Nhãn

16 tháng 10 2018

Tạc dạ ghi lòng

<D.334~Tiễn Đưa>

Chia sẻ với bạn đồng môn Ngô Văn Bé - Neumunster (Đức)
vừa chia tay hiền thê (28/9/2018)



Ảnh tác giả bài xướng Ngô Văn Bé 

GHI LÒNG

Lòng ta vốn nặng những thâm tình
Khấn niệm tâm đồng cõi hiển linh
Nhớ buổi bông đùa âu yếm kính
Vòng tay ghẹo giỡn ấp yêu hình
Đêm dài thưởng nhấm men say tỉnh
Gối cảm chan hoà nghĩa trọng khinh
Vượt bước thời gian tìm giác tịnh
Cầm duyên khắc tạc chỉ riêng mình.

Mai Thắng 
181006

★ Bài xướng của Ngô Văn Bé

TẠC DẠ

Người đến cùng tôi viết sử tình,
Thu ngày rạng tỏ nắng lung linh.
Tiếng thơ tạc dạ hồn say tỉnh,
Hư ảo lời xa gợi bóng hình.
Tình dẫu ươm chưa hồn khép kín,
Hỏi lòng ái ngại tiếng đời khinh?
Đợi chờ bóng quế tàn thâu tịnh,
Giữ hẹn lời hoa tự hãm mình!

Van Be Ngo
6.10.18

Sinh Ký Tử Quy

<D.333~Tuổi Lão> 

Chữ rằng “sinh ký tử quy”
Nhân sinh đến ở đi về trải xoay




SINH KÝ TỬ QUY

Nhân gian định cõi nhủ là đây
Sinh ký tử quy cũng chốn này
Đến : mở câu chào oa bật tiếng
Ở : nhìn cuộc sống khẽ chau mày
Đi : vầy giữ trọn duyên tình ái
Về : hưởng an lành bạn gió mây
Trải chuyến phiêu lưu đời ấm lạnh
Xoay vòng quả đất vẫn quay quay.

Mai Thắng 
181005

Độc thoại

<D.332><Thơ Tuổi Lão> 

Ấm lạnh không làm thân đói khát
Vui buồn chẳng khiến óc ngu ngơ




ĐỘC THOẠI

Cám mỗi chiều buông nắng lặng lờ
Năm dài mụ mẫm ngó hồn trơ
Từng cơn sóng vỗ chìm tan tác
Những ngọn triều dâng chảy dật dờ
Ấm lạnh không làm thân đói khát
Vui buồn chẳng khiến óc ngu ngơ
Cô đơn giữa cảnh đời hoang mạc
Nỗi tủi nhiều hơn khấn niệm chờ

Mai Thắng –
@1342~181003

Dong Xuồng Trên Biển Nước

<D.331~Cảnh Quê>

Đồng xưa hiển lộ nguồn uy dũng
Nắng lửa đe người trỗi nhạc chuông




DONG XUỒNG TRÊN BIỂN NƯỚC

Chực bỏ nhưng rồi vẫn khó buông
Chèo lơi kẹt bước giữa khoang xuồng
Dòng trôi cuốn cuộn hoa bèo hoảng
Ngọn đỗ xuôi tràn biển nước suông
Đứng lẫn trời không đầu chảy loạn
Nhìn quanh trận thế não quay cuồng
Đồng xưa hiển lộ nguồn uy dũng
Nắng lửa đe người trỗi nhạc chuông

Mai Thắng
@1340~180928

Tiễn thi hữu Huỳnh Anh

<D.330~Tiễn Đưa>

Thi hữu HUỲNH ANH, 
CLB thơ ca Bà Rịa Vũng Tàu



THAY LỜI TIỄN 

Chiều xưa buổi ấy không mưa
Hai người bạn lão ngồi đưa chén đời
Chiều nay mưa lại rơi rơi
Hỡi người tri kỷ phương trời lạnh không?


Lần xưa nợ buổi đến thăm nhà
Chén cạn tâm tình dẫu bảy ba
Nhỏ nhẹ khiêm cung đầy ý biểu
Vui vầy mực thước kiệm lời đa
Tìm lên thượng giới hoà tiên cảnh
Gửi lại dương trần dệt sóng hoa
Cảm bước đường du người mỗi kiểu
Âu đành khất hẹn chuyến sau ra

Mai Thắng 
180911

Mùa thu chết

<D.329><Vần Thu Cảm> 

Cuốc gọi đêm hè vang vẳng mãi
Ngâu cài tiếng nhạc tải buồn ôi




MÙA THU CHẾT

Khi chiều lịm nắng đẩy ngày trôi
Chạnh hiểu mùa thu cũng chết rồi
Cuốc gọi đêm hè vang vẳng mãi
Ngâu cài tiếng nhạc tải buồn ôi
Hao gầy tiết vãn trăng nhoà ảnh
Lạc lõng đường quen gió tản đồi
Khắc khoải dòng thơ chìm mụ mẫm
Nhân tình ấm lạnh lẽ thường thôi.

Mai Thắng
180913

Nuôi Heo

<D.328~Thơ Vui> 

Phạm lỗi thôi rồi không thể hối
Tìm vui lụi hụi vẫn lăn vùi




NUÔI HEO


(hài âm đại vận) 

Số hẩm nương hèo sống cạnh heo
Mần chi sợ ngoẻo lúc đang nghèo
Vươn mình sức ẹo bền tâm xẻo
Quyết dụ làn chèo đợi tiếng reo
Nghiệp dĩ trời treo duyên chửa hẻo
Kiên gan chí đẽo phận không bèo
Thông đàng thuận nẻo đời thôi héo
Ấm lạnh đưa vèo cảnh đuổi đeo

Mai Thắng

180929

14 tháng 10 2018

Người đi trong mưa

<D.327><Tiết Khí>

Em đi giữa phố chiều mưa
Đường nâng gót nhỏ gió đưa hương về



Ảnh minh hoạ sưu tầm trên Google

NGƯỜI ĐI TRONG MƯA

Mưa chiều vẳng tiếng rạt rào xa

Bước vội vàng xoay trở ngõ nhà
Hạt đổ ngâm nhàu vai áo đẫm
Bùn vây bám chặt mũi hài tha
Âm thầm nhịp thở nương hồn phố
Lặng lẽ đèn soi đuổi gót ngà
Gió thổi đêm ào hơi lạnh lẽo
Em về ướt sũng mộng ngày qua.

Mai Thắng
181005

Bóng nhỏ đường xưa

<D.326><Cảm Xúc> 

Tình cờ lại đến bên gương

Nhìn qua song cửa góc vườn mờ sao
Đêm dài dáng nhỏ thức thao
Hỏi sao vua ấy hôm nào lên ngôi?



Ảnh minh hoạ sưu tầm trên Google

BÓNG NHỎ ĐƯỜNG XƯA

Dõi ánh sao trời tạc mảnh gương
Ngàn tia loé toả giữa canh trường
Chờ âm điệu loãng cung trầm lắng
Đợi khúc ca chìm quãng cảm vương
Cuộc sống ngày qua cài ổn vững
Hoa màu tóc điểm gợn sầu đương
Người xưa buổi ấy canh tàn hiện
Vóc nhỏ tìm ai đẫm bụi đường.

Vóc nhỏ tìm ai đẫm bụi đường
Bên hào rực sắc đỏ chiều vương
Vờn bay tóc lọn vùng hoang dã
Quấy nhiễu đồn sâu ảnh lạ thường
Ánh hoả châu vàng soi dãn mộng
Nhân tình thế loạn dẫm nhoà sương
Ngày em lạc bước dòng di tản
Thệ giữ màu hoa cảnh chiến trường.

Mai Thắng
181004 

Một thời đi học

<D.325><Tình Xã Hội>

Thay trường thoả mộng nâng tầm với
Dẫn bước vào mơ ngẩng chặng đời



Ảnh sưu tầm trên Google

MỘT THỜI ĐI HỌC

Oi nồng tiết hạ trải ngàn nơi

Những nẻo đường quê rực sáng trời
Phượng vĩ phô hình khoe ảnh mới
Ve sầu khản giọng khóc ngày vơi
Thay trường thoả mộng nâng tầm với
Dẫn bước vào mơ ngẩng chặng đời
Lối cũ hằng mang nhiều cảm vợi
Sang mùa chạnh đỗ lá chiều rơi.

Mai Thắng
180909

12 tháng 8 2018

Vượt qua đầm lầy

<D.324><Thời Sự Quốc Tế>

Cảm tác bức tranh “Crossing the Swarmp”
của nghệ sĩ Jon McNaughton tiểu bang Utah, Hoa Kỳ




CROSSING THE SWARMP

Hãy vững tay chèo các vị ơi
Gian nan nói hộ để thay lời
Bày phơi cuộc sống bày tâm phẫn
Khát vọng chung thuyền khát cánh bơi
Vũng lội cờ giương xung thế trận
Đầm sâu chí nguyện mở bung trời
Đồng khai bước chuyển ngày vui hội
Vượt thoát nguy nàn ngắm nắng mơi.

Mai Thắng
180812

25 tháng 6 2018

Giải Nobel hòa bình 2018

<D.323><Thời Sự Việt Nam>

Người VN được đề cử: 
Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh



GIẢI NOBEL HÒA BÌNH

Gió đã bùng lên ở chốn này
Trưa hè cất cánh để vùng bay
Nobel tiến cử người kiên định
Mẹ Nấm thà mang kiếp đoạ đày
Gọi nhắc nhân quyền không sợ hãi
Kêu đòi đất nước phải dần thay
Tự do dân chủ đường vinh bước
Cuộc chiến cam go diễn mỗi ngày.

Mai Thắng
180605

Mừng ngày Phật Đản

<D.322~Ngày Phật Đản> 




MÙA PHẬT ĐẢN 

(Thể tung hoành trục khoán)

NGÁT trầm hương toả khói huyền lan
ĐÓA nở ngàn hoa khắp nẻo đàng
VÔ ngã chuyên bền tâm tụng niệm
ƯU thời giải thoát nỗi cưu mang
MÙA duyên hạ thế cầu an lạc
KHÁNH điển hồng ân tiếp đạo vàng
ĐẢN nhật vinh ngời danh Phật tổ
GIEO MẦM GIÁC NGỘ ÁNH TỪ QUANG.

Mai Thắng
180601

15 tháng 6 2018

Vẫn thương mùa cũ

<D.321><Thơ Ca Cảm Xúc> 


Ảnh tác giả bài xướng Ngọc Liên

VẪN THƯƠNG MÙA CŨ


Rằng em nhất định chuyển mơ rồi
Ngũ độ câu vàng thoả ước “tôi”
Cảnh cũ trăng nằm say mộng gối
Đường nay hướng mở dạt bên bồi
Khơi nguồn ánh toả hương mùa gợi
Dõi ảnh dương tàn vệt ráng rơi
Những sắc màu xưa nào bảo vợi
Dành đôi phút dạo thưởng men đời

Mai Thắng
180530

★ Bài xướng của Ngọc Liên

GIẤC ĐỜI

Có phải rằng thơ đã nhạt rồi
Nên hờ hững lắm cả tình tôi
Đường quen lối cũ trăng dời đổi
Quãng dạt dòng xô bến lở bồi
Ngẫm cuộc duyên trần như gió thoảng
Xem mùa tuế nguyệt hẳn chiều rơi
Ngày qua tháng lại còn đang vẫn
Mãi đợi niềm yêu ủ giấc đời.

Ngọc Liên 29.05.18

Rượu Ngã Thơ Nồng

<D.320~Rượu Trà> 



RƯỢU NGÃ THƠ NỒNG

Đành thôi sự thế phải cam lòng
Khép lại chân tình giữa cảnh đông
Lũ nhạn rời xa vùng phủ sóng
Nguồn sông chảy kiệt nước theo dòng
Ngăn ngừa cảm mạnh cho hồn rỗng
Tĩnh toạ thư nhàn điểm dáng cong
Rượu ngã canh chầy phơi áo mỏng
Lời thơ thả vận xoắn hương nồng

Mai Thắng
180530

Cầu Cao Lãnh Thông Xe

<D.319><Thời Sự Việt Nam> 



CẦU CAO LÃNH THÔNG XE

Miền quê ủ mộng bấy lâu chờ
Lộng dáng thiên thần toả ước mơ
Khoảng vượt sông dài ngăn tiến bước
Vùng xa biển rộng nối sang bờ
Say hoà khát vọng vươn tầm với
Trộn lẫn tin mừng khởi động cơ
Ngự đỉnh tầng cao cầu trải lộc
Niềm vui phát triển tự bây giờ.

Mai Thắng
180528

03 tháng 4 2018

Đêm Buồn Bệnh Viện

<L.233~Cuộc Sống> 


ĐÊM BUỒN BỆNH VIỆN

Mưa đêm viễn xứ rơi buồn
Trời mây một cõi hạt tuôn đêm dài
Chừng nghe tiếng vạc lạc loài
Tình quê xa thẳm vẫn hoài nhớ thương

Khung trời mù mịt màn sương
Vọng vang tiếng dế canh trường giằng rây
Lạnh lùng ngọn gió ngàn lay
Lời thơ nhóm dậy rứt ray lòng sầu

Nỗi lòng lặng cảm đêm thâu
Hành lang ánh điện nhạt màu vàng hoe
Điểm xa vài tiếng tắc kè
Cô đơn bệnh viện khi hè chớm sang

Tình quê những chuỗi thảm nàn
Những đêm tăm tối nối trang ngậm ngùi
Vết thương nào đã chôn vùi
Mối nguy bất hạnh còn trôi dật dờ

Nằm đây cảm giọt tình hờ
Cảm màu phông chuyển bơ vơ nỗi nhà
Cảm nguồn điệp khúc thi ca
Quê hương - viễn xứ, trời xa - tình gần

Mai Thắng
180329

--------------------------------
★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

ĐÊM BUỒN

Mưa đêm buồn viễn xứ,
Cho ai mãi u hoài.
Thương cho đời lữ thứ,
Lạc loài cánh vạc bay!

Mưa đêm sầu trên mái,
Êm êm gió thở dài.
Ngoài hiên dế ngân mãi,
Hoa lá buồn sương rây.

Sương đêm mờ mịt lối,
Trăng khuya gãy đôi bờ.
Ngổn ngang sầu trăm mối,
Bên gối hồn bơ vơ.

Đât khách bao mùa trăng,
Năm tháng cứ qua dần.
Sắt se đầu bạc trắng,
Tri kỷ ánh sao băng!

Nhớ quê nhà đêm nay,
Cánh hạc đã mệt nhoài.
Kêu thương vạn nhung nhớ,
Trong gió lùa mây bay.

Mailoc
( Những đêm mưa Cali )
3-27-18

Mua Mấy Mụ Cười

<L.232~Thơ Vui>


MUA MẤY NỤ CƯỜI

Có ai đem bán nụ cười
Tôi mua mấy nụ tặng người tình thơ
Pha dùm đôi nét vu vơ
Dán lên đáy mắt ngồi chờ ngã duyên
Pha dùm mấy vị an nhiên
Trải lên ghế đá thôi phiền hoàng hôn
Pha thêm một ít men cồn
Hạ về nhớ lại nỗi buồn xa xăm
Còn chăng liều thuốc tháng năm
Mộng du tìm ánh trăng rằm đêm thu!

Mai Thắng
180321

Nụ cười không bán tìm mua
Không cho thích tặng như mùa tặng hoa
Như hoàng hôn tặng ánh tà
Như đêm thu tặng ánh ngà trăng mơ
Đường đời sợi cảm vu vơ
Đường thơ sợi cảm dệt tơ tặng người
Bên đường tặng nụ hồng tươi
Buồn vui tôi tặng nụ cười thi nhân!

----------------------------------------------
Các comment và reply trên facebook
----------------------------------------------
★ Comment của FB Đinh Thị Hoà

* Comment 1
Nụ cười chỉ để làm duyên
Có ai mang bán cái duyên bao giờ
ĐTH

* Reply 1
Việc đời đâu thể cho không
Lại-qua lượng giá tấm lòng đổi trao
Nụ cười dành để cho nhau
Cái duyên dành để đếm màu thời gian
MT

* Comment 2
Ở miền Cao Lãnh lắm tôm
Cá cua ếch nhái anh ôm hết rồi
Núi rừng em vẫn mồ côi
Nhơ thương Đồng Tháp đứng ngồi không yên
Thắng ơi.anh có tình riêng!?
Nhớ đem gởi đến lên miền Tây Nguyên
ĐTH

* Reply 2
Quê tôi lắm cá nhiều tôm
Đồng sâu phèn nặng khổ ôm hết rồi
Gió vàng ru khúc chiều côi
Cánh diều bay lả đứng ngồi không yên
Đời dài gói mảnh tình riêng
Tình chung gửi trọn cho miền face like!
MT

★ Comment của FB Minh Lê

* Comment 1
Nụ cười không bán anh ơi
Có duyên được nhận, tặng người tình thương
U buồn cũng nét nên thơ
Gợi cho thi sĩ làm thơ trữ tình
Men nồng một chén phôi pha
Mềm môi men rượu, quên buồn thời gian
Cùng nhau cạn chén rượu nồng
Hâm tình chiến hữu suốt đời có nhau
Lo chi ngày tháng với năm
Gió câu qua cửa, Xuân hề lại Đông.
Houston 23/3/2018
LPM

* Reply 1
Nụ cười không bán tìm mua
Không cho thích tặng như mùa tặng hoa
Như hoàng hôn tặng ánh tà
Như đêm thu tặng ánh ngà trăng mơ
Đường đời sợi cảm vu vơ
Đường thơ sợi cảm dệt tơ tặng người
Bên đường tặng nụ hồng tươi
Buồn vui tôi tặng nụ cười thi nhân!
MT

* Reply 2
Nụ cười không bán thì cho
Không đành thì tặng quà “bo” tình người

★ Comment của FB Ngân Hà

Trăng quần trăng sáng trăng lu
Tình kia một chút ngơ ngu vẫn tìm
Pha dùm , pha chút , pha thêm
Pha hoài hương vị môi mềm hôm nao...
NH

* Reply
Cho dù trăng sáng trăng lu
Tình trăng vẫn sáng đêm thu vẫn tình
Cho dù giữa cõi phù sinh
Sát na vẫn diễn tình mình tình ta
MT

★ Comment của FB Hường Xưa

* Comment 1
Nụ cười đem tặng bạn thơ
Cùng vui chia sẻ vu vơ chuyện đời
Nụ cười luôn mến tặng người
Xóa bao tủi nhọc cùng khơi chuyện đùa
Nụ cười chẳng mất tiền mua
Có chi không tặng hơn thua làm gì

* Reply 1
Nụ cười đâu thể cho không
Bán mua sòng phẳng nhẹ lòng đỡ mang
Ai ôm tâm sự thì "rang"
Tôi mua cái khoé môi "vàng"... duyên duyên
MT

* Comment 2
Nụ cười ai bán mà mua
Cho không chẳng chịu thích đùa là sao
Anh này chắc lắm tiền bao
Nên đem gởi bớt mong hao.....túi này
HX

★ Comment của FB Xuân Phương

Có ai bán nụ cười đâu
Chớm buồn cười khểnh để lâu gió lùa
Em đây nói thật không đùa
Nụ cười chẳng phải bán mua qua đường
Nụ cười ấy mãi vấn vương
Là liều thuốc bổ xem thường được đâu
XP

* Reply
Nụ cười không bán tìm mua
Không cho thích tặng như mùa tặng hoa
Khi lòng cảm nhận sâu xa
Đời luôn định giá khúc ca tiễn hành
Khi còn mấy sợi mong manh
Chiều lay sợi cảm trói quanh nụ cười
MT

★ Comment của FB Tường Vân

Tặng anh một nửa nụ cười
Để anh mang tặng cho người tình thơ
Tặng anh một chút mộng mơ
Và đôi mắt đẹp chưa mờ nét duyên...
TV

* Reply
Em tặng anh nửa nụ cười
Nửa kia dành lại cho người tình thơ
Buồn vui còn nửa để mơ
Thi nhân mộng nửa cái chờ chẳng quên
MT

Lửa hạ

<D.318><Thương Hạ Ca>  


LỬA HẠ

Lửa hạ không còn trỗi khúc êm
Buồn lê mảng nắng trọ bên thềm
Chiều canh cánh vọng trời xa tưởng
Cảnh bấp bênh hằn nỗi chạnh thêm
Cảm tiếng đàn xưa dài quãng lặng
Chờ duyên hữu ái ngọt môi mềm
Tầng cao thẳm vợi vầng mây trắng
Phượng chẳng mơ gì giữa bóng đêm.

Mai Thắng
180330

★ Bài xướng của Tường Vân

BẾN HẸN CHIỀU XUÂN
Nđt

Xuân về lối hẹn buổi chiều êm
Mảnh nắng còn rơi chạm dãy thềm
Mộng gửi bên trời canh cánh mãi
Duyên sầu cuối ngã nhạt nhòa thêm
Niềm yêu vẫn lạnh bờ môi ấm
Nỗi nhớ còn đau khoảng ngực mềm
Chẳng rõ người xa rồi có chạnh
Khi nhìn nguyệt vỡ lúc tàn đêm !

Tường Vân
29/03/18

Thời Lai

<D.317~Thơ Xuân>



THỜI LAI

Bên hè thả bước dạo tìm mai
Điểm rộ hồng nhung duỗi cánh dài
Lặng dõi màu hoa chào bướm mải
Vui mừng cảnh trí ngộ vườn khai
Pô hình kỷ niệm niềm thư thái
Hẻm phố tình thơ điệu diễn hài
Nhạc trỗi ca từ cung luyến trải
Mơ màng gợi chút ảnh thời lai

Mai Thắng
@1226~180331

★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

XUÂN DÀI
nđt

Rực rỡ sau hè buổi sớm mai
Hồng nhung lại nở kéo xuân dài
Lòng lâng nắng giỡn vui dàn trải
Bướm lả hoa chào rạng mãn khai
Rũ bỏ vài giây điều quái ngại
Rời xa khoảnh khắc chuyện bi hài
Tay vờn đở nụ thầm van vái
Nguyện tưởng quê nhà sẽ thới lai.

Thuận.
31/03/2018.

Sinh nhật 67

<D.316~Thơ Sinh Nhật> 



SINH NHẬT 67

Cũng sẽ qua thôi cạn bấy ngày
Cầu an đắt chút đặng buôn may
Đời trôi cuối quãng đi chờ ngã
Rượu lãng bao chiều nếm đã say
Ngắm ánh trăng tàn song cửa hé
Nhìn năm tháng lụn gót chân bày
Mừng sinh nhật đến xui lòng cảm
Chửa biết mơ gì để ước đây?

Mai Thắng
180404

* Ghi chú: 67 tuổi ta = 66 tuổi tây

20 tháng 3 2018

Khối Tình Ta

<F6.229~Thơ Vui> 

Ảnh Quảng trường Đồng Tháp


KHỐI TÌNH TA

Trời xanh…! Trời xanh mãi không?
Hoàng hôn sợi nắng luôn hồng?
Đường mây còn vương lối mộng?
Bước chiều mang nặng hoài mong?

Trời xanh … xanh trong mắt trong
Tình em năm tháng thêm nồng
Lời thơ chiều tàn lặng hóng
Nẻo đường ẩn giữa mênh mông.

Ngày qua … nỗi nhớ khôn qua
Có ai ngồi kiểm nhạt nhoà
Có trái tim nào hoá đá
Chinh phu vẫn khuất mù xa

Ngày xuân … cây cỏ nở hoa
Con ong say mật đậm đà
Con én đam mê liệng thả
Lòng ta … một khối tình ta!

Mai Thắng  - 180303

11 tháng 3 2018

Mừng sinh nhật 78

<D.315~Thơ Sinh Nhật> 

Mừng sinh nhật Thầy Nguyễn Hữu Lộc (Mailoc)
cựu Hiệu trưởng trường Trung Học Kiến Phong.
(12/03/2018)

Mừng thầy bảy tám ung dung
Niềm vui - nỗi nhớ muôn trùng nước non




Ảnh Thầy & Cô Nguyễn Hữu Lộc đang sống tại CA Mỹ

MỪNG SINH NHẬT 78

Sinh nhật niềm vui chúc thọ Thầy
Cổ hy bảy tám ngưỡng khoan thai
Hưng thời mở nghiệp xưng nhà giáo
Biến quốc lưu thân gửi nước ngoài
Tuổi trẻ tài năng đường dở gánh
Tâm tình khát vọng buổi sờn tay
Thơ vang trí huệ hồn chinh khách
Nỗi nhớ trời quê chuỗi tháng ngày.

Mai Thắng - 180312



★★★
Ngày 12/03/2018 là ngày sinh nhật của Thầy Nguyễn Hữu Lộc, cựu Hiệu trưởng trường Trung Học Kiến Phong, người Thầy dạy trung học, đã đưa MT vào tham gia sinh hoạt thơ trong Vườn Thơ Thẩn.
Hai năm rồi, không sáng tác hoặc hoạ bài thơ nào trong ngày sinh nhật Thầy, bởi khi kiểm lại bài thơ năm 2015 đã viết ra hết lòng hết ý rồi. Tuy nhiên vì tự nghĩ năm nay không thể bỏ qua lâu hơn được nữa nên cố gắng nhớ thêm những hình ảnh một người Thầy thời xa xưa. Xin được ghi lại ở đây vài ấn tượng sâu đậm nhất về Thầy. Đây là những ký ức về Thầy đã khắc đậm trong đầu MT về quãng thời gian học dưới mái trường Trung học Kiến Phong.

★ Về dáng mạo
Trên con đường kế vị chức Hiệu trưởng trường Trung học Kiến Phong trong thời gian MT vào học (1965-1972), lần lượt của Thầy Ngô Trọng Bình và Thầy Nguyễn Minh Triết, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Lộc với vóc người cao, đẹp, thanh nhã và trí thức; dáng đi đứng hiên ngang, oai phong bên cạnh vị Phó Tỉnh trưởng hành chánh Đoàn Ngô thực làm ngưỡng mộ đứa học trò trung học ngày xưa.

★ Về sự dạy học
MT luôn có ấn tượng về một tiết dạy địa lý, Thầy đưa ra một cách trả bài hết sức độc đáo, đó là chỉ cần mỗi em trả lời đúng về sự tương ứng của 3 tên quốc gia khi thầy nói tên thủ đô hoặc trả lời 3 tên thủ đô khi thầy nói tên quốc gia của các nước châu Âu (chương trình môn học địa lý năm đó học về Châu Âu). Trả lời ngắn gọn, mỗi câu đúng 6 điểm, câu sai 0 điểm. Đạt 3 câu tính điểm tối đa 20 (điểm số tính cho cấp trung học lúc đó). Cách trả bài này rất mới so với thời đó, khác hẳn lệ thường của phương pháp học thuộc lòng. Về sau ngẫm lại, thấy nó giống như cách khởi phát cho phương pháp trắc nghiệm sau này vậy.



Ảnh quý Thầy cựu giáo sư Trung học Kiến Phong hiện đang sống ở hải ngoại

★ Reply của Thầy

Ôi chao cái thằng dễ ghét , khơi lại hình ảnh xưa kỷ niệm cũ làm chi để tôi cả một đêm trằn trọc chập chờn nhớ lại ngôi trường xưa cùng hình ảnh các em học sinh thân yêu của tôi. Cám ơn Mai Thắng. Chúc em phục hồi hoàn toàn sức khỏe để thầy mừng.
Thương mến
Thầy Lộc


★ Lời chúc mừng của Thầy Phạm Khắc Trí

Xin được nối lời với em Thắng , chúc mừng Lộc một Sinh Nhật thật vui trong vòng thương yêu của gia đình , thân hữu , và các em học trò ngày nào ở Trung Học Kiến Phong ̣
Thân quý ̣ PKT 03/09/2018


★ Thơ chúc mừng của Thầy Danh Hữu

Cuối tuần, xin góp đôi vần mừng thọ anh Nguyễn hữu Lộc. Chúc anh luôn vui vẻ

Ra anh đã bảy tám rồi,
Đường xa, xin có đôi lời mừng nhau.
Tuổi đời, ta bạc mái đầu;
Cái vui khó giữ, cái rầu khôn phai.
Ngồi không, thơ thẩn lai rai …
Chúc nhau chữ « Thọ », hẹn mai ta về !
Ngày ngày, chữ nghĩa vân vê
Chắt chiu đọng lại … hương quê, tình nhà.

Danh Hữu

★ Thơ chúc mừng của Thầy Trầm Vân

Mừng Sinh Nhật Thi Hữu Mai Lộc

Chúc anh sinh nhật vui tươi
Nến hồng thắp sáng những lời thơ xanh
Vui như chim hót chuyền cành
Xuân dài ánh mắt long lanh nụ cười

Chúc thêm một tuổi đẹp vui
Là thêm hạnh phúc bước đời thong dong
Những vần thơ đẹp ung dung
Rải bao thương nhớ qua lòng nắng mưa

Trái tim mở cửa giao thừa
Cành cây phước lộc đong đưa tháng ngày
Nâng ly cạn chén rượu say
Chúc mừng sinh nhật rót đầy mến thương
Vườn thơ thẩn nghĩa tình vương
Tiếng thơ rung cảm gió luồn lao xao

Trầm Vân

★ Thơ hoạ của Mai Xuân Thanh

Chúc Mừng Sinh Nhật Thứ 78

Khiêm tốn tác phong của bậc thầy
Bảy mươi tám tuổi thọ xưa nay
Đàn anh tư cách vui thân thiện
Thi tứ quê hương đặc sắc hay
Ký ức trường xưa luôn ấp ủ
Thầy trò lớp trước vẫn còn đây
Nay mừng sinh nhật huynh Mailoc
Chúc thọ duyên may hạnh phúc đầy...

Mai Xuân Thanh
Ngày 08 tháng 03 năm 2018

★ Sáng tác của chị Phương Hà

Chúc mừng Sinh Nhật Anh Mai Lộc
12/03/2018

Mừng người anh cả của vườn thơ
Sinh nhật tươi vui thật bất ngờ
Lộng lẫy đèn hoa nhà ấm cúng
Chân tình thiệp chúc bạn thân sơ
Người nơi hải ngoại luôn yêu mến
Kẻ chốn quê xưa mãi ngóng chờ
Kính chúc thi huynh năm tuổi mới
Gia đình, cuộc sống đẹp như mơ.

Phương Hà


Ảnh chụp tại khách sạn Sông Trà trong một lần Thầy về thăm quê Cao Lãnh. Trong ảnh ngồi Cô&Thầy Nguyễn Hữu Lộc, Thầy Nguyễn Huỳnh Võ. Ảnh đứng sau là lớp A2 cũ : Trần Ngọc Châu, Võ Văn Lộc, Mai Văn Thành, Trần Thị Kim Hương, Nhị Thị Hưởng

★ Sáng tác của Cao Linh Tử

Thầy Tôi

Năm sáu mươi năm đủ lớn chồi
Nhớ ! còn nhớ mãi những thầy tôi
Vỡ lòng gieo giống lành cho trái
Dạy trẻ mong ngày rốt chín xôi
Thiếu thốn trăm bề thời bão lửa
Dư thừa thiện chí phấn tường vôi
Đàn chim tan tác đường mây rộng
Chẳng ít thầy cô biệt cõi đời.

Cõi đời đã thấy lắm tang thương
Kẻ thắng người thua khúc đoạn trường
Máu đỏ da vàng yêu tổ quốc
Trời cao biển rộng nhuộm phong sương
Vòng tay ôm ấm tình xưa cũ
“ Tạo hóa gây chi cuộc hí trường?”
Sinh nhật ân sư gần phượng thắm
Chúc thầy gói trọn cả thiên hương.

Cao Linh Tử
9/3/2018

★ Bài chúc mừng của Quên Đi

Mừng Sinh nhật Thầy Mai Lộc

Sinh nhật Thầy tôi sắp đáo lai
Tháng ba ngày hỉ đúng mười hai
Bảy mươi tám tuổi văn ngời sáng
Kính chúc Thầy vui phúc thọ dài
Quên Đi

★ Sáng tác của Mai Xuân Thanh


Ảnh Thầy Nguyễn Hữu Lộc và Mai Xuân Thanh

Sư huynh Mai Lộc

Mong đợi mười hai giữa tháng ba
Mừng huynh sinh nhật với quà hoa
Cali nắng ấm trời râm mát
Bảy tám bình yên đứng tuổi già
Hạ sẽ nép mình chờ mỏi mắt
Xuân đang núp bóng đợi xa nhà
Đã từng gặp gỡ tình sư đệ
Chia xẻ niềm vui giữa chúng ta...

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 03 năm 2018

10 tháng 3 2018

Ánh Chiều Xuân

<D.314~Thơ Xuân>

Ráng ửng chiều tàn loang vệt ráng
Chân bừa sức mỏi lạnh bàn chân




ÁNH CHIỀU XUÂN

Ta đứng đợi gì dưới nắng xuân?
Vùng xa ảnh nhạt khuất lan dần
Trời cao vạn quãng vầng mây tán
Biển rộng muôn trùng đợt sóng dâng
Ráng ửng chiều tàn loang vệt ráng
Chân bừa sức mỏi lạnh bàn chân
Còn chăng cảm hứng đời phiêu lãng?
Lớp phế hưng qua ẩn mấy tầng?

Mai Thắng -
180228

★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

BIỂN CHIỀU XUÂN

Một mình ngồi ngắm biển chiều xuân
Xa tắp chân mây nắng tắt dần
Ríu rít trời không đàn én liệng
Âm thầm bờ đá thủy triều dâng
Ráng vàng hiu hắt in làn tóc
Sóng trắng rì rầm xóa dấu chân
Thăm thẳm trùng dương đâu cố lý?
Hồn theo lơ lửng áng mây Tần.

Mailoc
Seal Beach Cali
2-26-18

★ Bài hoạ của Bút Lương

ĐÊM XUÂN

Giựt mình tỉnh mộng giữa đêm xuân
Mới biết trời cao khép lại dần
Bạn nhớ sông hồ luôn ngạo nghễ
Ta thương biển đảo nở quỳ dâng
Thúc vai Xích Thố không chùng bước
Gịuc vó Kim Ô chẳng ngại chân
Hà cứ ngại ngùng mây nước Sở
Mà than vãng với chút mưa Tầng

Bút Lương
( 01/03/2018.....vui họa cùng các anh )

★ Bài hoạ của Dung Nguyên

XUÂN HẠNH PHÚC

Ô kìa anh đến giữa chiều xuân
Bỗng thấy niềm vui cứ tỏa dần
Những bữa trông chờ tâm trí thỏa
Bao ngày dõi đợi nỗi niềm dâng
Mừng hôm hội ngộ nồng duyên thắm
Nhớ buổi giao hòa vẹn nghĩa chân
Đã hẹn mai này xây hạnh phúc
Và tin cuộc sống đẹp muôn phần...

28/2/2018
DUNG NGUYÊN

* Reply of MT

Em mơ xuân hạnh phúc
Trước cảnh đời ngổn ngang
Niềm tin và phấn đấu
Cuộc sống sẽ xanh tràn


★ Bài hoạ của Van Be Ngo

MẤT MÙA XUÂN

Nắng vàng đi vội giấc mùa xuân
Tan vỡ đường mơ mộng có lần
Ác lặn trời tây chiều hiện ẩn
Đường về lữ khách nhớ bâng khuâng
Lần đi năm ấy tình vương vấn
Quê Mẹ xa rời nước mắt dâng!
Xứ lạ bước đời qua hụt hẫng
Bây giờ nhìn lại, mất mùa xuân!

VBN 01.03.18

* Reply of Mai Thắng

Vòng quay tiết chuyển dần
Đời vạn cảnh bâng khuâng
Lòng ta đầy vương vấn
Xuân vẫn mãi là xuân.


★ Bài hoạ của Lâm Mỹ Thuận

NGUYÊN TIÊU HOA LẠC

Mấy nụ mai vàng nở níu xuân
Nguyên Tiêu hoa lạc tết xa dần
Nhìn cơn gió lộng cành lay chuyển
Ngắm cảnh sông cuồng nước ngập dâng
Hai chữ ấm no cười nghẹn cổ
Muôn nhà hạnh phúc lội mòn chân
Nhớ xưa khói trắng chiều quê mẹ
Dáng nhỏ gầy nhom mãi tảo tần!

Thuận. 02/03/2018.
(Rằm tháng giêng Mậu Tuất)

* Học trò con kính họa thơ thầy Nguyễn Hữu Lộc (cựu giáo sư trường Trung học Kiến Phong).

Đêm suy tư

<D.313><Tiết Khí>

Còn chăng chút mảnh tình thơ cũ

Vẫn khắc trong lòng một dấu son



ĐÊM SUY TƯ

Gió trở đêm trường thổi véo von
Vầng trăng khuyết mất nửa cung tròn
Mùa thương lá úa hờn duyên phận
Cảnh lạc đường xa khuất rặng non
Ngỡ gót chân trần cơn đuối lả
Chừng nằm tháng lụn vết hao mòn
Còn chăng chút mảnh tình thơ cũ
Vẫn khắc trong lòng một dấu son

Mai Thang
180114

★ Bài xướng của Tường Vân

ĐÊM SUY TƯ

Đêm trường gió trở lạnh chon von
Ai cắn vầng trăng một miếng tròn
Để khách trời xa chờ tóc bạc
Cho mùa lá đỏ khóc cành non
Ngày xuân vẫn đó qua còm cõi
Tháng hạ còn kia đợi mỏi mòn
Một chén ân tình chưa trút cạn
Mà sầu trĩu nặng tấm lòng son!

Tường Vân
14/01/18