Nhãn

07 tháng 12 2015

Cát bụi

<D.124><Tiết Khí>

Thấy mặt mừng ngay còn được sống

Còn nâng ly chúc hãy cùng say!



BẠN BÈ & CÁT BỤI

Làm người nhập cuộc giữa trần ai
Cảm nhận bên mình cứ nhạt phai
Những đứa chơi thân ngày tấm bé
Những thằng lưu lạc tháng năm dài
Nhìn nhau kiểm điểm màu sương tóc
Ngắm lại vin vào hốc lệ cay
Thấy mặt mừng ngay còn được sống
Còn nâng ly chúc hãy cùng say!
+
Còn nâng ly chúc hãy cùng say!
Còn được mấy thằng tay bắt tay
Một thủa lăng xăng phô lắm tật
Bi chừ điềm đạm nhẫn hơn tài
Hoàng hôn rảo bước đường im ắng
Bóng ráng buông chiều gió lắt lay
Giữa cõi trần ai đầy cát bụi
Cứ nhìn, cứ mặc hạt bay bay!!!

Nguyễn Đắc Thắng
151206

--------------------------------
★ Bài xướng của Thy Lệ Trang

CÁT BỤI...

Đâu biết rằng ai sẽ khóc ai?
Đường trần nhòa nhạt bóng trăng phai
Đêm tàn, khắc khoải đời hư ảo
Hồn lạnh, mênh mang tiếng thở dài
Nhớ lắm quê nhà...làn khói nhẹ
Thương nhiều dáng mẹ...giọt châu cay
Phù hoa trọn kiếp chìm trong mộng
Nhân thế điên cuồng cuộc tỉnh say!
+
Nhân thế điên cuồng cuộc tỉnh say!
Cuối đời tay trắng vẫn hoàn tay
Bao người đắc ý câu tương hợp?
Mấy kẻ tròn mơ chữ sắc tài?
Phất phới bên đồi sương tuyết phủ
Chập chùng trước ngõ lá hoa lay
Trần gian một cõi mong manh qúa
Nhắm mắt... mịt mù... cát bụi bay!!!

Thy Lệ Trang

-----------------------------
★ Các bài họa

1. ĐỂ GIÓ CUỐN BAY

Một cõi đi về biết có ai
Mơ tình nghĩa ấy chẳng phôi phai
Ngày Xuân khẽ ước còn thêm nữa
Tháng Hạ còn mong cứ kéo dài
Mấy độ hoa tàn môi chát đắng
Bao mùa lá rụng mắt nhoà cay
Chiều nay gió lạnh tràn song vắng
Bạn hữu quây quần cạn chén say.
+
Bạn hữu quây quần cạn chén say
Vui mừng tay nắm lấy bàn tay
Còn đây dĩ vãng lần thi phận
Vẫn đó thời gian lúc học tài
Lặng lẽ người về mây vỗ giấc
Âm thầm kẻ ở khói ru lay
Trên dòng cát bụi đầy hư ảo
Hãy để cho làn gió cuốn bay.

Ngọc Liên
07.12.15

--------------------------------

2. ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

Bước lại đường xưa nhớ dáng ai,
Một thời đan dệt áo mơ phai.
Trường Tiền nhẹ bước nghiêng vành nón,
Bến Ngự khoan thai khép áo dài.
Đập Đá chiều nao ly đậu ngọt,
Nam Giao sáng nọ tô bò cay.
Nhớ sao nhớ quá ngày xưa ấy,
Không uống mà lòng vẫn cứ say!
+
Không uống mà lòng vẫn cứ say.
Nhớ hoài buổi tối mình đan tay.
Vần thơ trao gửi lời hay tuyệt,
Nét bút mến đưa lượn quá tài.
Lật lại sách xưa sao dạ xót,
Tìm chồng thư cũ khiến hồn lay.
Ngỡ rằng đời đã làm chai sạn,
Nhưng vẫn chênh chao khi lá bay!

Hoành Trần
9/12/15

Không có nhận xét nào: