Nhãn

28 tháng 6 2019

Biển về đêm

<D.537><Cảnh Biển Trời>



BIỂN VỀ ĐÊM

May rằng dạo sống biển về đêm
Sóng bủa trùng khơi vỗ nhẹ thềm
Ánh tỏa mơ màng tia giã ngoại
Âm hòa giục giả tiếng chào êm
Triều dâng ập cuốn người say lả
Gió rảo đùa chơi gối nhũn mềm
Dáng mỹ miều xông màn ẩm lạnh
Như thầm kéo giản đợt dài thêm.

Mai Thắng – 190616

♣ Bài xướng của Ngân Hà

BIỂN ĐÊM

Bạn đã bao giờ trước biển đêm
Mà nghe tiếng nước vỗ lên thềm
Trăng soi bóng dạ chênh chao ẩn
Cát phủ chân trần rộn rạo thêm
Chợt ước chao mình trong gió lộng
Rồi thèm sãi cánh giữa trời êm
Cho người mệt lã sà trên bến
Để sóng triều hôn đến nhũn mềm

Nganha 160619

Không có nhận xét nào: