Nhãn

04 tháng 7 2021

Tình Xuyên Dáng Tưởng

<D.736><Thơ Ca Cảm Xúc>



TÌNH XUYÊN DÁNG TƯỞNG

(Xuyên liên vận)

Nương chiều rải nhẹ váng mù sương
Tưởng dáng người xưa vẽ họa tường
Gượng chuyển lời thơ vào ngõ hướng
Thương cài ý niệm trải tầm phương
Đường chia lối rẽ thời sinh trưởng
Ngưỡng mộng tình xa cảm má hường
Vướng bận nhiều chi màn nghỉ dưỡng
Hương tràn khắp nẻo gợi lòng vương.

Mai Thắng - 210622

★ Bài xướng của Thanh Song Kim Phú

TÌNH SẦU

(Xuyên liên vận)

Óng ánh bình minh đọng giọt sương
Đường xưa có kẻ đứng ven tường
Thương người chẳng đặng buồn trăm hướng
Tưởng bóng không thành khổ tứ phương
Vướng mối sầu bi nhìn cánh phượng
Vương câu luyến ái ngắm hoa hường
Lương duyên lỡ dở vì mưa chướng
Thượng đế sao bày cảnh nhiễu nhương

Thanh Song Kim Phú
CA/June/13/2021

★ Bài họa của Thy Nguyễn

VƯƠNG…

Nương dài trải dốc lắm mù sương
Tưởng ảnh ai kia dán ở tường
Gượng nhớ ơn người mang định hướng
Thương hoài hạnh kẻ bước tha phương
Đường vương khổ lụy mòn sinh trưởng
Ngưỡng vọng niềm vui đậm phấn hường
Vướng víu ân tình luôn đắp dưỡng
Hương nồng của đóa Dạ Quỳnh vương.

Thy Nguyễn
24-07-2021

★ Bài họa của Hương Lan

MƠ NGÀY ĐẸP

(Thuận nghịch độc, Xuyên liên vận)

Nương vẫy nắng chiều ngả đậm sương
Gượng trông người vẽ thỏa trên tường
Nhường mây giữ biển ngời xanh hướng
Ngưỡng phận ghim đời thắm đỏ phương
Thương nghĩa bởi ghìm mong ái trượng
Vướng duyên mà khỏa mộng ân hường
Đường quang ngõ đẹp ngày mơ hưởng
Hương tỏa ngát trời dãi đọng vương.

Hương Lan

★ Bài họa của Ngân Hà

THƯƠNG TƯỞNG

Thương thầm những cảnh sống cùng sương
Hưởng chút dư âm chẳng tỏ tường
Vướng mối tơ tằm nào một hướng
Đương thành cánh hạc trải nhiều phương
Tương tư bến nọ ngày sinh trưởng
Tưởng tượng thuyền ai thuở má hường
Ngưỡng vọng chân tình đem phụng dưỡng
Đường về vỡ mộng ...để buồn vương

Ngânha

Không có nhận xét nào: