Nhãn

03 tháng 8 2019

Nối Vận Đường Thi

<D.569~Tình Thơ Văn> 



NỐI VẬN ĐƯỜNG THI

Mời chung các bạn hữu thơ Đường
Kết chữ thâm tình dệt thảo chương
Nghĩa luật thông đề phân phối đủ
Từ câu tạc khổ chấn hưng thường
Hài âm khởi tấu thiên hòa nhạc
Lỗi bệnh chuyên cần hóa giải phương
Ý tưởng bao thời luôn diễn đạt
Vần niêm mỹ cảm mới nâng phường.

Mai Thắng – 190718

---------------------
♠ Bài xướng của Sắc Tứ Minh Thiện

NỐI VẬN ĐƯỜNG THI

Mời bạn chung tay nối vận Đường
Chiếu tình trải đón khách văn chương
Ươm vần lễ giáo vui tôn tộc
Đắp cội nhân luân đẹp phố phường
Bút thép trừ gian lưu vạn thuở
Thuyền từ chở đạo trẩy muôn phương
Bao năm ấp ủ niềm mong ước
Rạng ánh sao Khuê giữa cõi thường !

STMT (Thích Thiện Thông)

♠ Bài họa của Peter Lý

HỌA Y ĐỀ

Bạn hữu nhanh lên hãy nhập đường ( nhà )
Ngũ ngôn tứ tuyệt miễn thành chương
Đổi trao hòa nhã không cầu cạnh
Đối họa an vui khỏi kị thường
Phú lục tâm tình buông khắp hướng
Văn thơ trải nghiệm tỏa muôn phương
Ca dao vốn dĩ là văn hóa
Tạo nét đặc trưng của Việt Phường

Peter Lý

♠ Bài họa của Dung Nguyên

KHỔ VÌ HAM

Bạn đã mời ta nối vận đường
Nhưng mà chửa viết được liền chương
Tung hoành tổn sức bài chưa vẹn
Khoán thủ hoài công bệnh vẫn thường
Gắng rũa trau rồi êm vạn ngả
Chăm rèn học hỏi khắp ngàn phương
Bao ngày vất vả mà đâu rõ
Mức độ này xem chỉ cỡ phường.

19/7/2019
DUNG NGUYÊN

♠ Bài họa của Ngọc Liên

NỐI VẬN ĐƯỜNG THI

Dẫu chẳng về chung một phố phường
Nhưng mà thiện chí trải ngàn phương
Tìm muôn ý đẹp bên dòng cũ
Kiếm vạn lời hay giữa lối thường
Nửa khúc tri âm hoà mấy nhịp
Đôi dòng cảm mến luận vài chương
Tình xa mộng ngắn thì ta vẫn
Thả tứ bình thơ nối vận Đường.

Ngọc Liên 19.07.19

Không có nhận xét nào: