Nhãn

12 tháng 12 2015

X59. Giữ Hương

<D.129~Cuộc Sống>

Góc giậu hoa tàn rơi rã cánh

Sân thềm lá đổ gợi hoài thương



GIỮ HƯƠNG

Hôn hoàng cuối ngỏ nắng còn vương
Ánh rọi màu loang đẫm má hường
Góc giậu hoa tàn rơi rã cánh
Sân thềm lá đổ gợi hoài thương
Chiều lê bước vội nhòa tia ráng
Bóng ngã chìm nhanh khuất nẻo đường
Giữ lại vàng son đêm đốt lửa
Vui niềm lạc thú buổi thừa hương!

Mai Thắng
151129

---------------------------
& Bài xướng của Thuận Đăng

NHẠT HƯƠNG
-Nđt-

Buông chiều gió toả gợi hồn vương
Nẫu ruột buồn gan tủi má hường
Bởi nghĩa chưa tròn tâm cứ đợi
Do lòng vẫn vẹn mắt còn thương
Vườn xưa rọi nắng ươm hồng bãi
Ngõ rộng nhìn mây phủ kín đường
Mãi ngóng sao người không trở lại
Cho thuyền võng khách nhạt nhoà hương.

Thuận Đăng

---------------------------
& Các bài họa khác

1. NÍU HƯƠNG
-nđtcb-

Chuyển sắc buông chiều nắng nhạt vuơng
Ngồi mơ mộng tiếc thủơ môi hường
Bâng khuâng ngoảnh lại trào dâng cảm
Khắc khoải trông về cuốn đọng thương
Thả xuống vai gầy rơi cuối nẻo
Theo lên tóc mượt đổ bên đường
Mà ngày tháng vụt phai nhanh quá
Vỗ giấc vơi đầy gượng níu hương.

Ai Thuy Tran
27/11/2015

---------------------------

2. NHẠT HƯƠNG
-nđt-

Võng nhỏ ôm lòng nén hận vương
Đò ngang phụ bến đẫm thân hường
Duyên nồng bậu phủi quên người nhớ
Nghĩa đượm tôi gìn níu kẻ thương
Bướm lạc hoa sầu bay những nẻo
Diều chao liễu úa giận muôn đường
Sông buồn héo rũ câu thề hẹn
Lỡ chuyến tơ trùng nhụy tủi hương.

Vothi Lyly Tím Hằng

---------------------------

3. TỦI HƯƠNG
-nđt-

Thuyền xa bến đậu mãi lòng vương
Lệ thảm nhoà mi đẫm mắt hường
Để cõi tình mơ còn đượm luyến
Cho hồn ái mộng vẫn nồng thương
Người đi lại nỡ cài then cửa
Kẻ đến nào quên rẽ phận đường
Cảnh vắng chiều hôm màu ngã nhạt
Tim càng quặn thắt tủi đời hương.

Tòng Trần
27/11/2015

---------------------------------------

4. NGÁT HƯƠNG
-nđt-

Gió thỏang bên lòng dạ mãi vương
Buồng gan tủi nẫu phận môi hường
Chưa tròn nghĩa bởi tâm còn đợi
Chẳng vẹn lời yêu ngỡ trí thương
Nắng rọi vườn xưa hồng nở bãi
Nhìn mưa ngõ cổ ngát hoa đường
Người sao lãng bỏ không ngó lại
Để hẫng cho hồn đượm ngát hương

Quang Hà
27. 11. 2025

---------------------------

5. NGÁT HƯƠNG
-nđt-

Cũng bởi tan tành mộng đế vương
Lòng em ủ rũ nhạt môi hường
Còn chi gấm đỏ mà mong đợi
Đã sạch tơ vàng khỏi nhớ thương
Lẳng lặng người đi hờn tím bãi
Trầm ngâm kẻ vọng ước xanh đường
Trời tây khắc khoải hoàng hôn lại
Một cõi tưng bừng tỏa ngát hương

Nguyễn Mạnh Tiến
27/11/15 – H V

--------------------------------------

6. NGÁT HƯƠNG

Gặp gỡ nhau rồi thoả vấn vương ,
Nồng yêu nhuốm nhuộm đỏ môi hường !
Vì nhung nhớ giữ nồng ân đợi ,
Bởi khát khao gìn nặng nghĩa thương !
Tựa cửa âm thầm trông phía bãi ,
Ngồi hiên lặng lẽ ngóng trên đường !
Rằng mong mỏi lúc người quay lại ,
Để mộng mơ tình sẽ ngát hương !

Tuấn Tôn

---------------------------

7. Ủ HƯƠNG
-nđt-

Vắng mặt bao ngày để Gã vương
Tìm xem Ả nọ có phai hường
Ngoài đê dội sóng dường như ngỏ
Giữa lối chao thuyền tưởng nặng thương
Hỏi én vì sao đành dỗi ruộng
Dòm mây bởi Bậu ghét ghê đường
Âm thầm chẳng biết đời luôn lụy
Dạ đắm bây chừ ủ rũ hương

Hường Xưa

Không có nhận xét nào: