Nhãn

04 tháng 7 2021

Trở Giấc

<D.737><Thời Tiết-Khí Hậu>



TRỞ GIẤC

Trở thế mơ tìm cuộc vãng lai
Hòng yên giấc ngủ giữa đêm dài
Ngày qua chạnh nhủ từng ưu ái
Chuỗi chạm mê cuồng hết sửa sai
Nhuốm bạc mày mi là khoản đãi
Dầm đen số mệnh đã an bài
Đi hoài vẫn thấy đường quan ngại
Sợ bảo bêu đùa những quái thai.

Mai Thắng – 210626

★ Bài xướng của Cao Mỵ Nhân

TRẮNG ĐÊM

Phải vì quá khứ hoặc tương lai
Mà xót xa đêm đổ bóng dài
Mất ngủ thì mai bù giấc lại
Còn mơ chờ sáng sửa giờ sai
Tím hồn tưởng nỗi sầu quan tái
Trắng tóc vương câu bạc chiếu bài
Cứ chúc vui an nhiên tự tại
Để chờ mộng mị nhập thiên thai...

Hawthorne 23-6–2021
CAO MỴ NHÂN

Không có nhận xét nào: