Nhãn

03 tháng 8 2019

Ước buổi chung đường

<D.573><Tuổi Lão>



ƯỚC BUỔI CHUNG ĐƯỜNG

Ngày nao nếu phải theo thần chết
Chạnh nghĩ cơ trời đâu nhủ hết
Khát vọng thời gian chẳng hão huyền
Cầu mong bản chất không y hệt
Duyên cần chí nguyện trải đầu tiên
Cổng đợi công thành trao đoạn kết
Ước buổi chung đường trỗi nhịp ca
Thầm mơ những phút hòa say mệt.

Mai Thắng
190721

★ Bài xướng của Peter Lý

LÝ LẼ CUỘC ĐỜI

Trần thế làm người ai cũng chết
Dần dà rồi cũng ra đi hết
Trăm năm một kiếp cứ như nhau
Thế kỷ muôn đời đều giống hệt
Chưa khóc thì đâu có bắt đầu
Chả cười đã thấy ngay hồi kết
Hữu sinh hữu tử chẳng ai qua
Đành vậy buồn chi cho nó mệt

Peter Lý

★ Bài họa của Suối Thơ

THANH THẢN

Đã thỏa duyên đời không sợ chết
Tình yêu để lại làm sao hết
Đường mây mở ngõ niết bàn như...
Cõi phúc ru hồn tiên cảnh hệt...
Bởi số êm đềm tĩnh lặng trôi
Nên lòng nhẹ nhõm bình an kết
Ta cười mãn nguyện khép dần mi
Giã chốn dương trần bao mỏi mệt...

Suối Thơ_
23.7.2019

★ Bài họa của Phạm Thị Đào

CHÂN LÝ

Nếu một ngày kia ta sẽ chết
Danh lưu để lại còn , không hết!
Nhãn tiền của nã chẳng bằng nhau
Nhắm mắt trắng tay xoè thứ hệt
Bất tử làm sao có khởi đầu
Vô sinh lấy đâu ra phần kết
Nại hà nhất định phải đi qua
Đừng quá ham giàu thân mỏi mệt

22/7/19
TDP
p/sTục ngữ: hùm chết để da ,người ta chết để tiếng
Vòng luân hồi chết không phải là hết... 

Không có nhận xét nào: