Nhãn

28 tháng 6 2019

Khoảng lặng đi về

<D.538><Cảm Xúc>



KHOẢNG LẶNG ĐI VỀ

Người đi thả bước nhịp ngân dài
Bóng đỗ mơ màng chạnh hỏi ai
Cảnh vắng nằm trơ lầu đã bặt
Thềm hoang úa nhạt cửa thôi cài
Âm thầm dạo biển xem triền sóng
Lặng lẽ xa rừng tưởng mắt nai
Hạ vãn rồi thu ngầm thỏa ước
Lời thơ chuyển hướng dệt đôi hài.

Mai Thắng – 190616

♣ Bài xướng của Nguyễn Bích Yến

KHOẢNG LẶNG

Dõi bóng người đi lệ đổ dài
Âm thầm trở bước tại vì ai
Trời khuya cảnh vắng không thuyền đậu
Dáng liễu lòng hoang tựa cửa cài
Thấy bể đời qua đường ngõ mộng
Xa rừng tiếng giẫm của loài nai
Nhìn mưa phủ hạ buồn tê tái
Lặng lẽ hoài thu tủi gối hài

14.06.2019
Thơ: Giang Hoa

Không có nhận xét nào: