Nhãn

03 tháng 8 2019

Vẽ chuyện đêm trường

<D.572><Thời Tiết-Khí Hậu>



VẼ CHUYỆN ĐÊM TRƯỜNG

Vẽ chuyện đêm trường chỉ có anh
Nằm khêu vũ khúc mộng yên lành
Ngày qua hạ vãn miền sâu vắng
Tiết trải thu về quãng quạnh xanh
Khắc khoải vòng tay đan vững bện
Trầm ngâm mở hướng đợi riêng dành
Lòng vui lắng đọng bền tâm nhẫn
Vẫn nhủ xây hoàn thiện mái tranh.
+
Vẫn nhủ xây hoàn thiện mái tranh
Đành thân phận hẩm cứ luôn dành
Êm đềm cánh mỏng căng mừng hợp
Lạc lõng tim nhàu điểm ước xanh
Dạo khúc thư nhàn duyên rảnh rỗi
Lồng câu giản dị giấc an lành
Còn say huyễn mộng chăm màu áo
Vẽ chuyện đêm trường chỉ có anh.

Mai Thắng – 
190720

★ Bài xướng của Vũ Văn Thơ (4T - vòng 1)

TRỌN ĐỜI VÌ NHAU

- Liên hoàn thuận nghịch vận_Thủ vĩ tương lân -

Tim này thổn thức thuộc phần anh
Những buổi nào quên vẹn giấc lành
Trải quãng thu vàng bên phận thắm
Thêm làn nắng dịu giữa dòng xanh
Nguồn yêu dẫu cạn triền miên điểm
Giọt ái dần vơi ảo não dành
Cứ mãi âm thầm khơi kỷ niệm
Mơ màng hạnh phúc thuở lều tranh
+
Mơ màng hạnh phúc thuở lều tranh
Đã nguyện cùng nhau chút để dành
Gửi nhớ êm đềm phơi ngõ lạnh
Giăng hờn nhẹ nhõm hỏi trời xanh
Tình xưa bỗng nhạt còn thơm khắp
Tiếng thảo dù thưa vẫn ngọt lành
Chợt cũng quay về đang nhắn nhủ
Tim này thổn thức thuộc phần anh

VanThoVu_15/07/2019

Không có nhận xét nào: