình kia lỡ thẹn mang đi giấu
Mộng nọ còn e hổng giải bày
Rồi khi nhỏ bước sang đò khác
Âm thầm nuối tiếc phút rời tay

Hà Ngân

★ Bài họa của Ngọc Liên

BAO GIỜ ?

Qua miền kỷ niệm lá vàng bay
Chợt nhớ thương dâng ngập lối này
Nắng vẫn đi về trên bến mộng
Hoa còn tản mát giữa chiều say
Mà câu ước cũ âm thầm đợi
Để tiếng thề xưa lặng lẽ bày
Hỏi áng mây trời phiêu khắp nẻo
Bao giờ sẽ ấm lại vòng tay ?

Ngọc Liên 12.12.17

★ Bài cảm họa của Trương Đức Hạnh

ƯỚC VỌNG XUÂN

Xuân nở vườn tình khơi biển mộng
Hoa chào chúng bạn nối vòng tay
(Thtk)

XUÂN về rộn rã tiếng lòng bay
NỞ thắm Đường thi đẹp thể này
VƯỜN cảnh xôn xao mời khách đến
TÌNH người thắm thiết tỏa hương say
KHƠI nguồn nhớ cội còn trăn trở
BIỂN nước yêu thuyền muốn tỏ bày
MỘNG tỏa niềm vui đầy ước vọng
HOA CHÀO CHÚNG BẠN NỐI VÒNG TAY.

Đức Hạnh
12 12 2017

Không có nhận xét nào: