Nhãn

28 tháng 6 2019

Ngẫm Phận Kiều

<D.536~Vịnh Kiều>



NGẪM PHẬN KIỀU

Buồn vơ một chút ngẫm thân Kiều
Thử ướm đôi lần nhãng tịch liêu
Gió chuyển thời hung đày phận liễu
Trà xông dạ ấm cảm hương điều
Chiều hôm ngắm bể không hoà diệu
Cảnh tượng thương lòng lắm hãi kiêu
Vãn cuộc còn hơi mừng thảo hiếu
Tìm kinh kệ thỏa ngưỡng an tiều.

Mai Thắng – 190616

♣ Bài xướng của Đỗ Việt Phúc

BUÔNG

Số hẩm đời lâm giữa phận Kiều
Xa đàng lạc chốn cảnh đồng liêu
Trà cung nguyệt ẩn - phong vần liễu
Phú tạc tràng - kinh lỡ khẩu điều
Sắc tửu trời ban hồn ngẫm liệu
Thơ tình hữu ngộ trí hoài kiêu
Thời gian tỉnh đạo tròn danh hiếu
Nhận chữ từ hôn trút vẻ tiều .

Thơ : Cà Phê Muối.

Không có nhận xét nào: