Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn TC Thơ Tếu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TC Thơ Tếu. Hiển thị tất cả bài đăng

07 tháng 5 2023

Chẳng Thấy Ai Khùng

<D.1028><Thơ Vui>



CHẲNG THẤY AI KHÙNG

Làm sao tả được lão ta khùng
Tỏ đạt cho rằng khối não ung
Đã bảo duyên đời chơi hoặc tránh
Hầu ra chuyện vãn khép hay bùng
Xương giòn gắng giữ trò bay nhảy
Khớp nhão chăm gìn điệu cảm sung
Gợi hứng chia đều khi rảnh rỗi
Niềm vui nhẹ nhõm né truy lùng.

Mai Thắng 
230502 

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

LÃO KHẬT KHÙNG

Nói nhỏ người cho lão khật khùng
Không thì mát điện não đà ung
Thường moi chuyện cũ ra cầm viết
Mãi bới điều sai để quạt bùng
Gối lỏng gân dùn nay đã liệt
Xương giòn tủy cạn hết còn sung
Từ rơi ngã giếng đầu tưng tửng
Lãnh tiếng thằng hâm chẳng ngượng ngùng !

Mỹ Thuận.02/05/2023. 

05 tháng 5 2023

Vẫn Phải Làm Ngơ

<D.1024><Thơ Vui>



VẪN PHẢI LÀM NGƠ

Nhủ đã lâu rằng tập viết thơ
Thì nên thẩm luyện tánh ơ hờ
Câu từ lịch lãm ghim bài bản
Tứ ngữ chân thành thủ cuộn tơ
Nghĩ gặp nhau bày ran cảm xúc
Hòa san sẻ nguyện vững tôn thờ
Khi bình gá nghĩa toàn tâm thiện
Lọc chữ thư nhàn phải biết ngơ.

Mai Thắng 
230501 

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

GIẢ ĐÒ NGƠ

Xưa rày vẫn ớn chuyện bình thơ
Chỉ góp vài câu lại hững hờ
Bảo trật chia lìa xa ái hữu
Khen dồi giữ chặt chắc guồng tơ
Văn từ trí não đều hay cả*
Vợ của người ta luống thẫn thờ*
Tự ái phun ào sao đỡ nổi
Thôi thì miệng hến giả đò ngơ !

Mỹ Thuận.28/04/2023.

**Văn mình, vợ người. 

01 tháng 5 2023

Diễn Hỏng Nên Trò

<D.1018><Thơ Vui>



DIỄN HỎNG NÊN

Lỡ đánh rơi rồi phải nhặt lên
Đời vui cuộc sống những đeo bền
Mong nhiều được mấy thì an dưỡng
Thảo khéo buông dần lại dễ quên
Tiếng vẳng bên lề kiên nhẫn thật
Lời qua cửa miệng lấm bao sền
Khi còn ngậm đắng trong mờ ảo
Gặp khúc ca chiều diễn hỏng nên.

Mai Thắng 
230428 

--------------- 
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuân

BỎ XUỐNG CẦM LÊN

Bao lần bỏ xuống lại cầm lên
Quản bút và thơ nghĩa chặt bền
Bởi cái đầu bư hồn đã lịm
Do ngòi viết lụt chữ dần quên
Mù sương phủ kín buông mờ mịt
Ý nghĩ thường hay nổi đặc sền
Nghiệp dĩ vô hình dai dẳng quấn
Theo hoài tốn mực chẳng gì nên !

Mỹ Thuận.26/04/2023.

29 tháng 4 2023

Còn Chi Phải Tiếc

<D.1013><Thơ Vui>



CÒN CHI PHẢI TIẾC

Xướng họa là chung khỏi rũ mời
Ai từng thích hợp thảy cùng chơi
Lời thơ cảm xúc chuyền nhau đọc
Cảnh ngộ kèm theo phải tách rời
Đã trải tâm hòa minh bạch thốt
Luôn tìm ý chuộng mỹ miều khơi
Tình kia khép lại đầy thanh thản
Đợi phút hoàn nguyên sẽ phỉ đời.

Mai Thắng 
230424 

----------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

CÒN ĐÂU

Còn đâu xướng hoạ sẽ ươm mời
Bốn trảm bây chừ lạc ngõ chơi
Mực thắm đôi lần đang bỏ nhiễu
Tình đau khối bận cũng xa rời
Thơ hoà nhạt nhẽo nay buồn tủi
Mỹ trải tiêu điều đó sợ khơi
Để nghĩa ân nồng thêm cách biệt
Càng cay nặng trĩu nản muôn đời

HX 

27 tháng 4 2023

Thả Điệu Dênh Dàng


<D.1010><Thơ Vui>



THẢ ĐIỆU DÊNH DÀNG

Nhìn mây sắc dịu đã hanh vàng
Ngỡ mới như vừa dạo đảo hoang
Mặt biển an lành phơi giữa nắng
Vườn hoa lộng lẫy nép bên đàng
Bao mùa vẫn đến buông chìm lặng
Mấy cửa luôn chờ mộng diễu sang
Ngẩng tiếc hồn xưa đành rệu rã
Tàu đưa gió thả điệu dênh dàng.

Mai Thắng 
230423 

-------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

♤ CHẲNG DỊU DÀNG ♤

Cảm nỗi buồn trong nắng hạ vàng
Nghe sầu rụng rã góc chiều hoang
Đời ta nửa cuộc tàn trên phố
Nghiệp nó từng đêm ngủ giữa đàng
Lỡ mộng anh hùng nên khốn khổ
Xa vòng chiến sự tưởng giàu sang
Giờ đây chén rượu vần thơ ngẫm
Gió ngõ hoàng hôn chẳng dịu dàng ./.

LCT 22/O4/2O23

-------------------
★ Các bài họa khác

1. Tòng Trần

NẺO HOANG

Hè hong nắng rọi những tia vàng
Gió dãi hanh nồng tận nẻo hoang
Giận cảnh chiều rơi buồn dãy phố
Hờn canh nguyệt tắt nẫu bên đàng
Anh hùng vẫn muốn tình không khổ
Nữ tướng chưa cần mộng phải sang
Đổi nợ trần gian bằng ái nghĩa
Màn đêm trả lại cõi mơ dàng...

TT 22/4/2023

-------------------- 

2. Phượng Phượng

NẮNG CHIỀU CÔ LIÊU

Chiều êm ả vạt nắng hoe vàng
Gió nhởn nhơ lùa giữa bến hoang
Nẻo cũ mây vờn giăng cản lối
Đường xưa lá rụng lấp che đàng
Chao làn sóng bạc mờ sương đọng
Đảo cánh mưa hồng đục nước sang
Ở chốn quê buồn bao nỗi nhớ
Mình em lặng lẽ đứng trông Giàng */

NPP 22/04/2023

*Giàng : vị thần tối cao . Ông Trời

--------------------

3. Trần Đình Tấn

CÓ DỄ DÀNG

Vẫn cảnh chiều nay rụng lá vàng
Ai rầu rĩ bạn nhớ đồi hoang
Người kia rũ bỏ tình lên phố
Kẻ nọ đành cho ái rẽ đàng
Có lẽ duyên này không chịu khổ
Hay là nghĩa ấy chẳng hề sang
Đời trao số phận hoài suy ngẫm
Một mảnh sầu riêng có dễ dàng

22/4/2023

--------------------

4. Loan Kim

HẠ VỀ

Phượng thắm hồng tươi những nẻo vàng
Trăng về cổ lũy rọi thềm hoang
Người đi đã vượt xa ngoài ải
Ngõ đợi còn mong tận cuối đàng
Quý nghĩa không màng danh,vẫn rạng
Khinh tiền chỉ trọng đức,mà sang
Ngày nao bến cũ thuyền quay lại .
Chúc kẻ hồi hương được dễ dàng.

Mộng Hoài Nhân
22/4/2023 

Nuốt Ực Mà Xơi

<D.1009><Thơ Vui>



NUỐT ỰC MÀ XƠI

Chở ngữ rơi mồng chớ ngại tơi
Đào thơ nặn óc khổ muôn đời
Hưu già cẩn thận xuyên trời tối
Bệnh vững an toàn tới buổi mơi
Muốn tỏ thời gian còn chậm rãi
Nằm nghe chiến sự cảm xa vời
Câu vần nhảy múa hê chào gọi
Vẫn phải vui lòng nuốt ực xơi.

Mai Thắng 
230422

------------------- 
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

CÓ MÀ XƠI

Đeo từ chở ngữ rớt mồng tơi
Nặn óc đào thơ khổ mãi đời
Vợ nản dầu không mò bữa tối
Con nhằn gạo chẳng đói ngày mơi
Xem dòng chữ lướt liền xao động
Cảm áng vần bay lại vẽ vời
Bán chả người mua dành giữ lại
Khi nào rã ruột có mà xơi !

Mỹ Thuận.21/04/2023. 

20 tháng 4 2023

Hết Còn Ham

<D.1002><Thơ Vui>



HẾT CÒN HAM

Đêm về mệt mỏi hết còn ham
Rượu cữ thèm chi thế để làm
Nhẵn túi chiêu trò hăm hở lạ
Khô bầu sự cố ngỡ ngàng tham
Đìu hiu gửi trọn buồng the chán
Rảnh rỗi bày trơ dấu hiệu nhàm
Gió thổi mưa lùa không trụ vững
E rằng nhắc lại cảnh nhà giam.

Mai Thắng 
230419 

---------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

TÙ TREO

(thơ vui ngày chủ nhật)

Những buổi đông về mạ nó ham
Chàng ơi rượu thấm nghỉ tay làm
Manh vườn nước dẫy bao mùa lậm
Vạt cỏ hoa cười mấy bữa tham
Chẳng lẽ người quen rồi lại chán
Bằng không kẻ biết cũng sinh nhàm
Mưa nguồn sóng biển còn đâu nữa
Góc nhỏ ta nằm ngỡ ngục giam ./.

LCT 16/O4/2O23 

17 tháng 4 2023

Hỏi Khẽ Khàng Thôi

<D.996><Thơ Vui>



HỎI KHẼ KHÀNG THÔI 

Hôm rày cứ sợ hỏi vì sao
Của nợ hòng che dấu chỗ nào
Chả lẽ nằm im vờ ngại thấp
Chưa từng ướm thử lại đòi cao
Kiên trì tiếp lảy mà mơ lựu
Vững kết thành tâm để mộng đào
Dẫu phải vo tròn hay mập ú
An lòng đón sẵn đợi quà trao

Mai Thắng 
230414 

------------------
★ Bài xướng của Hương Lan

HỎI KHẼ

Chẳng biết hôm rày bậu nghĩ sao
Mà đem của nợ giấu nơi nào
Hay vì bữa nọ non còn thấp
Chắc bởi đêm này động vẫn cao
Giữ đủ câu tình mơ trước lựu
Chờ bao chữ ái mộng bên đào
Bây giờ hỏi khẽ tròn hại mập
Đặng sẽ mang hàng tới để đến trao.

Hương Lan

------------------
★ Bài họa của Nguyễn Thái cơ

NÓI NÈ

Nom vành má hỏi tại làm sao
Cửa ngõ tềnh hênh kị thế nào
Ngục bãi trên đời ai bảo thấp
Tâm điền chủ ý ngựa đòi cao
Xưa tình kẻ núi xanh đầu liễu
Ấy nghĩa dồn non đỏ mặt đào
Vẫn đó mây hoàn đôi cải mập
Vui cùng lão tướng vội gì trao

Nguyễn Thái Cơ
15/08/2022

------------------
★ Bài họa của Hải Đỗ Tiến 

TEO DẦN

Teo dần của quý thật rồi sao
Bởi nhẽ tìm đâu giống độ nào
Tự mãn ngày xưa cần chả thấp
Mơ màng thuở nọ súng còn cao
Chờ em mỗi buổi bên vườn lựu
Đón chị từng hôm nẻo bãi đào
Vẫn biết giờ đây mình đủ mập
Thôi đành chỉ có bụi này trao

Hải Đỗ Tiến 

16 tháng 4 2023

Nhẫn Nại Trau Dồi

<D.994><Thơ Vui>



NHẪN NẠI TRAU DỒI

Nguồn thơ nếu lỡ chọn yên rồi
Tản mạn con thuyền rẽ sóng trôi
Đã bước lên đàn chăm trổ mộng
Thì mong nảy tược bón đâm chồi
Cây mùa đắng ngọt duyên vừa phải
Thổ nhưỡng ôn hòa trái vậy thôi
Chuẩn hợp lòng nhau dành hối lẽ
Tìm thêm nhẫn nại để trau dồi.

Mai Thắng  
230412 

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

LẠI GIŨA DỒI

Nghẽn mạch nguồn thơ thẩn đứt rồi
Khô cằn ý tưởng dật dờ trôi
Đêm nằm dỗ giấc cài xuân mộng
Sáng dõi chờ cây nẩy lộc chồi
Bỏ chữ bo hoài sao cứ tệ
Gieo vần nắn mãi chỉ vầy thôi
Thi đàn trật ót nhìn xây xẩm
Ngán ngẩm chèn ơi lại giũa dồi !

Mỹ Thuận.12/04/2023 

Chơi Thơ Cái Đã

<D.993><Thơ Vui>



CHƠI THƠ CÁI ĐÃ

Đã nhịp chân rồi khó bỏ thơ
Đầu tưng tửng dụi lãng như khờ
Câu bày mấy chữ khen vờn mộng
Ý thảo đôi vần chuộng diễu mơ
Bạn hữu cùng chơi đầy đủ thích
Tình phây sẵn định tốt tươi chờ
E rằng hiểu được mình hơn nữa
Lý sự vuông tròn cũng ngẩn ngơ.

Mai Thắng 
230413 

------------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

QUẠNH QUẼ HỒN THƠ

Em rầu lại muốn bỏ vườn thơ
Mệt mỏi đầu ung giống gã khờ
Nhạt nhẽo văn nghèo anh chẳng biết
Tiêu điều trí trĩu mộng còn mơ
Đường thi lắm kiểu buồn bao ngõ
Bạn hữu nhiều phen tủi nhóm chờ
Cách phổ nhiêu lần đau cõi dạ
Nên tình quạnh quẽ để rồi ngơ

Hường Xưa 

24 tháng 2 2023

Biết Sao Chừa

<D.948><Thơ Vui>


Ảnh tác giả bài xướng Hường Xưa 

1. BIẾT SAO CHỪA

Niềm tin chớ vội bảo dư thừa
Hãy nhủ âm thầm nó tịnh chưa
Tạm nhắn lời yêu dành gửi liễu
Thành mơ tiếng hẹn tỏ thương dừa
Luôn gìn những phút tìm không hỏi
Vẫn luyến chân tình gọi chẳng thưa
Nghiệt ngã thời gian còn chuẩn ý
Ngùi trông tĩnh lặng biết sao chừa. 

2. CHỚ LO LỪA 

Niềm tin chớ vội bảo dư thừa
Hãy nhủ âm thầm nó tịnh chưa
Tạm nhắn lời yêu dành gửi liễu
Thành mơ tiếng hẹn tỏ thương dừa
Luôn gìn những phút nhìn không hở
Vẫn luyến chân tình diện chẳng xưa
Nghiệt ngã thời gian còn chuẩn ý
Ngùi trông tĩnh lặng chớ lo lừa.

Mai Thắng 
230220 

---------------
* Bài xướng của Hường Xưa

1. CHỪA

Chối bỏ niềm tin cũng sợ thừa
Tim sầu nát vụng đã đầy chưa
Lời yêu mật rót đau tình Liễu
Tiếng tủi ruồi xua nhạt ngõ Dừa
Động chiếu mành che còn đãi hỏi
Vin cành sáo rủ nghĩ buồn thưa
Ngồi ôm kỷ vật tâm cằn cỗi
Ngóng cảnh rầu thêm lệ đẫm chừa
 
2. NGÁN LỌC LỪA

Ngỡ trọn đời tin có thể thừa
Trao lòng trót gởi đã sầu chưa ?
Hờn trăng muốn lặn mơ hình Liễu
Dỗi nguyệt còn quên bỏ suối Dừa
Sợ dứt ân nồng xua buổi cũ
Lo lìa nghĩa nhạt đổi niềm xưa
Đông tràn tủi phận cho hồn vỡ
Bởi nhẽ tình yêu ngán lọc lừa

HX  

27 tháng 10 2022

Sao Phải Là Ghen

<D.889><Thơ Vui>



SAO PHẢI LÀ GHEN

Yêu nhiều ắt hẳn đượm mùi ghen
Chuyện vãn hằng soi tỏ ánh đèn
Tức cảnh yên bình tâm lưỡi vẹn
Sinh tình nổi loạn mắt quầng đen
Màu thanh khiết bợn bày trơ trẽn
Nghĩa chập chờn đau tủi vá quèn
Cảm nhận duyên thừa ai nỡ vén
Xin màn tỉnh ngộ kết đường ren
 
Mai Thắng - 221018

----------------

★ Bài xướng của Sông Thu

GHEN

(Bát vĩ đồng âm)

Ai đã yêu mà lại chẳng ghen ?
Bao đêm trằn trọc dưới chao đèn
Nghi ngờ... đắng ngát bờ môi bén (*)
Nghĩ ngợi....trõm lờ hố măt đen
Tưởng tượng hai người đang léng phéng...
Hình dung bọn họ săp mon men...
Chỉ suy mà dạ đà đau nghẹn
Ruột thắt, gan bào, tâm rối ren.

Sông Thu
(06/09/2022 )

(*) Bén nhạy với mùi vị 

19 tháng 10 2022

Vô Đề Vận Om

<D.884~Thơ Vui>



VÔ ĐỀ VẬN OM

(song thanh)

Gõ chữ chi hay để phải om
Nghe thôi chớ liếc cũng đừng dòm
Mày mò há dám kinh khoe tóm
Rị mọ nào tường sử giở xom
Phố xá y chang vườn liễu hõm
Non mai đủng đỉnh cụm bèo chòm
Vài lời tiếp khách duyên lưng khọm
Sấm trống vào lùa khỏi nổ bom

Mai Thắng 221008

-----------------

★ Bài xướng của Trương Văn Phương

VÔ ĐỀ

Đồn rằng hay chữ tiếng om sòm
Nay được tai nghe mắt lại dòm
Kinh sử dám phô tài nấu đúc
Ngọt bùi luống được tiếng khen bom
Non Mai ngó lại tùng trăm thước
Sông phố trôi xuôi liễu một chòm
Sẳn tiếp vài lời khi gặp gỡ
Dám đâu cửa sấm trống tì tòm

Trương Văn Phương 

------------
★ Bài họa của Nguyệt Anh

HỌA VẦN OM

Ngày mưa rả rích họa vần om
Quá bữa nhìn lên bếp trống dòm
Định rượu gà vườn nhưng xổng tóm
Đành cơm rau cá phải đi xom
Rụt tay cua kẹp nơi hang hõm
Gạt cánh bèo trôi mấy mảng chòm
Bao tử réo sôi lưng muốn khọm
Thêm trời nhá lửa nổ ùng bom.

N A 11/11/23

20 tháng 9 2022

Đọc Lại Thơ Chơi

<D.871~Thơ Vui>



ĐỌC LẠI THƠ CHƠI

(Song thanh) 

Ngồi buồn nhẩm đọc lại thơ chơi
Thả lỏng băn khoăn ngẫm nghĩ đời
Chạnh bật phì cười thằng ngốc nghếch
Tần ngần khó hứa đứa man hơi
Dang tay lướt gió bồng diều lượn
Nhập hội căng gân gắng tiếng mời
Lắt léo đường thi ma gặp bụt
Đồng hành lủi thủi ráng chung bơi

Mai Thắng 
220909

13 tháng 4 2021

Phiên Gọi Tên Đời

<D.696~Thơ Vui> 



PHIÊN GỌI TÊN ĐỜI

Sớm muộn ông trời cũng điểm phiên
Dù sau hoặc trước, dữ như hiền
Môi cười thiện cảm tay vòng xuyến
Mắt gửi thân tình lọng bẫy duyên
Thiết bạn bè chơi thời hỏa tiễn
Vầy thơ phú vịnh buổi sinh tiền
Nam Tào đến hỏi đừng gây chuyện
Hãy gạn cho cùng ở mái hiên

Mai Thắng -
210409

21 tháng 3 2021

Thả Chút Ngông

<D.683~Thơ Vui>



THẢ CHÚT NGÔNG

Tự bảo rằng ngông muốn nghĩ gì
Chan hòa khát vọng cũng cần thi
Cầu an gắng luyện duyên nài nỉ
Đảm nhận gìn trao nghĩa đáp bì
Bước duỗi chân thành vui thể mị
Tay chìa thiện cảm khéo tình si
Chào xuân kiểm lựa không ầm ĩ
Sẽ đến tìm khuây buổi hạ thì.

Mai Thắng –
210315

--------------------

★ Bài xướng của Thy Lệ Trang

NGÔNG!

Đời ta ngẫm lại được thua gì?
Lận đận bao lần bởi hỏng thi
Lên núi tìm thầy: cầu tĩnh lặng
Vào chùa gặp Phật: học từ bi
Quan Âm ngoãnh mặt: còn bi lụy
Tam Tạng trề môi: vẫn đắm si
Trở lại trần gian làm nữ sĩ
Ngông nghênh ca ngợi tuổi xuân thì!

Thy Lệ Trang

01 tháng 2 2021

Tình Tuổi Lão Niên

<D.663~Thơ Vui> 



TÌNH TUỔI LÃO NIÊN

Mộng bấy ân tình tuổi lão niên
Ngầm trao cảm xúc diệu cơ huyền
Vui vầy thấm đượm bền hương lửa
Phảng phất ăn thề trọn chữ duyên
Cốc tửu nâng mời say lãng mạn
Bờ vai đứng gợi thỏa ngoan hiền
Bao ngày hạnh phúc thương dò dẫm
Dẫn lối men nồng thủ vẹn nguyên.

Mai Thắng 
210121

02 tháng 8 2019

Lời Nhắn Nhủ

<D.563~Thơ Vui>



LỜI NHẮN NHỦ

Mai này nếu chẳng gặp thằng ta
Nhỏ chớ đừng than đẫm lệ nhòa
Cảnh cũ êm đềm thôi khuấy động
Hiên buồn nhũn nhặn bước dần xa
Kiêm toàn kỷ niệm tôn mầm sống
Phụng dưỡng lòng yêu phủ mái nhà
Dạo khúc hoàng hôn nhàn tản trỗi
Khung trời đượm mãi bản tình ca.

Mai Thắng – 190716

--------------- 

★ Bài xướng của Phương Hà (Sông Thu)

NHẮN NHỦ

(Thay lời một người)

Nếu một ngày kia không có ta
Xin em đừng khóc mắt mi nhòa
Chớ đau buồn mãi, thân tiều tuy
Tránh tiếc thương hoài, dạ xót xa
Kỷ niệm hãy đưa vào hội họa
Tình yêu đem gởi ở thi ca
Chuyển qua nốt nhạc, lời tâm sự
Vẫn thấy chung đôi dưới mái nhà.

Sông Thu
( 11/07/2019)

★ Bài họa của No Đinh Văn (Đinh Hoàng Nhân)

LÒNG TIN

Chắc sẽ tương phùng gặp kẻ ta
Tình kia nghĩa ấy chẳng phai nhoà
Do thề thắt vẹn niềm thương cũ
Bởi hẹn đan tròn nỗi nhớ xa
Thiếp đợi duyên nồng canh giữ cửa
Chàng mong tổ ấm nguyện xây nhà
Tuy nghèo hạnh phúc trào dâng mãi
Dẫu khổ nhưng đời rộn tiếng ca

Đinh Hoàng Nhân

★ Bài họa của Dung Nguyên

LẶNG LẼ HOÀNG HÔN

Lối cũ nghiêng chiều chỉ một ta
Hoàng hôn đã nhạt nắng vương nhòa
Hoa lồng nỗi nhớ êm đường nhỏ
Lá rủ sương tràn đẹp ngõ xa
Nhẹ nhõm hương đùa bên cửa liếp
Đìu hiu gió thoảng cạnh hiên nhà
Tìm nhau tiếng vạc mơ màng trỗi
Dế khảy cung đàn lặng lẽ ca…

25/7/2019
DUNG NGUYÊN

★ Bài họa của Mộng Liên

TRĨU NẶNG TÌNH QUÊ

(NĐT, LTVT, NTVV, BVĐÂ)

Một chốn âm thầm chỉ mỗi ta
Tình quê lắng đọng buổi sương nhòa
Phong trần rũ bước chiều nghiêng lả
Gió bụi phai màu nẻo đã xa
Vẫn thoảng mùi hương nồng gốc rạ
Còn thương vạt áo cũ bên nhà
Thu về quạnh quẽ cho vàng lá
Ảm đạm khung trời lỡ khúc ca

Mộng Liên Lynn Phan

15 tháng 7 2019

Thệ Vững Lòng Kham

<D.558~Thơ Vui>



THỆ VỮNG LÒNG KHAM

Khi rằng chửa chết vẫn còn ham
Xướng họa ngầm mê sẽ phải làm
Tưởng vọng mơ màng thân nữ chiếc
Trông vời giục giã khói chiều lam
Niềm tin thảo dược chăm hồi sức
Pháp bảo thần linh giữ chặt ngàm
Khắc khoải quên dần lo tịnh dưỡng
Duyên đời kiến tạo vững lòng kham.

Mai Thắng – 190712

--------------- 

♠ Bài xướng của Ng Mạnh Hoàng

ĐÃ BỆNH

Đã bệnh lâu ngày chẳng có ham
Nồi cơm biết thổi ngại không làm
Ra ngồi vãng cảnh nhìn mây biếc
Lại dẫn du hành thở khói lam
Buổi ấy qua đèo say lộn ngã
Hôm kìa đến vực đổ buồn kham
Bao ngày khấp khởi tha hồ giận
Mãi hận duyên đời bỏ tới nam

05-07-2019 
N.M.H-1886

♠ Bài họa của Hường Xưa

NHỚ MỘT NGƯỜI

Thơ nàng đã chết chẳng còn ham
Xướng họa giờ đây nẫu nản làm
Dõi lại hình xưa buồn vẻ biếc
Ươm từng kỷ niệm chán màu lam
Người gieo mấy nẻo sầu muôn ngã
Kẻ nhuộm bao lần nhớ mỗi Nam
Thổn thức đêm dài tim mãi giận
Đâu ngờ bão xoáy cả đời kham

Hường Xưa

28 tháng 6 2019

Mộng Du Còn Đó

<D.541~Thơ Vui>



MỘNG DU CÒN ĐÓ

Nhiều khi thích được ở thôn làng
Hậu thuẫn nuôi tằm ấn quả tang
Nghĩa bậu gìn luôn màu sắc chuẩn
Phần ta giữ miết cặp tay vàng
Cài tơ bủa lưới khoe viền mãn
Dệt thảm thêu mành áp nhiễu mang
Tự nhủ đêm về trân quý dưỡng
Tình ươm rạng rỡ kết duyên nàng.

Mai Thắng – 190617

--------------------- 

♣ Bài xướng của Hữu Thiên (Nguyễn Lâm)

MÃI LÀ MỘNG DU

Biết chạy tiền đâu đãi cả làng
Khi đời bạc trắng khảm màu tang
Phần ta áo mỏng thân sùi bọt
Nghĩa bậu lầu cao gấm cẩn vàng
Bởi lẽ tơ trời gieo nặng gánh
Hay vì lưới nhện bủa sầu mang
Nằm đêm tự vấn chờ may rủi
Độc đắc vào lô sẽ hỏi nàng..!

NL16/06/2019