Nhãn

07 tháng 8 2021

Thứ Bảy

<D.761~Mùa Dịch>




THỨ BẢY

Một tuần, một tuần, lại một tuần
Ơi ngày thứ bảy lại bâng khuâng
Đường xe đã gióng dòng tư lự
Chốt chặng còn đe cảnh ngại ngần
Những bản tin truyền ghi chép sự
Bao hàng biển báo giữ gìn thân
Ngồi đây cảm thán thời cơ dịch
Niệm vỗ về duyên quả phước phần

Mai Thắng – 210731

★ Chỉnh nđt

THỨ BẢY

Rảnh rỗi dần qua đáo một tuần
Ơi ngày thứ bảy lại lần khân
Luồng xe đã gióng dòng tư lự
Chốt hãm còn đe cảnh ngại ngần
Những bản tin truyền ghi chép sự
Bao hàng biển báo giữ gìn thân
Ngồi đây cảm thán thời cơ dịch
Niệm vỗ về duyên quả phước phần

Mai Thắng – 210731

02 tháng 8 2021

Trời Thu Mùa Dịch

<D.760~Mùa Dịch>



TRỜI THU MÙA DỊCH

Giấc ngủ đêm nằm dỗ mộng lâu
Tìm nghe diễn tấu điệu cung sầu
Ngăn ngừa cứng cỏi chồng tin dữ
Giãn cách tiêu điều bủa ngậm sâu
Niệm nghĩ cho người an gánh cảm
Dành thương gợi cảnh dốc tâm cầu
Bây giờ thảm trạng gieo nhiều chốn
Khẩn nguyện ân lành rắc những đâu

Mai Thắng - 210727

----------------------------------
★ Bài xướng của Nguyễn Mạnh Tiến

THU BUỒN

(nđt- lưu thủy –cú trung đối)

Hương dìu dịu tỏa chốn Hồng Lâu
Gió thoảng còn vương những giọt sầu
Chẳng nhẽ xa thuyền khi nước cạn
Sao đành bỏ ngãi lúc tình sâu
Phòng loan – ngõ thảo gìn tâm ước
Lãng tử - tài nhân gắng dạ cầu
Chết lặng Đô Thành đêm ảo não
Thu buồn kỉ niệm có còn đâu

24/07/21 – H V

--------------------------------
★ Bài họa của Hương Lan

TÀN THU

(Ngũ độ thanh, Giao cổ đối)

Vẫn thẩn thơ buồn giấc mộng lâu
Tàn Thu khắc khoải những cơn sầu
Sông tình đã cạn, chìm con sóng
Ngả giot mưa, trời nghĩa có sâu
Sáng quẫy sương lùa bên cạnh cổng
Ngày buông nắng trải giữa thân cầu
Bao chiều kỷ niệm còn vương mãi
Lặng dõi mây vàng khỏa chốn đâu.

Hương Lan

Làm Kẻ Lạ Xa

<D.759~Mùa Dịch>



LÀM KẺ LẠ XA

Biến thể tung hoành trục khoán:
Làm kẻ lạ xa vui ổn vững
Thời không hãi sợ vết thâm bầm


LÀM chi phải cố giữ theo tầm (2m)
KẺ khác yên bề bạn tĩnh tâm
LẠ lẫm bây chừ đâu hết dịp
XA xôi mấy cũng tự vươn mầm
VUI dành nhận biết trò thư thả
ỔN dưỡng vun bồi thú lặng câm
VỮNG nhủ nguồn cơn trời ấn định
THỜI KHÔNG HÃI SỢ VẾT THÂM BẦM.

Mai Thắng – 210725

-----------------------------
★ Bài xướng khoán thủ của Mai Thành

XIN LÀM NGƯỜI XA LẠ. . .
. . . SẼ YÊN VUI!


XIN nhớ! Cách hơn hai mét tầm
LÀM phiền giữ đúng sẽ yên tâm
NGƯỜI luôn kín đáo từ môi, mũi
XA sẽ cầu an khỏi dính mầm...
LẠ cảnh, tùy đời... theo thế sự
SẼ ngăn lo lắng dõi âm thầm
YÊN lành tái ngộ mong bình tĩnh
VUI cả nhân gian; khỏi dập bầm!

MAI THÀNH

Nàng Thu Đến Trọ

<D.758><Vần Thu Cảm> 



NÀNG THU ĐẾN TRỌ

Đỗ dọ nàng thu rảo trước thềm
Giao mùa yểu điệu gió lèn chêm
Mưa ngừng nhỏ hạt bừng hoa thắm
Nắng ửng lùa hương duỗi sợi mềm
Hạnh phúc mơ màng đang vẽ cảnh
Khuê phòng rạng rỡ cuốn vào đêm
Ngày ngâu thoảng ấm men tình tự
Bản nhạc trầm ngân khuấy nỗi niềm.

Mai Thắng – 210724
(1808>NVTC>nđt>94%<v>)

------------------------------
★ Bài xướng của Nguyễn Mạnh Tiến

THU MỘNG

(nđt, g/c đối, tập danh hoa)

Chiều thu thoảng nhẹ CÚC vương thềm
LIỄU rủ buông mành hạt nắng chêm
Lạ lẫm PHÙ DUNG thò cánh mỏng
Tò te CẨM TÚ ưỡn thân mềm
Mong trời sáng - HUỆ như hờ hững
ĐIỆP vẫn yêu kiều - ủ bóng đêm
Ngẫm Bạch QUỲNH xưa sầu cổ tích
NHÀI thương giấc mộng chẳng êm đềm

21/07/21- H V

---------------------------
★ Bài họa của Hương Lan

CHIỀU THU

(Ngũ độ thanh, Nhị giao cổ, Tập danh*)

Dõi cảnh chiều Thu nắng đọng thềm
Sương lùa trước cổng thẫn thờ chêm
Chùm mây nhẹ, đuổi hòa hương khói
Thổi giỡn hàng thông, ngọn gió mềm
Sóng vỗ triền đê, thuyền thoảng lượn
Sông vờ chảy, nước ngược ngày đêm
Trời xanh khoảng lặng theo dòng đẩy
Quạnh quãng tràn mưa tỏa dáng kềm

Hương Lan
(*) Tập danh thiên nhiên: Nắng, Sương, Mây, Gió, Sóng, Sông, Trời, Mưa

01 tháng 8 2021

Cạn Chén Hương Tình

<D.757~Cuộc Sống>



CẠN CHÉN HƯƠNG TÌNH

Cùng vui dỗ cạn hương tình nhớ
Để khẽ chan hòa chén mộng mơ
Dỡ ngổn ngang cài trăm mối nhợ
Chèn êm thắm ngoảnh cặp vai bờ
Thăng trầm chắp vụng soi càn rỡ
Vấp ngã gom đầy nghiệm thẩn thơ
Chuyện đã không còn bươi bới dở
Đành ôm thủ phận cứ trông chờ.

Mai Thắng – 210723

--------------------------------- 
★ Bài xướng 2 của Thy Nguyễn

CẠN CHÉN HƯ VÔ

Nỗi đắng trong đời chạm đáy cốc
Cho vừa thấm cạn những tình mơ
Tàn cơn đắm đuối... rời xa bến
Tạo nét đam mê... cũng tới bờ
Gội sạch thăng trầm tô sắc họa
Gom đầy sóng nổi viết thành thơ
Ly đầy cũng ấm thêm dòng chữ
Cạn chén hư vô, hết đợi chờ!!!

Thy Nguyễn - 21-07-2021

-------------------------------- 
★ Bài xướng 1 của Phạm Thị Đào

BUỒN ĐỜI!

Uống cạn giọt buồn trong đáy cốc
đếm từng sợi nhớ giữa đêm mơ
ngổn ngang trăm mối đời đen bạc
lạc cõi mênh mông chẳng bến bờ
mấy bận xao lòng tìm hũ rượu
bao lần núng dạ kiếm trang thơ
nhân sinh một kiếp không còn mấy
cánh cửa hư vô mở đợi chờ!

Thi Dao Pham - 19-07-2021

Còn Nỗi Bất An

<D.756~Mùa Dịch>



CÒN NỖI BẤT AN

Ê chề cảm nhận nỗi buồn man
Giãn cách phòng lo tệ cảnh tàn
Cửa khép triền miên chờ dịch rũ
Then cài quẫn bách đợi ngày tan
Đang thời cuối hạ còn bay nhảy
Quá buổi đầu thu chợt vỡ tràn
Sự thể kinh hoàng ai dám nghĩ
Xin cầu đức Phật dẫn bình an

Mai Thắng – 210722

---------------------------
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến

BẤT AN

Một cảnh quan buồn quá dã man
Thành đô phải chịu kiếp cơ hàn
Đây chiều hạ cuối sầu giăng bủa
Đó buổi thu đầu mộng vỡ tan
Dãy phố cài then thời đuổi dịch
Phòng khuê khép cửa cuộc vui tàn
Bên lề thế sự người quên bẵng
Để cội nhân tình mãi bất an./.

LCT 21/O7/2O21

Tìm Lại Bình Yên

<D.755><Tuổi Lão> 



TÌM LẠI BÌNH YÊN

Khi chùm cảm giác lại hồn nhiên
Để tống bùa mê lẫn muộn phiền
Dạo bước chân trần xuôi vĩnh cửu
Len vùng thế mỹ tiệt cuồng điên
Đời bon mãn kiếp dành nhân hậu
Giấc ngủ mù căn định nhãn tiền
Đã tận con đường sinh tử ký
Bao mùa đến giục cũng bình yên

Mai Thắng – 210721

-------------------------
★ Bài Xướng của Sông Thu

DẶN DÒ

Tôi muốn lìa đời thật tự nhiên
Chớ nên can thiệp chỉ thêm phiền
Tinh thần xin được về an nghỉ
Thân xác thôi đừng xáo đảo điên
Suốt kiếp đã cam phần sóng gió
Mãn đời chỉ thích giấc bình yên
Ngọn đèn bấc lụn châm dầu cố…
Cũng chẳng thể nào xua bóng đêm

Sông Thu - 20/07/21

31 tháng 7 2021

Mùa Thu Lãng Quên

<D.754><Vần Thu Cảm> 



MÙA THU LÃNG QUÊN

Em về những buổi chớm vào thu
Để ngắm hoàng hôn giữa mịt mù
Góc quãng trời ui trầm lặng phủ
Bên triền gió lộng phũ phàng đu
Nhìn theo chả tựa bao điều thú
Giãn cách gần như cảnh ngục tù
Tạm gửi tình nương mùa nắng cũ
Cho ngày thoát dịch khẽ mừng ru.

Mai Thắng – 210719

----------------------------------- 
★ Bài xướng 1 của Lê Cảnh Tiến

EM ĐÃ QUÊN MÙA THU

(nđt-ltvt-ntvv-nv)

Lại ngỡ em về buổi chớm thu
Nào đâu bóng nhạn vẫn xa mù
Hiên buồn khói quyện rừng mây phủ
Hẻm lạnh mưa lùa ngõ gió đu
Rã mảnh sầu loang dòng nước tụ
Tàn cơn mộng vỡ bến trăng tù
Thôi thà nhặt lấy hương tình cũ
Cái thuở mơ màng những điệu ru./.

LCT 18/07/2018

--------------------------------- 
★ Bài xướng 2 của Nguyễn Mạnh Tiến

VÕNG RU

1. Ngũ độ thanh, Bát láy

Âm thầm Nguyệt Lão gói hồn thu
Lưỡng lự cuồng phong thổi cái vù
Quảng Ngãi êm đềm hoa với nụ
Đô Thành lấp lửng vại cùng lu
Hài duyên thục nữ mơ màng rủ
Diễm phận hiền huynh khấp khởi bù
Cảnh cũ âu sầu con vượn hú
Tơ chùng phím lạc bẽ bàng ru

2. Ngũ độ thanh, tứ bình, tứ quý, bát láy

Nguyệt Lão mơ màng cảnh sắc THU
TÙNG reo đợi gió khẳng khiu vù
XUÂN về nhấp nhổm tuần phong nụ
HẠ tới la đà bữa đổi lu
Vẽo vọt nhành MAI tình ái rủ
Tò e ngọn TRÚC nghĩa duyên bù
ĐÔNG sầu yểu điệu bầy tu hú
Ả CÚC eo sèo cũng đợi ru.

20/07/21- H V

---------------------------- 
★ Họa theo Nguyễn Mạnh Tiến

MÙA THU LÃNG QUÊN

Em về những buổi chớm vào thu
Để ngắm hoàng hôn duỗi vụt vù
Góc quãng trời ui trầm lặng phủ
Bên triền gió lộng phũ phàng lu
Nhìn theo chả tựa bao điều thú
Giãn cách gần như hiểm họa bù
Tạm gửi tình nương mùa nắng cũ
Cho ngày thoát dịch khẽ mừng ru.

Mai Thắng – 210721

Nỗi Buồn Vào Thu

<D.753><Vần Thu Cảm> 



NỖI BUỒN VÀO THU

Có lẽ âm hồn dịch chửa tan
Ngày qua lẳng lặng né teo tàn
Thu mình bảo vệ lòng gian ác
Biến thể duy trì tạng dã man
Dãy phố buồn hiu nhìn chốt cản
Đường xe vắng bặt để mưa tràn
Nhân tình thế sự cơ nghèo đói
Lại phải ôm đầy những oán than.

Mai Thắng – 210719
(1803>SKTS>nđt>94%)

--------------------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn (Lê Cảnh Tiến)

NỖI BUỒN CHIỀU CUỐI HẠ

Con đường lặng lẽ cuối chiều tan
Nắng ửng vầng mây ngõ hạ tàn
Dãy phố thu mình đang ẩn dịch
Khung trời xõa bóng gợn sầu man
Nhìn qua bãi vắng làn mưa đổ
Ngoảnh lại bờ xa trũng gió tràn
Một bể nhân tình đang giẫy chết
Đôi người cúi mặt tiễn hồn oan./.

LCT 19/O7/2O21

★ Bài họa của Nguyễn Gia Khanh

CHẠNH NẺO VÔ THƯỜNG

Dịch đã cho lòng phải nát tan
Vườn xưa bỗng rụng cánh hoa tàn
Trông ngoài phố nhỏ loài đê tiện
Vẳng giữa canh dài tiếng dại man
Đó buổi sầu em vì mộng vỡ
Này đêm sợ lối bởi ma tràn
Chăng vì thế sự hoài điên đảo
Giã nẻo vô thường vạn kiếp oan.

Nguyễn Gia Khanh

Mùa Dông Bão

<D.752><Khí Hậu>



MÙA DÔNG BÃO

Khéo vẩn vơ tìm sự nhiễu xưa
Đồng xanh vẫn đẹp nói sao vừa
Con đò quá cảnh buông lời gọi
Hạnh phúc trông người trả lễ đưa
Dõi ánh trăng thề say nhạc phổ
Nhìn cơn biển động tán hương dừa
Quê này chửa khép mùa dông bão
Cảm tiếng kêu ào những trận mưa.

Mai Thắng – 210717
(1802>MNHM>nđt>100%)

--------------------------- 
★ Bài xướng của Ngọc Bích

ĐÔI BỜ NHỚ THƯƠNG

Đêm về thảo tứ nghĩ ngày xưa
Điểm nét miền quê diễm lệ vừa
Đó cảnh sông hồng khe khẽ gợi
Đây làn gió biển nhẹ nhàng đưa
Đàn anh trỗi nhịp trăng thề cổng
Đất mẹ vào thu ngõ thoảng dừa
Để những ân tình xao xuyến dạ
Đôi lần nhớ lại buổi chiều mưa.

Ngọc Bích - 16.07.2021

Há Buông Khì

<D.751~Thơ Vui>



HÁ BUÔNG KHÌ

(Nghi vấn thể - nđt)

Giằng co cốt để nhận thêm gì?
Cảm giác tranh giành sẽ được chi?
Hệ quả đua đòi gom mấy ngưỡng?
Nguồn thu tiếp giữ gộp bao thì?
Tay quèo của địa nào dư giấu?
Não khấn ân trời thảy kịp ghi?
Đối cảnh sinh tồn sao cũng mặc?
Còn vui vẫn gượng há buông khì?

Mai Thắng - 210714
(1801>TCTL>nđt-nv?>94%)  

-------------------------- 
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

KHÉO HỎI

(Nghi Vấn Thể - Ngũ Độ Thanh)

Vật vã, đè nhau hỏi ích gì?
Tranh giành, tử tận để mà chi?
Hơn người, lợi thế hồng bao nả?
Giỏi võ, đầy uy ngọt mấy thì?
Bạc ngã vù mây, cười chẳng cú?
Tiền thiên trả địa khóc hay hì?
Ngày đi của nặng đèo theo chứ?
Liệu có tài mang, dẫu ngủ khì?

CAO BỒI GIÀ
11-07-2021

29 tháng 7 2021

Hồn Quê Ấp Ủ

<D.750~Tình Quê>



HỒN QUÊ ẤP Ủ

Hoàng hôn ráng đỏ tận xa trùng
Vẽ phía chân trời nhạt cảnh khung
Nước dửng dưng nằm khe lãnh đạm
Đồi thoai thoải lượn hướng vô cùng
Trông bầy bắc nhạn về thôn nghỉ
Vọng mảng lam chiều dẫn khói nung
Lửa bếp chờ hong đầy đạo nghĩa
Hồn quê ấp ủ mộng tương phùng.

Mai Thắng – 210712
(1800>TYQH>nđt>100%)

----------------------------
★ Bài xướng của Trần Tòng

CẢNH ĐỒNG QUÊ

Dõi cảnh đồng quê gió lượn trùng
Mây trời vỡ vụn nát nhiều khung
Chiều nghiêng vọng đảo xa bờ cuối
Bóng ngả nhìn non tận dãy cùng
Chợt kiếm sao mờ xem mãi tỏa
Đang tìm nguyệt rỡ thấy hoài nung
Cầu mong phúc hạnh yên bình cõi
Để những người thân tái hợp phùng.

Tòng Trần - 12/7/1021.

-------------------------
★ Bài xướng gốc của Võ Tấn Thường

CẢNH HOÀNG HÔN

Hoàng hôn ráng đỏ rọi muôn trùng
Phản chiếu mây trời đẫm một khung
Vạc đổ âm thầm nơi bãi cuối
Cò bay vội vã hướng non cùng
Trông về cạnh xóm sương mờ toả
Dõi ở bên đồi khói nhạt nung
Lúc mỗi gia đình vui hảo hợp
Giờ bao tổ ấm được tương phùng

Tấn Thường - 11/7/2021

Trời Quê Mùa Dịch

<D.749~Mùa Dịch>



TRỜI QUÊ MÙA DỊCH

Mùa thu lại đến ngợ xa vời
Bớt nghiệt oi nồng đấy bạn ơi
Vạt nắng vàng soi chùm tán nhẹ
Tầng mây trắng rọi ánh xanh ngời
Êm đềm vệt ráng về phương lịm
Mát rượi mưa chiều dậy gió khơi
Cuộc sống phòng lo thời khốn dịch
Chìm trong xám xịt át khung trời.

Mai Thắng
210712

★ Bài xướng của Ngọc Bích

HỒN QUÊ

(Tứ liên thanh)

Một góc mùa thu rất tuyệt vời
Sen hồng đẹp quá bạn mình ơi
Chiều phai ngọn gió làn êm dịu
Nắng rọi tầng mây vệt sáng ngời
Nhặt ánh dương tà chân chất gợi
Mê vầng nguyệt ấm dạt dào khơi
Tình yêu cuộc sống dường như tạc
Thắm đượm hồn quê vọng suốt đời.

Ngọc Bích -11.07.2021

21 tháng 7 2021

C. Thu Phong Từ - Lý Bạch

<C.073><Dịch Hán thi>

THU PHONG TỪ - LÝ BẠCH

★ Nguyên bản

秋風詞
秋風清,
秋月明。
落葉聚還散,
寒鴉棲復驚。
相思相見知何日,
此時此夜難為情
李白

★ Phiên âm

THU PHONG TỪ 
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình ...
Lý Bạch

★ Dịch nghĩa

Gió thu trong
Trăng thu sáng
Lá rụng lúc tụ lại lúc phân tán
Quạ đậu trên cành thấy lạnh phải rùng mình
Nhớ nhau không biết đến ngày nào mới gặp
Giờ này đêm ấy tình cảm thật khó tả.

★ Dịch thơ

GIÓ THU

- Tự do
Gió thu nhẹ
Trăng thu sáng
Lá thu rơi tụ tán
Quạ đậu lạnh cồn cào
Mơ nhiều nhớ lắm ngày nao gặp?
Giờ này đêm ấy hỏi tình sao?

- Lục bát
Đêm thu gió nhẹ lùa qua
Thu không rọi ánh trăng tà thanh tao
Lá rơi tụ tán lao xao
Đàn chim quạ đậu lạnh dao cắt lòng
Nhớ thương có sẽ tương phùng?
Giờ này đêm ấy có mong vẹn tình?

Mai Thắng 
(200622)

Nỗi Buồn Sự Thế

<D.748~Mùa Dịch>



NỖI BUỒN SỰ THẾ

Thế cuộc dường như cảm nỗi buồn
Khi dòng chủng dịch cứ tràn khuôn
Bên vùng sự biến đầy phong tỏa
Giữa hiện trường căng cẩn lách luồn
Biểu lộ gìn thân đành diễn ước
Co cùm thủ phận tránh trào tuôn
Về đâu cũng gặp toàn nguy khốn
Cạn mảnh tình chung cố giữ nguồn.

Mai Thắng - 210708

----------------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

NỖI BUỒN NHÂN THẾ

Nhìn manh thế sự bỗng nhiên buồn
Một bể nhân tình sắp rã khuôn
Nỗi sợ nằm trong lòng phố chuyển
Niềm lo ở giữa bóng đêm luồn
Đau vì dịch tễ hoài đeo bám
Khổ tại vi trùng mãi kết tuôn
Thấy cõi trần gian này hoảng loạn
Từ khi hiểm hoạ đến gieo nguồn./.

LCT O7/O7/2O21

Đi Giữa Hoàng Hôn

<D.747><Thời Tiết>



ĐI GIỮA HOÀNG HÔN

Lịm vãn ban chiều cảnh ám hôn
Đường xa gió dập lẫn mưa dồn
Tương phùng ấp ủ chìm ngây dại
Tái ngộ trông chờ ngửa hẫng khôn
Vẫn đợi ân tình nguyên đoái tưởng
Còn mong cảm giác ngưỡng sinh tồn
Vui buồn cuộn giữ trong tiềm thức
Sưởi mật hương thề giữa nắng ôn.

Mai Thắng – 210706

---------------------------------- 
★ Bài xướng của Phan Thượng Hải

TÔI ĐI GIỮA HOÀNG HÔN

Tôi đi lặng lẽ giữa hoàng hôn
Lắng đọng tâm tư ngại bước dồn
Thông cảm sự đời qua thắng bại
Hân hoan duyên kiếp được sinh tồn
Từ bi vô ngã tình thương nhớ
Thức ngộ vô thường chuyện dại khôn
Ngắm cảnh trời chiều gần sắp tắt
An hòa thực tại quá hàn ôn.

Phan Thượng Hải
6/8/21

Thử Níu Mộng Đời

<D.746><Cảm Xúc>



THỬ NÍU MỘNG ĐỜI

(từ thủ theo vần câu trên)

Này em thử níu mộng duyên đời
Bởi những tuôn tràn khó chịu vơi
Đợi lẵng hoa cười xuân điểm dáng
Sàng hương lửa bốc hạ nung thời
Trời thu lặng lẽ thanh nhàn ngoảnh
Hạnh phúc âm thầm dũng cảm khơi
Sưởi rét ngày đông đừng vội vã
Tà dương nhuộm mắt tỏa xinh ngời

Mai Thắng - 210704

-------------------------------------
★ Bài xướng của Trần Ái Thủy

MỘNG ĐỜI ...

Cời những dòng thương níu mộng đời
Đời toàn bể mặn khó hề vơi
Vơi lòng ráng chịu âu sầu mãi
Mãi ái đành mang ảo não thời
Thời nỗi bình yên tìm chẳng thấy
Thấy niềm hạnh phúc ngẫm còn khơi
Khơi buồn lệ ẩm nhìn trăng vọng
Vọng lửa tình êm nghĩa toả cời ...

Ai Thuy Tran

Vẫn Ước Tương Phùng

<D.745><Cảm Xúc>



VẪN ƯỚC TƯƠNG PHÙNG

Vẫn ước tương phùng buổi biệt li
Dường thu đã khéo gợi đông thì
Thôi đành giải hạn trời quê mến
Để chọn dung hòa những bước đi
Nỗi nhớ dâng trào tâm nguyện bởi
Niềm thương đọng lắng bản năng vì
Duyên còn chút lụy miền vô cảm
Khắc khoải xuân tàn hạ trĩu mi.

Mai Thâng – 210630

-----------------------------------
★ Bài xướng của Dạ Vũ Nguyên Minh

LỠ NIỆM TƯƠNG PHÙNG

(Ngũ Độ Thanh)

Chưa lần diện kiến đã từ ly
Để giọt sầu lem vỡ sắc thì
Những tưởng mây còn giăng lối hẹn
Đâu ngờ ngõ lấp dặm người đi
Tình gieo bọt sóng, âu là bởi...
Nợ trả dòng trăng, ấy cũng vì...
Lỡ mộng thi cầm tan ảo giấc
Thương chiều lạnh thấm khỏa bờ mi.

DạVũ NguyênMinh

14 tháng 7 2021

C. Thu Tịch - Đỗ Mục

<C.072><Dịch Hán thi> 

THU TỊCH - ĐỖ MỤC

 

★ Nguyên bản

秋夕
銀燭秋光冷畫屏,
輕羅小扇撲流螢。
天街夜色涼如水,
臥看牽牛織女星。
杜牧

★ Phiên âm

THU TỊCH
Ngân chúc thu quang lãnh họa bình
Khinh la tiểu phiến phốc lưu huỳnh
Thiên giai dạ sắc lương như thủy
Ngọa khán Khiên Ngưu, Chức Nữ tinh.
Đỗ Mục

★ Dịch nghĩa

Ngọn nến bạc rọi ánh thu chiếu lên bức bình phong lạnh
Dùng quạt lụa nhỏ để chụp bắt những con đom đóm;
Thềm trời đêm trong mát như nước
Nằm ngắm hai vì sao Chức Nữ và Ngưu Lang đang gặp nhau.

 * Tương truyền đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch hai sao Chức Nữ và Ngưu Lang gặp nhau.

★ Dịch thơ

THU TỊCH

- Thất ngôn
Nến rọi hơi thu lạnh bức mành
Quạt xòe bắt đóm lập lòe quanh
Trời đêm mát tỏa trong như nước
Nằm ngắm Ngưu Lang Chức Nữ tình

- Lục bát
Ánh thu nến bạc rọi mành
Quạt xòe bắt đóm vờn quanh lập lòe
Trời đêm trong mát nước khe
Nằm trông Ngưu, Chức thoảng nghe đậm tình.

Mai Thắng
(210709)

Nỗi Sầu Thu

<D.744><Vần Thu Cảm>



NỖI SẦU THU

Bỗng chợt ngoài hiên lá đổ nhiều
Khi mùa lặng lẽ chẳng còn nhiêu
Màng soi mảng tóc chen chòm bạc
Thả mặc nguồn thơ vãn ráng chiều
Đạo nghĩa tôn thờ khôn lảng tránh
Ân tình kính trọng chả bồng phiêu
Từ trong ý niệm chìm mơ tưởng
Khép tỏ hồn nhiên giãn mọi điều.

Mai Thắng – 210630
(1794>NVTC>nđt>94%)

★ Bài xướng của Hoàng Giáng Ngọc

SẦU THU

Ngồi trông lá đổ xót xa nhiều
Đếm giọt mưa sầu chạnh biết nhiêu
Bụi phủ vai gầy thêm sợi bạc
Buồn len nỗi nhớ biển xô chiều
Tình thơ mới thảo còn đang lỡ
Nốt nhạc chưa hoà đã hết phiêu
Có phải mùa thu vừa giận dỗi
Mà không nói dẫu chỉ đôi điều

Hoàng Giáng Ngọc
28.6.2021

Lời Thôn Nữ

<D.743~Tình Quê>



LỜI THÔN NỮ

Cho dù né hỏi cũng bằng không
Thoảng giọng ầu ơ đã chớm hồng
Chẳng diện nhu mì khoe quyến rũ
Đâu bày hổ thẹn giấu hoài trông
Là hoa dại nở nghênh màu nắng
Bén cỏ bồng chen mọc giữa đồng
Nhuộm đẫm phù sa miền nước đổ
Ai cùng ấm lạnh hưởng nhiều công.

Mai Thắng – 210629

--------------------------
★ Bài xướng của Đặng Thuận

HỎI THĂM

Bẵng mặt lâu rồi Ấy khỏe không?
Vừa nghe giải phẫu má thêm hồng
Chân dài nhất tỉnh bao chàng vọng
Ngữ dẻo ba miền lắm cậu trông
Dõi dáng nhu mì ngơ ngẩn mộng
Làm hoa hổ thẹn vấn vương đồng
Khi nào vãn dịch hàn huyên nhỉ
Tửu đắm thơ ngời thật bõ công

Thuận Đăng

Rồi Sẽ Bung Phèo

<D.742~Mùa Dịch>



RỒI SẼ BUNG PHÈO

Ngày trôi tất bật thoảng đưa vèo
Nghĩ ngợi thêm càng ẩn ức theo
Lặng lẽ chờ qua phòng quả đắng
Trầm ngâm đáo lại tủi thân nghèo
Đâu còn ước vọng sang giàu thử
Chẳng mãi kêu đòi bất hạnh đeo
Dám tưởng mơ gì cho nặng trĩu
Rồi ra mấy chuyện sẽ bung phèo

Mai Thắng – 210629
  
----------------------- 
★ Bài xướng của Ngô Gia Tôn Tử (Ngô Bích Thuận)

NHẠT

Lặng lẽ ngày trôi thoảng cái vèo
Yên bình cũng bị cuốn dần theo
Trên đường vắng vẻ e người bệnh
Giữa chợ trầm ngâm xót kẻ nghèo
Chẳng ước sang giàu kia sẽ toại
Nhưng cầu khổ nạn ấy đừng đeo
Nào ai dám nghĩ mình vô sự
Mộng vỡ Nàng Thơ bảo chán phèo

Đài Bắc 24.6.2021
Ngô Gia Tôn Tử

★ Bài họa của Phạm Thi Đào

CHÁN

Ngày như chiếc lá thoảng bay vèo
Dịch hại đầy trời mãi cuốn theo...
Sợ hãi muôn người lo mắc bệnh
Khó khăn bách tính ngại thêm nghèo
Thuốc ngừa khẩn cấp đang chờ chủng
Cô vit dập dìu cứ đợi đeo
Mấy chỗ đông người thêm nhiễu sự
F0, F1 rối tung phèo...

TDP

Thôi Đừng Giận Nữa

<D.741~Thơ Vui>



THÔI ĐỪNG GIẬN NỮA

Thôi đừng giận hỉ ... có gì đâu
Kẻo hững hờ thêm sớm bạc đầu
Bặm mãi chôn lời khôn đủ ý
Lơ hoài nặn chữ chả thành câu
Kìa tia ráng lặn mờ nhân ảnh
Nọ ánh đèn soi ửng ngưỡng cầu
Dứ tạm rồi mong dừng đổ nữa
Cho cùng gút lại chẳng bày lâu.

Mai Thắng – 210629

★ Bài xướng của Hoàng Giáng Ngọc

GIẬN RỒI ... HỔNG NÓI ĐÂU!

Nhỏ giận anh rồi ... hổng nói đâu!
Dù cho tủi xót vẫn quanh đầu
Chiều sang phố núi kiêu kỳ dạo
Sáng lại sông hồ thủng thẳng câu
Đợi ánh hoàng hôn chìm núi Ngự
Hoà đôi ngấn lệ gửi sông Cầu
Rồi đem mật ngọt xây lầu ái
Bởi quãng đời mình chẳng có lâu

Hoàng Giáng Ngọc
26.6.2021

11 tháng 7 2021

C. Thu Hứng - Đỗ Phủ

<C.071><Dịch Hán thi

THU HỨNG - ĐỖ PHỦ

 

★ Nguyên bản

秋興 其一
玉露凋傷楓樹林,
巫山巫峽氣蕭森。 .
江間波浪兼天湧,
塞上風雲接地陰。
叢菊兩開他日淚,
孤舟一繫故園心。
寒衣處處催刀尺,
白帝城高急暮砧。
杜甫

★ Phiên âm

THU HỨNG - Kì nhất

Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm
Vu sơn Vu giáp khí tiêu sâm
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng
Tái thượng phong vân tiếp địa âm
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ
Cô chu nhất hệ cố viên tâm
Hàn Y xứ xứ thôi đao xích
Bạch Đế thành cao cấp mộ châm.
Đỗ Phủ

* Chú thích
峽 giáp: eo đất, eo biển (còn phiên âm là hạp, hiệp). “Đài Loan hải hạp” 臺灣海峽 là eo biển Đài Loan.

★ Dịch nghĩa

Thu hứng - bài 1
Sương móc phủ đầy làm tiêu điều rừng phong;
Khí núi và vùng đất giáp núi Vu Sơn âm u ảm đạm;
Trên khúc sông từng đợt sóng như chảy ập vào lưng trời;
Trên cửa ải mây và gió sà xuống sát mặt đất;
Bụi cúc đã hai lần nở hoa làm rơi nước mắt;
Chiếc thuyền đơn lẻ buộc chặc tình cố hương;
Áo chống rét nơi nơi đang làm rộn ràng dao kéo;
Thành cao Bạch Đế cũng dồn dập tiếng chày chiều.

★ Dịch thơ

THU HỨNG

- Thất ngôn
Rừng phong mù mịt phủ hơi sương
Giáp núi Vu Sơn quạnh cảnh trường
Sóng gợn tung trời sông thẳng hướng
Mây sà tiếp đất gió nhuần phương
Thương chùm cúc nở hai lần lệ
Buộc chiếc thuyền hoài một cố hương
Áo rét đang đòi dao kéo rộn
Chày thành Bạch Đế đập khôn lường

- Lục bát
Sương mờ phủ kín rừng phong
Vu Sơn giáp núi mịt mùng xa khơi
Khúc sông sóng gợn lưng trời
Mây sà tiếp đất gió lơi giao hòa
Thương chùm cúc nở lệ sa
Neo thuyền cột chặt tình nhà khúc nhau
Áo hàn may rộn kéo dao
Chày thành Bạch Đế xôn xao những chiều

Mai Thắng - 210709

-----------------------------
★ Lời bình của Gs Đỗ Chiêu Đức

        Năm Đại Lịch Nguyên niên (766), Đỗ Phủ lưu lạc ở đất Quì Châu, do loạn An Lộc Sơn nên vẫn còn cảnh chiến tranh loạn lạc. Lúc bấy giờ ông đã 55 tuổi rồi mà hùng tâm tráng chí chưa thi thố được gì, lại thân mang nhiều bệnh tật, bạn bè cách trở sơn khê. Trong cảnh núi non ảm đạm, gió thu hiu hắt làm xúc cảnh sanh tình, khơi niềm cảm hứng mà sáng tác 8 bài THU HỨNG đi liền một thể, nhưng cũng có thể tách riêng mà thưởng thức từng bài một. Bài THU HỨNG thứ nhất là bài được mọi người biết đến nhiều nhất và cũng được các danh nhân Việt Nam diễn nôm nhiều nhất.

09 tháng 7 2021

Tình Hoài Cố Quốc

<D.740~Tình Quê>



TÌNH HOÀI CỐ QUỐC

Em từ viễn xứ nặng hoài hương
Giữa khoảng trời xa ứa dặm trường
Cảm tiếng hờn kêu đầy chuỗi nạn
Soi lòng hận thấu sẻ niềm thương
Hồ vui hải ngoại nghìn thanh sắc
Vẫn xót tình quê vạn nẻo đường
Đã chạnh mùa ngâu tràn nước đổ
Cho đời bất hạnh kẻ hiền lương

Mai Thắng - 210629
(W1790>TYQH>nđt>100%)

★ Bài xướng của Phạm Thị Mỹ Phương

TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM

Dõi mắt tan lòng vọng cố hương
Mà đau tiếng khóc gọi đêm trường
Buôn rừng phá hoại không cần biết
Xả đập dâng tràn chẳng xót thương
Kẻ phải vùi thây trong biển nước
Người chôn liệm xác ở bên đường
Càng nghe nức nở tình dân tộc
Hận oán khôn cùng lũ bất lương

Phạm Thị Mỹ Phương

★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh

PHẬN LÀM THUÊ THỜI COVID

Dịch bùng hiểm họa khắp quê hương
Xót kẻ lầm than chịu đoạn trường
Mất việc công nhân chia nỗi khổ
Không tiền chủ trọ sẻ tình thương
Mẹ nằm viện bệnh trơ ngoài phố
Con bỏ nhà theo đói giữa đường
Cô-vít, làm thuê, ôi cái phận
Bao giờ sống được với đồng lương?!

Lý Đức Quỳnh
18/6/2021