Nhãn

02 tháng 8 2019

Đường Bay Thử Dịp

<D.567~Thơ Vui>



ĐƯỜNG BAY THỬ DỊP

Hễ chạm duyên rồi ngó để mơ
Cần luôn mọi thứ thủ say hờ
Đùa mây lẳng lặng soi màu chữ
Bảo gió êm đềm dạo chuỗi thơ
Ngõ mộng chơi đàn khêu phổ ghép
Vườn yêu mở lối giạt sương mờ
Đâu còn mấy dịp đường bay thả
Những thảo hơn gì được thế cơ!

Mai Thắng
190717

★ Bài xướng của Nguyễn Lâm (Hữu Thiên)

TRẢI RỘNG ĐƯỜNG BAY

Ai người nghĩ dại khép niềm mơ
bến nhỏ ngày xưa bị hững hờ
Rủ ngọn mây đùa thêm nét chữ
Say vầng nguyệt giỡn ủ hồn thơ
Vườn yêu ghép để đời không lạnh
Ngõ mộng hàn cho bóng chẳng mờ
Tạm cõi trần gian là mấy buổi
Can gì dập tắt lửa tình cơ..!

NL 16/07/2019

Không có nhận xét nào: