Nhãn

31 tháng 3 2021

Tiễn Thầy Chân Diện Mục

<D.688~Tiễn Đưa> 

Thầy CHÂN DIỆN MỤC


Tên là PHẠM HUY VIÊN sinh năm 1936
đã từ trần ngày 26/03/2021
Thầy trước dạy tại Cần Thơ và nay sống ở Rạch Giá

---------------------------------------
★ Bài xướng của Đỗ Chiêu Đức

TÂY ĐÔ CUỒNG SĨ

Tây Đô Cuồng Sĩ đã đi rồi!
Thơ Thẩn Vườn thơ xót lệ rơi.
Trung Trực trường xưa còn vẳng bóng,
Đoàn Phan chốn cũ vẫn vang hơi.
Tây Đô một thuở lưu bao vẻ,
Rạch Giá những năm đã vắng lời.
Vĩnh biệt Thầy Đồ Chân Diện Mục,
Bao lòng thương tiếc mãi không thôi!!!

Đỗ Chiêu Đức
03-28-2021

------------------------
★ Bài họa của Cao Mỵ Nhân

THẮP NÉN HƯƠNG XA

Cuồng Sĩ Tây Đô đã khuất rồi
Bánh xe lãng tử thả vòng rơi
Vườn Thơ Thẩn giữ câu thâm ý
Nghĩa Đệ Huynh gìn tiếng lặng hơi
Chưa thấy bao giờ người tán chữ
Còn nghe đôi lúc khách khiêm lời
Giáo sư Thi Sĩ vui tiên cảnh
Để lại đời chân thiện mỹ thôi.

Hawthorne 28-3-2021
CAO MỴ NHÂN

---------------------------------
★ Bài họa của Phương Hà

TIẾC THƯƠNG

(Thương tiếc Cuồng sĩ Tây Đô Chân Diện Mục)

Cuồng sĩ thi nhân khuất núi rồi
Học trò bao lớp lệ tràn rơi
Văn đàn khắp chốn còn lưu bóng
Tác phẩm một đời vẫn ấm hơi
Dẫu biết trần gian là giả tạm
Mà sao nỗi nhớ vẫn khôn thôi
Vườn thơ luyến tiếc loài cây quý
Độc giả muôn phương cũng nghẹn lời

Phương Hà

--------------------------------
★ Bài họa của Mai Thắng

THẮP NÉN HƯƠNG

(Tiễn biệt Thầy Chân Diện Mục)

Tự giữa Vườn Thơ Thẩn mất rồi
Ven miền đất biển một chiều rơi
Tây Đô Cuồng Sĩ còn vang tiếng
Khí phách hào phong đã vẳng lời
Bậc giáo sư nghề ôm trọn sức
Tình thi phú mộng cảm toàn hơi
Thầy Chân Diện Mục người niên trưởng
Tiễn biệt tâm lòng kính phục thôi!

Mai Thắng 
210330

--------------------------
★ Bài họa của Mai Xuân Thanh

THƯƠNG TIẾC CUỒNG SĨ TÂY ĐÔ

Cuồng Sĩ Tây Đô vĩnh biệt rồi
Vườn Thơ Thẩn khóc mắt châu rơi
Sư huynh thượng thọ người thiên cổ
Thi Sĩ cao niên vạn lý hơi
Bến nước Ninh Kiều đà vắng bóng
Cần Thơ phố xá luyến lưu lời
Thầy Chân Diện Mục nay hoài niệm
Tiếc bậc tài hoa, nhớ mãi thôi...

Mai Xuân Thanh
Ngày 27/03/2021

Kiếp Phong Trần

<D.687><Thơ Ca Cảm Xúc>



KIẾP PHONG TRẦN

Phong trần mệnh ấy đã vừa không
Ngõ lượn đường phiêu lớp cỏ bồng
Gió lộng luồn theo hòng mải đẫy
Mây vờn níu được để mà ngông
Rời xa chốn cũ thương tình đậm
Trở lại làng xưa dưỡng giấc hồng
Chạnh gót giang hồ đâu dễ bảo
Luôn tìm thất bại những kỳ công.

Mai Thắng –
210324

-----------------

★ Bài xướng của Hường Xưa

KIẾP PHONG TRẦN

Số phận phong trần ảo não không
Đường ngang ngõ dọc cứ phiêu bồng
Mây trời gió lộng tha hồ vẫy
Cảnh bão giông tràn mặc sức ngông
Lỡ cả đường duyên giờ trách bậu
Rời xa nẻo ái ngữ mơ hồng
Chim về núi ngự người đâu dõi
Thử nghĩ xem đời tạo bất công.

Hường Xưa

Vùng Quê Trời Bão Tuyết

<D.585><Tiết Khí>


VÙNG QUÊ TRỜI BÃO TUYẾT

Vùng quê tỏa nét đẹp thanh bình
Một dãy sơn hà điểm khí linh
Thỉnh phúc an lành du cõi mộng
Thừa ân chính trực dưỡng mô hình
Tai trời bão tuyết không sờn đảo
Xã hội thiên đường khắc tuyển sinh
Quốc tổ luôn cần tâm nặng nghĩa
Ngày sau nhắc lại những thâm tình.

Mai Thắng
210305

-------------------
★ Bài xướng của Hồ Công Tâm

TẾT XỨ CAO BỒI

Texas hôm nay cảnh thái bình,
Nắng lên Pensée Tím lung linh.
Thơ nàng nhạc phổ bừng ân ái,
Tâm lão thi ngâm dậy lửa tình.
Bão tuyết hoa bay, trời ấm lại,
Đào mai nụ hé, đất hồi sinh.
Mừng Xuân Tân Sửu sơn hà mộng,
Ước nguyện bên nhau tựa bóng hình.

Leander, Feb. 22nd 2021
HỒ CÔNG TÂM

21 tháng 3 2021

C. Khách Trung Hành - Lý Bạch

<C.058><Dịch Hán thi> 

KHÁCH TRUNG HÀNH - LÝ BẠCH (701-762)



★ Nguyên bản 

客中行  
蘭陵美酒鬱金香, 
玉碗盛來琥珀光。 
但使主人能醉客, 
不知何處是他鄉。
李白                             

★ Phiên âm

KHÁCH TRUNG HÀNH
Lan lăng mỹ tửu uất kim hương
Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang
Đản sử chủ nhân năng tuý khách
Bất tri hà xứ thị tha hương!
LÝ BẠCH

* Bài thơ này còn có tên Khách Trung Tác 客中作 do Lý Bạch sáng tác khi ở nơi đất khách. Hành 行 là một thể loại thi ca có thể phổ nhạc để hát được.

★ Dịch nghĩa

(Bài dịch của Thi Viện)
Rượu ngon đất Lan Lăng thơm mùi hoa uất kim hương,
Đựng trong chén ngọc sáng màu hổ phách.
Nếu như chủ nhân biết làm cho khách say,
Thì còn biết nơi nào là tha hương.
(Năm 740)

★ Dịch thơ

KHÁCH TRUNG HÀNH

- Thất ngôn
Rượu Lan Lăng ủ uất kim hương
Chén ngọc vằn vân ánh lạ thường
Nếu chủ thân tình say hiếu khách
Đâu còn cảm thán nỗi tha phương.

- Lục bát
Lan Lăng ủ rượu uất kim
Vằn vân chén ngọc ánh chìm hương lay
Thân tình chủ hiếu khách say
Đâu còn cảm thán chuỗi ngày tha hương

Mai Thắng

E17. Cảm Tạ Tình Thơ

<E.17~Tuổi Lão>


1. SỐ KIẾP

Đường rong cảm lụy tiếng ai hò
Nhủ gánh thương sầu nặng nỗi lo
Mộng vỡ ngầm đau hoài thẩm xét
Đời trôi bất hạnh mãi lăn bò
Âm thầm diện giữ tàn hoa ảnh
Lặng lẽ treo dàn ủ góc kho
Số đã đăng rồi trên biển bụi
Hằng mong diễn tấu cảnh thay trò.
200223 

--------------------

2. TRĂNG VÀ BIỂN

Cùng TRĂNG dõi mộng BIỂN trau lời
BIỂN dạm TRĂNG hiền lẵng gió khơi
Mẫn cán lòng TRĂNG chờ BIỂN gọi
Thành tâm ý BIỂN đợi TRĂNG mời
TRĂNG thề BIỂN vẹn say tình ấp
BIỂN hẹn TRĂNG hòa diễn thú chơi
Dạo BIỂN vờn TRĂNG quàng sóng vỗ
Hồn TRĂNG BIỂN tạo hóa muôn đời.
200224 

------------------------------------

3. TÓC HUYỀN EM

Mây vừa khẽ chạm tóc huyền em
Mảnh nhớ vờn theo những lọn mềm
Cánh nhạn từng say miền tổ cũ
Con đò mãi chọn sóng triều êm
Về gom tĩnh tại chăm đời sống
Dọn đắp bình an đổ ngưỡng thềm
Trữ mộng hồn nhiên đầy sáng tỏ
Vui bầu nghĩa đậm ủ tình thêm.
200227 

----------------------

4. NHÀ ANH

Trộm nghĩ căn nhà giống cảnh anh
Tường thưa gió nhẹ hão lay mành
Tơ bần ghép bện đôi vòm mảnh
Chỉ mộc se luồn những mái tranh
Lỡ bước đường xa thời đảo lại
Tìm hương cỏ nội sẽ thôi giành
Ôm lòng tạc nghĩa người thân tới
Gá đoạn thơ vần giữa khoảng xanh.
200227  

--------------------

5. LÁ THAY MÙA

Sửa lại theo đời những ý thơ
Từ tâm khảm vọng tiếng ngây khờ
Xuân hồng giữa nắng soi màu lụa
Áo đẹp trên đường trải nhiễu tơ
Cứ bảo niềm thương hoài giữ chặt
Cài cho nỗi nhớ chẳng buông hờ
Xin đừng vứt bỏ thề xưa cũ
Để lá thay mùa trỗi điệu mơ.
200228  

----------------------

6. MỘNG VỠ LẠI LÀNH

Đã loạn chiêu mà chửa xóa cơn
Từng con rối hỗn chạy theo vờn
Chơi màn én liệng sao gìn giữ
Mặc chuỗi tơ vò cứ thả mơn
Mảnh ghép thời gian dần hỗ trợ
Vòng xoay vạn cổ ắt phai hờn
Trăng tà vẫn rọi giờ canh vắng
Nhắc nhở lên lề vượt quãng trơn.
200301 

-----------------------

7. CẢM TẠ TÌNH THƠ

Khi đời thất bại cảm vần thơ
Choán vạn dòng kênh chẳng rõ bờ
Mảnh ghép thô thần ngăn ngõ mộng
Tay chèo yếu lực cản đường mơ
Tìm hưng phấn tạo nguồn di sản
Lập phản hồi chia những thế cờ
Nghĩa cử hằng ghi lòng nhuệ khí
Nâng vòm kính cẩn dệt mành tơ.
200302 

Mai Thắng

Dã Tràng Xe Cát

<D.685><Cảnh Biển Trời> 



DÃ TRÀNG XE CÁT

Rằng hơi sức kiệt sẽ thôi đùa
Muốn đuổi theo người cũng chịu thua
Đã tụ vòng chân triền khỏa sóng
Vừa toan trở nhịp tiết thay mùa
Năm dài mải miết duy trì đụn
Tháng lụn ôm đồm biểu diễn tua
Kiếp dã tràng xe hoài chẳng toại
Đành cam gắng gỏi tập thêu thùa.

Mai Thắng
210320

-----------------------------------------
★ Bài xướng của Trần Ái Thủy

THƯƠNG KIẾP DÃ TRÀNG SE CÁT BIỂN ĐÔNG

(Khoán ẩn)

Chẳng quý nào THƯƠNG họ phỉnh đùa
Nên đời trọn KIẾP vẫn hoàn thua
Ngày căng mắt DÃ sầu năm tháng
Tối phủ TRÀNG trơ tủi bốn mùa
Giỡn sóng hoài SE này chuỗi ngọc
Lên bờ mãi đắp CÁT vòng tua
Rồi khi lấp BIỂN không thành nữa
Sấm giận trời ĐÔNG vẫn thẹn thùa ...

Ai Thuy Tran 15/3/2021.

Vịnh Kiều

<D.684~Vịnh Kiều>



VỊNH KIỀU

Cảm xúc duyên phần đã lụy mang
Tài hoa hiếu đễ nặng chung đàng
Ơi người thảo ước lời đoan nguyện
Hỡi khách đa tình mộng điểm trang
Đoái tưởng bao mùa thân bạc đãi
Chìm trôi mấy nỗi lệ buông ràng
Thương lần hẹn cũ ghi tiềm thức
Niệm tỏ tâm bình đáp nghĩa lang.

Mai Thắng –
210316

-----------------------
★ Bài xướng của Duy Anh

VỊNH KIỀU

Hồng nhan bạc phận, đoạn trường mang
Kiều vướng lầu xanh, gặp điếm đàng
Báo hiếu, đành tiêu đời quý tộc
Thương cha, phải mất nếp đài trang
Mong cầu mai trúc, duyên dang dở
Ước thệ hải sơn, mộng lỡ làng
Kim Trọng chàng ơi … thôi lỗi hẹn
Mây trôi bèo giạt, hỡi tình lang!

DUY ANH
03/10/2021

Thả Chút Ngông

<D.683~Thơ Vui>



THẢ CHÚT NGÔNG

Tự bảo rằng ngông muốn nghĩ gì
Chan hòa khát vọng cũng cần thi
Cầu an gắng luyện duyên nài nỉ
Đảm nhận gìn trao nghĩa đáp bì
Bước duỗi chân thành vui thể mị
Tay chìa thiện cảm khéo tình si
Chào xuân kiểm lựa không ầm ĩ
Sẽ đến tìm khuây buổi hạ thì.

Mai Thắng –
210315

--------------------

★ Bài xướng của Thy Lệ Trang

NGÔNG!

Đời ta ngẫm lại được thua gì?
Lận đận bao lần bởi hỏng thi
Lên núi tìm thầy: cầu tĩnh lặng
Vào chùa gặp Phật: học từ bi
Quan Âm ngoãnh mặt: còn bi lụy
Tam Tạng trề môi: vẫn đắm si
Trở lại trần gian làm nữ sĩ
Ngông nghênh ca ngợi tuổi xuân thì!

Thy Lệ Trang

Thuyền Xuôi Sóng Cả

<D.682><Cảnh Sông Núi>  


THUYỀN XUÔI SÓNG CẢ

Thuyền nan vượt sóng khẽ đưa dồn
Những nước mây trời cảnh quạnh hôn
Lướt giữa xuân thời soi ngỏ mộng
Rời trong gió bão vẳng ru hồn
Âm thầm nguyệt bám đâu hờn dỗi
Lạnh lẽo mưa vùa chẳng tháo bôn
Tuổi lão không màng đe dọa tiếng
Đường thiên mệnh phán lẽ sinh tồn.

Mai Thắng
210312

-------------------------
★ Bài xướng của Tòng Trần

NGHIÊNG CHIỀU

Giữa biển thuyền nan sóng dập dồn
Nghiêng chiều ủ rũ ánh hoàng hôn
Đời xuân dẫu lướt...êm đềm mộng
Tuổi thắm dù qua...lặng lẽ hồn
Khắc khoải thân già quên phận dỗi
Ê chề xác lão bỏ đường bôn
Tìm trong kỷ niệm xưa còn đó
Nhặt mảnh thời gian ấy mãi tồn.

Tòng Trần
11/3/2021.

14 tháng 3 2021

C. Xuân Mộ - Thái Thuận

<C.057><Dịch Việt thi> 

XUÂN MỘ - THÁI THUẬN (1400-?)
(Phó soái Hội Tao Đàn nhà Hậu Lê)


★ Bản chữ Hán cổ

春暮                              
百年身世嘆浮萍, 
春去誰能老下成。 
流水橋邊楊柳影, 
夕陽江上鷓鴣聲。 
月於煙樹雖無分, 
風與天香尚有情。 
九十韶光容易過, 
草心遊子苦難平。 
蔡順                                  

★ Phiên âm Hán Việt 

XUÂN MỘ
Bách niên thân thế thán phù bình
Xuân khứ thuỳ năng bất lão thành
Lưu thuỷ kiều biên dương liễu ảnh
Tịch dương giang thượng giá cô thanh
Nguyệt ư yên thụ tuy vô phận
Phong dữ thiên hương thượng hữu tình
Cửu thập thiều quang dung dị quá
Thảo tâm du tử khổ nan bình.
Thái Thuận 

★ Dịch nghĩa

 Xuân Chiều
Thân thế trăm năm than cho kiếp bèo nổi
Xuân đi rồi có ai không thành người già
Bên cầu nước chảy bóng dương liễu thướt tha
Trên sông chiều tà tiếng đa đa não nuột
Trăng lồng trong khói cây tuy không phận sự
Gió quyến hương trời vẫn có tình với nhau
Chín chục thiều quang qua dễ dàng quá
Nổi lòng người đi đó đây khó giữ bình thản.

★ Dịch thơ 

XUÂN CHIỀU

- Thất ngôn
Nghĩ phận thân bèo kiếp nổi trôi
Xuân qua thấu cảm lão duyên rồi
Bên cầu nước chảy hàng dương lặng
Giữa bóng chiều buông tiếng cuốc côi
Cuộn khói lồng trăng lay ảnh ảo
Hương trời quyện gió luyến tình xuôi
Thiều quang chín chục sao mà chóng
Lãng tử ôm lòng khó thể nguôi.

- Lục bát
Thân bèo một kiếp nổi nênh
Xuân về đã cảm già tênh đến rồi
Bên cầu liễu rũ nước trôi
Buông chiều vọng tiếng cuốc côi não lòng
Ánh trăng khói cuộn đan lồng
Hữu tình gió quyện hương nồng luyến mơ
Thiều quang chín chục ai ngờ
Ôm lòng lãng tử ngẩn ngơ bồi hồi

Mai Thắng
(180208)

13 tháng 3 2021

C. Xuân Hiểu - Thái Thuận

<C.056><Dịch Việt thi>

XUÂN HIỂU - THÁI THUẬN (1400-?)
(Phó soái Hội Tao Đàn nhà Hậu Lê)



★ Bản chữ Hán cổ của bài thơ

春曉
忽聞何處鳥,
客枕夢回新。
窗外雲如幕,
空中雨似塵。
花容猶隱露,
草色欲圍人。
遊子吟風月,
誰能報得春。
蔡順

★ Phiên âm

XUÂN HIỂU    
Hốt văn hà xứ điểu
Khách chẩm mộng hồi tân
Song ngoại vân như mạc
Không trung vũ tự trần 
Hoa dung do ẩn lộ
Thảo sắc dục vi nhân
Du tử ngâm phong nguyệt
Thùy năng báo đắc xuân.
Thái Thuận 

        * Thái Thuận 蔡順 (1440-?) tự Nghĩa Hoà, hiệu Lục Khê, biệt hiệu Lữ Đường, sinh 1440. Đậu tiến sĩ 1475 (niên hiệu Hồng Đức thứ 6). Làm quan ở nội các viện triều Lê Thánh Tông hơn 20 năm, sau được bổ làm tham chính ở Hải Dương, sau nữa được đặc cách giữ chức phó nguyên suý hội Tao Đàn.
        Tác phẩm còn lại Lữ Đường thi di cảo do con trai là Thái Khác và học trò là Đỗ Chính Mô sưu tầm, biên soạn.

★ Dịch nghĩa

Buổi Sớm Mùa Xuân
Chợt nghe tiếng chim hót ở tận nơi nào,
Khách tỉnh dậy sau giấc mộng mới nối.
Ngoài song mây giăng giăng như màn che,
Trên bầu trời mưa lất phất như bụi phủ
Dáng hoa còn ẩn hiện trong sương sớm
Màu cỏ như muốn vây lấy con người.
Du tử ngâm thơ dưới trăng hoa,
Nào ai là người đã báo tin xuân đâu 

★ Dịch thơ

XUÂN SỚM

- Thất ngôn (ngũ ngôn)
(Chợt nghe) rộn tiếng chim vừa hót
(Nằm nướng) gối mơ duỗi mộng đầy
(Giăng mắc) mây mù dày cửa phủ
(Sa trùng) mưa bụi kín trời vây
(Mờ mờ) sương ẩn đài hoa mới
(Dịu dịu) chân quanh lớp cỏ gầy
(Thoả thích) gió trăng đùa lãng tử
(Ôi dào) ai gợi báo xuân đây?

- Lục bát
Chợt nghe rộn tiếng chim vui
Nướng thêm tí nữa kéo lùi giấc mơ
Ngoài song lấp kín mây mù
Ngập trời mưa bụi phủ mờ bủa vây
Đài hoa ngậm hạt sương đầy
Hồ như thảm trải cỏ gầy quấn chân
Say đời lãng tử - gió trăng
Ai người hiệu báo rằng xuân đã về?

Mai Thắng
(180208)

09 tháng 3 2021

Hai Bà Trưng

<D.681~Trang Sử Việt>



HAI BÀ TRƯNG

MÊ trận vang thành khúc khải ca
LINH thiêng vạn thuở nhắc Hai Bà
PHẤT bào uy nữ thư hùng lạc
NGỌN gió xuân thời mở hướng xa
CỜ lộng ngàn mây tung khí chủ
NƯƠNG tia nắng quái dệt sơn hà
TỬ dâng tổ quốc lòng kiên định
LÃNG BẠC KINH HỒN TƯỚNG PHỤC BA.

Mai Thắng
(200303)

----------------------------------
★ Bài họa của Trần Trọng Kim

HAI BÀ TRƯNG
(Làm vua từ năm 43 đến năm 40 trước Công nguyên)

Mê khúc khải hoàn, bản hợp ca
Linh sơn cổ tự viếng Hai Bà
Phất tay hào khí trang anh kiệt
Ngọn sóng oai hùng dậy nẻo xa
Cờ rợp tam quân … rền nữ tướng
Nương gương tiên đế giữ giang hà
Tử vì chính nghĩa thương trung liệt
Lãng Bạc kinh hồn lão Phục Ba

Trần Trọng Kim

----------------------------------
★ Bài họa của Phương Nga

HAI BÀ TRƯNG

MÊ trống đồng vang tấu khúc ca
LINH oai hiển hách tiếng Hai bà
PHẤT binh chiến đấu …quân anh dũng
NGỌN giáo thư…. hùng tỏa sáng xa
CỜ rợp bốn phương… soi khắp nẻo
NƯƠNG theo nghiệp …tổ cứu Nam hà
TỬ trung tuẩn tiết gương trinh liệt
LÃNG BẠC TIÊU HỒN TƯỚNG PHỤC BA
10/3/2021
Phương Nga

-----------------
★ Cảm tác của Mộng Bình

Bừng bừng nghĩa khí hai Bà
Phất cờ nương tử xông ra chiến trường
Dẹp quân xâm lược nhiễu nhương
Tô Định thoái chạy hết đường thoát thân
Mê Linh tiếng trống vọng ngân
Nước Nam nữ tướng vang danh muôn đời.

Mộng Bình

Nửa Gánh Tình Trăng

<D.680><Cảnh Trăng Sao> 



NỬA GÁNH TÌNH TRĂNG

Thể tung hoành trục khoán. Đối giao cổ cặp luận

NỬA vòng hữu ý chạnh tìm nhau
GÁNH nặng hồn nhiên tạc ảnh màu
TÌNH vẫn tôn nhuần khuông lễ giáo
TRĂNG còn rọi sáng dãy hàng cau
HÒA vui cảnh tượng … đàn chim sáo
NGÕ trúc vườn … treo đợi chuyến tàu
MỘNG dỗ an lòng khâu thế đạo
TRĂM LỜI ƯỚC NGUYỆN PHỦ NIỀM ĐAU.

Mai Thắng – 210305

---------------------
★ Bài xướng của Trần Hằng Nga

NỬA GÁNH TÌNH TRĂNG HÒA NGÕ MỘNG
TRĂM LỜI ƯỚC NGUYỆN PHỦ NIỀM ĐAU

VỠ MỘNG

NỬA mùa bão táp chẳng còn nhau
GÁNH những vần yêu rủ nhạt màu
TÌNH não nùng đưa ngoài rặng sấu
TRĂNG thờ thẫn ngả cuối vườn cau
HÒA thơ mượn phú ... đời thêm nẫu
NGÕ để buồn ... vương thiếp đợi tàu
MỘNG đã ngàn đêm người chửa thấu
TRĂM LỜI ƯỚC NGUYỆN PHỦ NIỀM ĐAU.

02/03/2021
Hằng Nga Trần


Khung Trời Tuổi Mộng

<D.679~~Thơ Vui>


KHUNG TRỜI TUỔI MỘNG

Ngày xưa nhỏ đạt nét yêu kiều
Áo lụa êm mềm những mảnh thêu
Kẻ hứng vờn hoa bền nhiệt diễn
Người đưa đón ngọc khẽ tay dìu
Qua thời ước vọng tàn mơ tưởng
Dõi cảnh xuân về lại chắt chiu
Chợt cảm chùm tia vàng ngã nắng
Còn vui dạo ảnh ráng buông chiều.

Mai Thắng – 210304

---------------------

★ Bài xướng của Kim Phượng

KHUNG TRỜI CŨ

Em của xa xưa dáng diễm kiều
Khung trời tình ái gấm hoa thêu
Thương hoa tiếc ngọc người đưa đón
Đắm sắc say hương kẻ dập dìu
Ngày ấy qua rồi niềm ước vọng
Xuân nay còn lại nét đăm chiêu
Mơ hồ chợt nắng len song cửa
Màu nắng chao ôi đã xế chiều

Kim Phượng

E16. Ráng Đẹp Ban Chiều

<E.16~Tiết Khí>



1. NỖI BUỒN QUANH NGỎ

Quen rồi giác cảm vị bùn tanh
Khó cản, nằm im chịu cũng đành
Hậu chiến chưa vùi sâu khổ não
Uy quyền vẫn ép chặt cài phanh
Chèn ươm thảm hại bao ngày tháng
Đánh đổ tàn hoang những cội cành
Cột trói cầu an nhiều đã đủ
Ê chề ảo vọng nỗi buồn quanh
------ TCCX > 1560 > 200210 -------


2. HANG TẠO HÓA

Trời ban những vật gá gom chòm
Xếp mảnh thô thành khối hỏm hom
Ngọn gió si tình khua lõm bõm
Hàng thông ngả dáng đứng lòm khòm
Trang hoàng cảnh trí no tòm tõm
Vẽ vẹo nhân hình khéo ỏm om
Đá đẽo tồn sinh truyền thế hệ
Bày hang tạo hóa thưởng thi dòm.
----- TNCS > 1561 > 200210 -------


3. NIỆM KHÚC THƯƠNG MÀ

Vì thương giữ mặn để nên mà
Gạn những khi cần mới hiểu nha
Đã kết duyên chờ bên ruộng cả
Thì treo chén tạc giữa quê nhà
Bao mùa tiết trở thành tâm lạ
Mấy buổi xuân về mãn nguyện xa
Đuổi bóng thời gian dầu vội vã
Hoài ru điệp khúc triển khai đà.
----- TCCX > 1564 > 200214 -------


4. NHỚ MẸ

Nhớ dáng hao gầy đậm thứ tha
Nơi tình dưỡng dục rộng bao la
Gồng thân gánh nợ nhiều gian khổ
Bán chợ buôn đường nặng xót xa
Tuổi hạc vui thiền kinh kệ dẫn
Mây ngàn vãn niệm cảnh tiên qua
Âm dương đối nẻo cơ trời định
Nhớ dáng hao gầy đậm thứ tha.
----- TYGĐ > 1566 > 200215 -------


5. NHỚ QUÊ

Quê nghèo mảnh đất biệt mù kinh
Ấp ủ hồn nhiên dưỡng tự tình
Nắng mặt trời nung bồi thổ nhưỡng
Mưa mùa nhiệt tỏa bón trường sinh
Còn vui giọng hót loài chim sẻ
Vẫn dịu lòng say cảnh thái bình
Ngưỡng vọng xuân về tâm giản ước
Mai vàng huệ trắng tưởng thần linh
----- MQSN > 1567 > 200216 -------


6. RÁNG ĐẸP BAN CHIỀU

Vầng mây ửng ráng đẹp ban chiều
Những mảng an lành gối tịch liêu
Cánh nhạn theo đàn xuôi chỗ nghỉ
Con thuyền dạt bến thả dòng tiêu
Hòa khung nguyệt tỏ nằm yên ấm
Bật lửa xuân hồng xếp lãng phiêu
Tuyển chọn niềm vui còn lẫn khuất
Hoàng hôn cảm khái một đôi điều
----- TNCS > 1568 > 200217 -------


7. NÉN HƯƠNG LÒNG (NHỚ DÌ)

Tiễn biệt Dì đi cảm xót là
Du hành chuyến đỗ mịt mờ xa
Thời chăm sóc trẻ sinh lòng mẹ
Buổi dắt dìu con phụ nghĩa bà
Khép phận hòa vui tình mẫu tử
Nuôi đời vẹn vẽ phúc thiền ca
Hồng ân thỏa dạ tâm lành tính
Cõi lạc ngàn rong bước hải hà.
----- TYGĐ > 1569 > 200220 -------

Mai Thắng

06 tháng 3 2021

Thuyền Trăng

<D.678><Cảnh Trăng Sao>  


THUYỀN TRĂNG

Trăng vàng một mảnh sẽ về đâu
Có mượn thuyền trôi đổ giữa cầu
Hẵng tiết đông dàn thôi mở rộng
Hay mùa hạ đến vẫn chìm sâu
Giường đôi gợi cảm đời mưa gió
Gối lẻ trầm tư quãng điện màu
Ý nguyệt tình thơ hằn vĩnh cửu
Cho dù cách biệt chẳng rời nhau.

Mai Thắng – 210302

------------------------------
★ Bài xướng của Phương Hà

THUYỀN TRĂNG

Thuyền chở trăng vàng đi đến đâu?
Về nhà ta nhé, ở bên cầu
Giường đôi quạnh quẽ sương pha lạnh
Gối chiếc chơ vơ lệ thấm sầu
Ánh nguyệt lung linh làm hiện bóng
Chung trà thoang thoảng rót mời nhau
Tựa vai âu yếm, cùng im lặng
Trăng lặn, thuyền trôi, ảnh nhạt màu ...

Sông Thu
(Rằm tháng giêng Tân Sửu 2021)

Bão Tuyết Houston

<D.677><Tiết Khí>



BÃO TUYẾT HOUSTON

Vừa cơn bão tuyết phủ cao đường
Hiện tượng vô vàn nỗi thảm thương
Nước đặc vòi căng phình vỡ ống
Băng tràn điện cúp lạnh mù phương
Đang mừng Tết Việt mùa cô-vít
Ngấu trọn tai trời cảnh vạ ương
Texas nhiều năm chưa gặp phải
Bền tâm khắc phục giữ kiên cường.

Mai Thắng – 210226

------------------------------
★ Bài xướng của Đỗ Chiêu Đức

Trận bão tuyết thế kỷ kèm theo cái lạnh âm -10 độ C, sau 122 năm (từ năm 1918) lại đổ xuống thành phố Houston TX, từ tối Mùng 2 Tết Tân Sửu cho đến hôm nay, mùng 8 Tết tuyết vẫn còn chưa tan hết, tạo nên một cảnh trắng xóa tang thương chưa từng thấy ở vùng đất "Houston nắng ấm tình nồng" nầy. Xin có thơ cảm đề sau đây gởi đến tất cả quý Thầy Cô Thân Hữu:

BÃO TUYẾT HOUSTON

Bão tuyết Houston phủ ngập đường,
Trăm năm tái hiện cảnh tang thương.
Nước bung, ống vỡ, tràn muôn lối,
Điện cúp, mail ngừng, khổ hết phương.
Cô-vít chưa yên, thêm biến dạng,
Ách trời lại ập, góp tai ương.
Tưởng qua năm mới, cơ duyên mới...
Ai biết trời gieo tuyết ngập đường!!!

Đỗ Chiêu Đức
Mùng 8 Tết Tân Sửu
02-19-2021

Vần Thơ Cảm Xúc

<D.676~Cuộc Sống>


VẦN THƠ CẢM XÚC
 
Thức thao anh dạo đường phây
Lời thơ cắt cứa nằm ngây ngất lòng

Bỗng gió trầm ngâm trở điệu buồn
Vô vàn cảm xúc chợt trào tuôn
Rèm thưa bóng ảnh côi phiền lụy
Tiết lạnh ngoài song khẽ ẩn luồn
Chạnh nghĩ còn say tình khúc thoảng
Nghe dường đã cạn chén trà suôn
Hồn mơ ngữ cảnh hương thầm lắng
Ảo giác chừng khơi rõ ngọn nguồn.

Mai Thắng – 210227

------------------------------
★ Bài xướng của Tường Vân

"Thức đêm em tỉnh bằng trà
Yêu em anh trả bằng tình được không?"

TRÀ KHUYA ...

Thềm sương gió trở áng mây buồn
Nỗi nhớ theo về ngấn lệ tuôn
Bến cũ hanh hao màu lá đổ
Rèm thưa nhàn nhạt ánh trăng luồn
Năm dài tháng rộng tình chưa thỏa
Phút nhớ giây chờ mộng chẳng suôn
Một chén trà khuya dù đã nguội
Ngoài kia chớp bể với mưa nguồn ...

Tường Vân - 26/02/21

03 tháng 3 2021

C. Sơn Hành - Đỗ Mục

<C.055><Dịch Hán thi>

SƠN HÀNH - ĐỖ MỤC (803-852)



★ Nguyên bản và phiên âm

山行 
遠上寒山石徑斜, 
白雲生處有人家。 
停車坐愛楓林晚, 
霜葉紅於二月花。 
杜牧 

★ Phiên âm

SƠN HÀNH 
Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà
Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia
Đình xa toạ ái phong lâm vãn
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa
ĐỖ MỤC

★ Dịch nghĩa 

Đi Đường Núi
Núi lạnh đi lên theo đường đá chênh vênh
Mây trắng sinh phủ khắp nơi lại có nhà người
Dừng xe ngồi ngắm rừng phong trong chiều muộn
Sương đẫm lá hồng đỏ rực như hoa lúc tháng hai.

★ Dịch thơ:
 
ĐI ĐƯỜNG NÚI

- Thất ngôn
Núi lạnh đường lên dốc thoải dài
Vầng mây trắng bủa hiện nhà ai
Dừng xe ngắm cảnh phong chiều xuống
Sương đẫm lá hồng hoa Tháng Hai.

- Lục bát
Đường lên núi lạnh thoải dài
Vầng mây trắng bủa nhà ai bập bồng
Dừng xe ngồi ngắm rừng phong
Sương chiều đẫm lá hoa hồng Tháng Hai

Mai Thắng

25 tháng 2 2021

Vào Xuân Khởi Động

<D.675~Thơ Xuân>


VÀO XUÂN KHỞI ĐỘNG

Đầu năm khởi động viết trao nầy
Gửi nối tâm thành những vận đây
"Tứ Trảm"* gieo vần không bỡn cợt
"Tình Thân"* phá luật chẳng la rầy
Xuân mừng ý vị màu hoa kiểng
Hạ dưỡng an nhàn quả phúc cây
Ngữ điệu thơ đường thanh sổ biến
Niềm vui chọn chữ thưởng ân đầy.

Mai Thắng - 210219

------------------------------
★ Bài xướng của Tòng Trần

KHỞI ĐỘNG...

Khởi động đầu năm mấy chữ nầy
Thân tình gởi gắm những vần đây
Chờ anh hạ bút...thôi đừng quở
Ngóng chị mài nghiên chẳng nỡ rầy
Dẫu đón Xuân về mong rải hạt
Tuy mừng Tết lại dõi oằn cây
Lời gieo Lục Bát câu chào rỡ
Vận rắc Đường Thi ngữ phủ đầy.

Tòng Trần
17/02/2021.

Chúc Mừng Valentine

<D.674~Lễ Hội>


 
CHÚC MỪNG VALENTINE

Ban chiều tiếng nhạc khẽ khàng ngân
Mảng ráng còn xuyên nhãn lực ngần
Bướm giỡn mai vàng như bổng lộc
Ong vờn cúc bội giữa vườn xuân
Hào hoa lượn đảo khêu vành mắt
Lịch lãm đùa trêu ngẩng dáng trần
Đã cảm ngày va tràn nắng hẹn
Xin dùm gửi gắm những hồng ân.

Mai Thắng - 210216

------------------------------
★ Bài xướng của Hoàng Giáng Ngọc

HAPPY VALENTINE'S DAY

Dạ khúc tưng bừng trỗi nhịp ngân
Bình minh rực rỡ ánh trong ngần
Hoàng mai nũng nịu hờn đôi bướm
Lãng tử mơ màng ghẹo nắng xuân
Lộng lẫy nhành hoa cài nhẫn thắm
Yêu kiều ngọc nữ sóng vai trần
Hoà hương mật ngọt vào nhung nhớ
Gửi gió trao chàng những ái ân

HGN 14.2.2021

E15. Điểm Sắc Xuân Về

<E.15~Nét Xuân Tình>


1. VALENTINE TUỔI GIÀ


Hỏi vị men nồng đã hết chưa?
Tình xuân rộn rã gắng đeo bừa
Môi cười hữu ý đồng tâm trẻ
Mắt ngỏ chân thành đậm nghĩa xưa
Hẹn biển luôn mời không dễ thiếu
Thề trăng mãi nhắc chẳng dư thừa
Vui cùng ráng đỏ tìm hương nguyện
Những điệu ru hò cảm nắng thưa

---------- 1563 > 200214 ----------


2. XUÂN MỪNG NHẬP CUỘC

Xuân mừng đón hĩ mệnh hào gia
Giữa khoảng trời nam chọn mái nhà
Tộc Lý truyền danh dòng sở hữu
Phiên trần nhập thế đỉnh chồm xa
Bồi nhân xứng lập hồn quê cảnh
Dưỡng đức bền nuôi dặm hải hà
Kỹ thuật ưu thời cho phát triển
Thơ dành mãn nguyện lúc nhàn ca.

---------- 1565 > 200215 ----------


3. Ý XUÂN

Dài năm nhặt tháng cũng suy tàn
Lý tự nhiên cần những sẻ san
Chớ nghĩ phù sinh đầy khổ nạn
Hầu nghi cõi tục khuất mây ngàn
Đời mơ vạn nẻo đường gom tán
Lối cảm bao luồng chuỗi họp tan
Cái lẽ vô thường luôn hoạt bản
Thì hương vị Tết vẫn tuôn tràn

---------- 1572 > 200225 ----------


4. ĐIỂM SẮC XUÂN VỀ

Rực rỡ khung trời mảng nắng hong
Vầng mây trắng lượn đảo đôi vòng
Xanh màu biển rộng tầng cao vút
Lửng chuỗi hương thừa tiết sạch trong
Lối kiểng huê nằm tu dưỡng nụ
Loài ong bướm dạo sản sinh lòng
Xuân chào khuấy động hồn lay cảm
Lẽ tạo vô thường chẳng đếm đong.

---------- 1575 > 200227 ----------


5. NHỚ MỘNG TÌNH XUÂN

Mai vàng hé nở giữa vùng sân
Cảm xúc ùa sâu những thiện thần
Lúc điểm nhàn du trù nghĩ bụng
Khi cài mến mộ đảo dừng chân
Làm duyên nhỏ nhẹ khen vờ vĩnh
Giữ dáng hồn nhiên tỉa ngại ngần
Gặp đã ưng lòng thêm luyến tưởng
Ơi người mãi nhớ mộng tình nhân.

---------- 1578 > 200301 ----------


6. NHỚ THUỞ CÒN XUÂN

Em này hãy nhớ thuở còn xuân
Chậm rãi đời trôi đuổi bắt vần
Dõi nắng mai hồng loang cảnh rộn
Trông vầng nguyệt tỏ lắng lòng ngân
Hồn thương sẽ động trong tiềm thức
Khúc cảm thường rung giữa hạ tuần
Điểm bóng thời gian dài lịch lãm
Buông chiều trắc ẩn gọi tình quân

---------- 1581 > 200303 ----------


7. VỊNH THỜI XUÂN

Khi trời đọng tiết đổ thành mưa
Những hạt buồn rơi nhểu mấy vừa
Ngọn gió xuyên thềm dai dẳng rẽ
Con đường dẫn lối miệt mài đưa
Quàng khăn lụa cũ hương ngầm lắng
Nhớ ảnh hình xa mộng viễn thừa
Hỏi ánh trăng tà đêm huyễn hoặc
Xem mùa đã áp chuyển tình chưa.

Mai Thắng (1586 > 200307)

Cội Mai Vàng Đón Xuân

<D.573~Thơ Xuân> 


CỘI MAI VÀNG ĐÓN XUÂN

Bỗng thấy mai vàng nở rạng hoa
Ngày xuân rỡ sắc đẹp khung nhà
Như mùa thiện quả ban hồng phúc
Giữa ánh thiêng chiều phổ điệu ca
Sáng rực nền phông nhiều diễn giải
Hồn nhiên lối ngõ thuận vui hòa
Say màu cảnh trí tìm an lạc
Tịnh dưỡng êm đềm buổi ráng pha

Mai Thắng – 210216

Chúc Mừng Năm Mới

<D.672~Thơ Xuân>




CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Rực rỡ muôn màu gửi thế gian
Đài hoa óng mượt tỏa hương ngàn
Men lồng diệu thẳm khung trời luyến
Sắc nhoẻn tươi hồng chuỗi ngọc đan
Dõng dạc hồn thiêng chầu đất tổ
Trầm tư cảnh mộng vút cung đàn
Khi chùm ráng lẫn buông chiều muộn
Cảm khúc tâm tình chuộng dưỡng an.

Mai Thắng – 210216

------------------------------
★ Bài xướng của Thiên Long

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Lộc xuân mến gởi đến nhân gian,
Biếc ngọc đơm hoa lộng lẫy ngàn.
Mai nở hoàng hoa rực ngõ trúc,
Vàng ong rực rỡ lối quan san.
Xuân về cánh mộng én e ấp,
Hạnh ngộ xôn xao tiếng bước sang.
Phúc ngát hương trời say mến mãi,
Đời vui sức khỏe Tết an khang!

NGUYỄN THIÊN LONG 

Phố Đêm Vào Xuân

<D.671~Thơ Xuân>



PHỐ ĐÊM VÀO XUÂN 
 
Luôn kề khắc khoải vợi màn đêm
Lá đổ ngầm khua khẽ điệu mềm
Lặng lẽ con đường loang tiết quẩn
Thâm trầm ánh điện tỏa vùng êm
Nhìn trăng ảo diệu soi mầm sống
Giữ trạng bình an trải góc thềm
Cảm khúc đông hàn qua nhũn nhặn
Xuân về tiếng nhạc trỗi nhiều thêm.

Mai Thắng - 210209

------------------------------------
★ Bài xướng của Phượng Phượng

PHỐ VÀO XUÂN...

Nhạc lả lơi tràn nỗi nhớ đêm
Vầng trăng úa rụng ủ sương mềm
Con đường vắng vẻ màn đông lạnh
Dãy phố âm thầm ánh điện êm
Xếp những ngày mưa vào góc tủ
Nhìn bao giọt nắng vỡ hiên thềm
Nghe lòng rộn bởi mùa xuân đến
Bỗng thấy khung trời đẹp ý thêm.

NPP 06/02/2021.

---------------------------
★ Bài họa của Thạch Hãn

ANH VỀ

Anh về buổi phố đã vào đêm
Lối nhỏ chìm sương rã sợi mềm
Một mảnh trăng gầy soi ngõ lạnh
Đôi làn khói nhạt đuổi bờ êm
Sầu theo tiếng nhạc tàn bên lối
Thảm với lời ru vỡ cạnh thềm
Bỗng xuyến xao nhìn ngôi mộ cổ
Loang màu cỏ úa nhạt nhoà thêm.

LCT 06/02/2021.