Nhãn

02 tháng 8 2019

Phút lặng chiều thơ

<D.568><Thời Tiết-Khí Hậu>

Yêu thơ cảm xúc chiều thơ
Êm đềm quãng mộng bên bờ vấn vương
Mành tơ rộn rã bên đường
Ngày thu mãi dệt vần thương nhớ đầy




PHÚT LẶNG CHIỀU THƠ

Dõi bóng khơi ngàn vạn cảnh mơ
Tầng mây duỗi tít miệt xa bờ
Êm đềm quãng nhạc ru làn gió
Rộn rã khuê phòng trải mối tơ
Tiễn hạ mầm sen còn luyến cảm
Chào thu bội cúc vẫn thương chờ
Chân trời lịm ráng rơi nhàn nhã
Vãn ánh hôn hoàng thả vận thơ.

Mai Thắng
190717

★ Bài xướng của Ngọc Liên

CHIỀU THƠ

Em từ dạo ấy vẫn thầm mơ
Biển sẽ dìu đưa sóng cặp bờ
Để gió êm đềm ru quãng mộng
Cho đàn rộn rã trải đường tơ
Ngày xuân mãi dệt vần thương nhớ
Buổi hạ còn ươm khúc đợi chờ
Đẹp cánh thư hồng trang kỷ niệm
Nghe tình thắm lại giữa chiều thơ.

Ngọc Liên
16.07.19

Không có nhận xét nào: