Nhãn

06 tháng 12 2015

Dĩ vãng ngọt ngào

<D.122><Cảm Xúc>


DĨ VÃNG NGỌT NGÀO
nđt

Lòng ơi lại nhớ thuở xưa nào
Những phút thâm tình cảm dạ trao
Vỡ mộng xa vời thay tiếng hỏi
Sầu duyên lặng lẽ gửi câu chào
Trăng tàn bóng nhạt mờ sương ảnh
Cảnh dẫn men buồn lạnh ánh sao
Tự vãn chiều rơi chìm cuối ngỏ
Quỳnh hoa vẫn thoảng vị hương ngào!

Mai Thắng
151202

----------------------------------
★ Bài xướng của Thuận Đăng

DĨ VÃNG NGỌT NGÀO
nđt

Ngõ vắng tình em tự thuở nào
Nhưng chàng mãi nhớ mật đời trao
Vầng mây dỗi nắng không lời hỏi
Bãi cát hờn sông chẳng giọng chào
Bởi dáng Hồng xưa tràn võng nguyệt
Nên hồn Lựu cũ níu tìm sao
Chiều dâng khắc khoải bên thềm vọng
Để nỗi buồn kia lắng ngọt ngào!

Thuận Đăng

Không có nhận xét nào: