Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Thơ Đường -ngũ ngôn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Thơ Đường -ngũ ngôn. Hiển thị tất cả bài đăng

12 tháng 4 2024

Đừng Buồn Nữa

<D.1179~Thơ Vui><cl 0> 


ĐỪNG BUỒN NỮA

Thôi đừng buồn khóc nữa
Hãy khấn may dần sửa
Lý tưởng mãi thầm đưa
Niềm tin còn khẩn hứa
Mau lăn lộn thiếu thừa
Nặng mến yêu riêng tựa
Giải thoát khỏi chờ thưa
Mong ngày sau trả bữa.

Mai Thắng 
240406

--------------
★ Bài cảm tác của Hương Lan

ĐỪNG BUỒN NỮA

Thôi em đừng buồn nữa
Nhớ sống tốt nghe chưa
Chuyện xưa giờ mục rữa
Có đau cũng dư thừa
 
Thôi em đừng nghĩ nữa
Chẳng giải quyết được gì
Lo ăn sao đủ bữa
Tự chăm sóc mình đi
 
Chải tóc rồi lau mi
Tô hồng thêm đôi má
Vẽ đẹp tuổi xuân thì
Sống cho đời cao cả

Tương lai do em chọn
Hạnh phúc hỏi thế nào
Nếu em sống hèn mọn
Đời này vứt đi sao?

05.04.2024
Hương Lan
(Sưu tầm và chỉnh sửa)

02 tháng 5 2021

Tự Tình

<F5.254~Tuổi Lão> 



TỰ TÌNH

Xoay mình những sớm mai
Thở cuộn khí vươn dài
Nắng tỏa từ xa vợi
Hoa cười đón vãng lai
Buồn vui ngày lẳng lặng
Cảm thấu nỗi u hoài
Cuộc sống càng vơ vẩn
Bao giờ thoát nhẹ vai

Mai Thắng
210429

--------------------------------
★ Bài xướng của Quên Đi

TỰ TÌNH

Bóng nắng đã buông dài
Tuổi già đến nặng vai
Nhớ nhung về dĩ vãng
Mờ mịt bước tương lai
Thế sự chừng trôi nổi
Vinh quang chẳng đoái hoài
Bao nhiêu niềm ước vọng
Tan biến tựa sương mai

Quên Đi

29 tháng 9 2020

Những Chiều Qua

<F5.252~Tiết Khí> 


NHỮNG CHIỀU QUA

Bên dòng trôi tản mác
Vẳng tiếng kêu loài vạc
Ráng lặn lủi đường xa
Mưa dầm thay giọng hát
Buồn hơi gió lạnh nhòa
Cảm tóc chòm phơ bạc
Khắc khoải những chiều qua
Vành mi căng nặng mắt.

Mai Thắng
200928 

------------------
★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

SÔNG CHIỀU

Lờ lững về rau mác
Buồn vương theo tiếng vạc
Mơ màng làn khói lam
Phơ phất chòm râu bạc.
Văng vẳng chuông chiều ngân
Khàn khàn ông lái hát
Khách lòng xao xuyến dâng
Tê tái cay sè mắt.

MaiLoc
9-23-2020

---------------- 
★ Bài họa của Sông Thu

BÓNG VẠC KHUYA

Nước ngập bờ rau mác
Lang thang một bóng vạc
Kiếm mồi cánh ruộng sâu
Tìm cá đêm trăng bạc
Lạnh buốt cóng đôi chân
Nghẹn ngào im tiếng hát
Xót con trẻ đói ăn
Lệ tủi trào mi mắt.

Sông Thu
24/09/2020

12 tháng 11 2018

Em Về Giữa Phố Thơ

<F5.239~Tình Bạn> 


1. Em về giữa phố thơ

Em về giữa phố thơ
Hoa nắng chợt ngù ngờ
Con bướm vàng niềm nở
Bội lan trắng phất phơ
Nơi miền xa gọi nhớ
Con sóng nhẹ ôm bờ
Ngọn gió ào hơ hớ
Chiều đông khoác áo tơ.

2. Em về dệt ước mơ

Em về dệt ước mơ
Ru giấc mộng đang chờ
Mặc khách hoài hăm hở
Tao nhân ngắm ngẩn ngơ
Vườn xuân đầy tiếng thở
Hoa lá rộn duyên hờ
Như chẳng còn trăn trở
Từng chiều kết vận thơ.

Mai Thắng
181110

★ Bài nguồn tác của Ngọc Liên

XA VẮNG

Em về giữa phố thơ
Ngẩn ngơ chùm hoa nắng
Chiều nghiêng trong tĩnh lặng
Xa vắng một mùa thu.

Lời yêu thương mịt mù
Lạc trong miền ký ức
Nhoà nhạt giữa dòng thư
Nghe sầu dâng rưng rức.

Ngỡ tình kia là thực
Nên cứ hoài ước mơ
Để rồi nghe vu vơ
Khi mùa đông thức giấc.

Em về giữa bến mơ
Nhặt hương tình năm cũ
Gửi vào những dòng thơ
Ru đời trong quãng nhớ.

Rồi chiều nay gót nhỏ
Lạc bước giữa thềm đông
Hỏi rằng anh nhớ không?
Một mùa thu xa vắng...

Ngọc Liên 09.11.18

19 tháng 12 2016

Êm Đềm Mùa Xuân

<F5.173~Thơ Xuân>



ÊM ĐỀM MÙA XUÂN

Lặng lẽ bóng chiều rơi
Ngày đông quá cảnh trời
Cánh hoa xòe nhụy nở
Cánh én liệng đùa chơi
Chút nắng vàng linh động
Chút tình cảm rạng ngời
Tiếng lòng vang nhịp trống
Nỗi khát vọng bày phơi.

MT – 20161216

------------^^^----------
Bài xướng của Dung Nguyên

ÊM ĐỀM MÙA XUÂN

Mưa phùn lặng lẽ rơi
Thẫm đẫm cả màn trời
Tết đến hoa đào nở
Xuân về cánh mận phơi
Mềm xinh tươi lá biếc
Trắng dịu đẹp bông ngời
Rộn trống khèn ngày hội
Anh à... nhớ ghé chơi!

14/1/2016
DUNG NGUYÊN

23 tháng 8 2015

Lắng Thu

<F5.092~Thiên Nhiên Bốn Mùa>

Nỗi xót xa hoài bảo

Đêm cào cấu chửa thôi


LẮNG THU

Buồn nhìn chiếc lá rơi
Lảo đảo rớt bên đời
Nỗi xót xa hoài bảo
Đêm cào cấu chửa thôi
Tâm tình sa cảm hận
Khát vọng vỡ buông trôi
Gán số ngồi chờ gọi
Ai cùng bước với tôi!

Mai Thắng
20150821

--------------------
& Bài xướng của Cao Bồi Già

LẮNG THU

Ai nhặt cánh vàng rơi
Nghe thu lặng ngấm đời
Ngày veo tuồng nhẹ lắm
Lá rụng ngỡ vui thôi
Trời mãi mây lang viễn
Nước hoài sóng cuốn trôi
Tư kỳ xoay chuyển tiết…
Rồi sẽ chẳng còn …tôi!

CAO BỒI GIÀ

------------------
& Các bài họa

1. VÔ THƯỜNG

Lá vàng cứ rụng rơi
Từng chiếc một lìa đời
Sức trẻ nào còn mãi
Tuổi già sẽ đến thôi
Lơ thơ cành liễu rủ
Thấp thoáng cánh buồm trôi
Tất cả rồi tan biến
Không trừ thân phận tôi !

Sông Thu

-----------------

2. THU BIẾC

Đi dạo chiều thu rơi...
Hương dâng ngát bước đời
Liễu xòa làn tóc níu
Gió dỡn Mặt hoa thôi
Ngày đổi tâm không đổi
Nước trôi ý chẳng trôi
Duyên văn tình bút nối
Sông núi vẫn chờ tôi!

Trần Lệ Khánh
21-8-2015