Nhãn

03 tháng 8 2019

Nỗi nhớ ngày mưa

<D.570><Thời Tiết-Khí Hậu>



NỖI NHỚ NGÀY MƯA

Cảm khó quên về những trận mưa
Còn vương vấn mãi bảo không thừa
Dần soi nắng nhạt hàng song thoảng
Đã chạnh thu vàng thảm lá đưa
Quạnh quẽ hương mùa ngâu trút đổ
Trầm ngâm lệ sử nước tuôn bừa
Tầng cao thẳm vợi màu mây tím
Nhủ gọi se lòng nỗi nhớ chưa.

Mai Thắng
190719

♠ Bài xướng của Hường Xưa

NHỚ NGƯỜI XƯA

Trông chờ thổn thức một chiều mưa
Bởi biết thời gian lạc lõng thừa
Sóng vỗ rồi đi lần lượt bủa
Thu về để lại nỗi niềm đưa
Mười năm cách trở xanh rờn lựa
Nửa kiếp tìm nhau nặng trĩu bừa
Tuổi quá tuần xuân còn lụy nữa
Thương người buổi ấy nẫu lòng chưa

Hường Xưa

Không có nhận xét nào: