Nhãn

29 tháng 6 2019

Ngoạn đảo Bình Ba

<D.542><Cảnh Biển Trời>


Ảnh Hồ Rùa

NGOẠN ĐẢO BÌNH BA

Đây vùng nước mặn đảo Bình Ba
Mặt biển trầm ngâm duỗi nắng ngà
Những lớp mây vờn gom cuộn tản
Dăm làn sóng bủa gợn bờ xa
Buông chiều vách dựng trong lòng cảm
Vợi cảnh triền phơi giữa bóng tà
Gió thoảng êm đềm nghe nhẹ nhõm
Đi vòng thưởng ngoạn bến chài ta.

Mai Thắng - 190618
1538 MB > 94%




♠ Bài họa của Dung Nguyên

BIỂN ĐÊM

Lãng mạn xem chừng khoảng thứ ba
Màn đêm huyễn ảo dưới trăng ngà
Âm thầm dải cát êm triền rộng
Lặng lẽ kia đèn sáng nẻo xa
Sóng bạc đầu lăn nhào nửa quãng
Buồm nâu cánh xõa xẻ đôi tà
Lời ru vẫn chuyện tình muôn thuở
Muống - Biển ân nồng trọn nghĩa ta.

20/6/2019
DUNG NGUYÊN

Không có nhận xét nào: