Nhãn

24 tháng 8 2019

Khẽ chạm tơ đàn

<D.577><Cảm Xúc>



KHẼ CHẠM TƠ ĐÀN

(nđt- ltvt- ntvv- nvc)

Khẽ chạm tơ đàn vẳng tấu âm
Mùa ngâu rả rích nỗi thương thầm
Yêu kiều điểm dáng vùi sương ngậm
Khắc khoải ôm hình duỗi mộng ngâm
Biển dạt dào vang lời thấm đẫm
Chiều mê mải vọng tiếng ngân trầm
Tầng mây lặng lẽ phương trời sẩm
Chạnh cảm xao lòng nghĩa kết thâm.

Mai Thắng – 180729

★ Bài xướng : Thơ: Mộng Liên Lynn Phan
#056 - 18/7/2019

LẶNG THẦM

(nđt- ltvt- ntvv- bvđâ)

Cung sầu khẽ vọng đến từng âm
Rả rích chiều mưa giữa lặng thầm
Liễu rủ mơ màng sương lạnh thấm
Trăng gầy thổn thức nỗi buồn ngâm
Miền thương trắc ẩn còn sâu đậm
Dạ khúc nồng say vẫn bổng trầm
Có phải mây ngàn tuôn lệ đẫm
Cho hồn trĩu nặng mối tình thâm

Hạnh Liên
Las Vegas

★ Bài họa của Thạch Thảo

MUỘN PHIỀN

Thoảng tiếng ru hời ngỡ biệt âm
Hoà trong sắc lạnh nỗi đau thầm
Khi màu kỷ niệm còn vương vấn
Lúc sợi tơ hồng vẫn trải ngâm...
Vạn nẻo đìu hiu lòng trống rỗng
Từng đêm khắc khoải đỗi thăng trầm
Cho dù có trở về hoa mộng
Cũng chẳng phai nhoà mọi vết thâm

Thạch Thảo

★ Bài đáp họa của Mộng Liên

ƯỚT MI

(nđt- ltvt- ntvv- bvđâ)

Tơ lòng đã hết chẳng hồi âm
Cuối nẻo đường xưa vẫn giận thầm
Thoảng những đêm dài hoen lệ thấm
Theo từng lối nhỏ nặng tình ngâm
Hoàng hôn tím, dỗi làn mây đậm
Bãi biển mờ, ngân giọng hát trầm
Mộng ảo vương sầu mi ướt đẫm
Trăng ngàn trở lại với rừng thâm

Mộng Liên Lynn Phan
Hạnh Liên

Không có nhận xét nào: