Nhãn

04 tháng 7 2021

Vịnh Bốn Mùa

<F5c.250~Bốn Mùa> 


VỊNH BỐN MÙA

Xuân:
Nắng vàng soi khắp ngõ
Cây cỏ phủ nền xanh
Bướm vờn mai trổ nụ
Chim ríu rít trên cành.

Hạ:
Nước hồ êm trong vắt
Sen trắng lá xanh nằm
Nắng oi nồng vạn vật
Phượng đỏ đợi mưa dầm.

Thu:
Bội cúc vàng chen lối
Làn gió nhẹ heo may
Ngâu rơi chiều buông vội
Lá úa rụng thêm dày.

Đông:
Băng về sau giông bão
Hơi lạnh phủ chiều hoang
Cội tùng co tuổi lão
Cuộc sống cứ vơi càng …

Mai Thắng

------------------------
★ Bài họa của Chinh Tran

VỊNH BỐN MÙA

Xuân:
Đàn chim thỏ thẻ
Báo hiệu xuân về
Hoa mai tứ bề
Nhà nhà tựu tề.

Hạ:
Nắng hạ hay gắt
Tiếng ve réo rắc
Bướm lượn ... cánh trắng
Báo hiệu hè sang.

Thu:
Mây nhè nhẹ trôi
Nắng chiều len lỏi
Lá vội rơi thềm
Bên rèm Thu đến

Đông:
Hơi sương lành lạnh
Heo may theo cạnh
Ánh chiều buông nhanh
Mùa Đông ... đan thành.

Chinh Tran

Không có nhận xét nào: