Nhãn

29 tháng 6 2019

Để Bóng Tình Cay

<D.543><Cảm Xúc>



ĐỂ BÓNG TÌNH CAY

(Thuận nghịch độc)

Cay tình bóng để nhạt nhòa gương
Xét thẩm lòng gieo tủi hận trường
Ngày đảm đủ thương ngày hẹn ước
Tháng bền chăm đợi tháng hoài vương
Lây truyền mộng cảm say hồn mộng
Bước trải đường rong duỗi dặm đường
Gầy guộc chẳng mong cầu đạo nghĩa
Mây tầng ngát đượm tỏa thời hương.

Hương thời tỏa đượm ngát tầng mây
Nghĩa đạo cầu mong chẳng guộc gầy
Đường dặm duỗi rong đường trải bước
Mộng hồn say cảm mộng truyền lây
Vương hoài tháng đợi chăm bền tháng
Ước hẹn ngày thương đủ đảm ngày
Trường hận tủi gieo lòng thẩm xét
Gương nhòa nhạt để bóng tình cay.

Mai Thắng – 190623

------------------ 

♣ Bài xướng của Nguyễn Đình Ninh trên 4T (vòng 1)

GƯƠNG VỠ...

(Thuận nghịch độc )

Cay đắng chịu rồi vụn vỡ gương
Qúa đau buồn mộng tủi đêm trường
Ngày thê thảm mãi tình sâu vướng
Tháng ngẩn ngơ hoài nghĩa nặng vương
Lây lất phận nhìn thơ thẩn ngưỡng
Hắt hiu đời dõi lửng lơ đường
Gầy hao đã đến nào mong vượng
Mây dáng tản dần nhạt sắc hương

Hương sắc nhạt dần tản dáng mây
Vượng mong nào đến đã hao gầy
Đường lơ lửng dõi đời hiu hắt
Ngưỡng thẩn thơ nhìn phận lất lây
Vương nặng nghĩa hoài ngơ ngẩn tháng
Vướng sâu tình mãi thảm thê ngày
Trường đêm tủi mộng buồn đau quá
Gương vỡ vụn rồi chịu đắng cay

SG : 18/6/2019

Không có nhận xét nào: