Nhãn

27 tháng 12 2015

Để gió cuốn đi 2

<D.140><Góc Xướng họa>

Lời trao gửi trọn từ tim não

Hãy để cho làn gió cuộn đi!



ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
-nđt-

Lúc tập làm thơ hỏi nghĩ gì?
Trang lòng khúc uẩn một vài khi
Giông càn giữa lối đường mê lộ
Bão nổi bên đời khối thị phi
Cuộc sống tan òa bao nỗi khổ
Tâm hồn đọng giữ mấy vần thi
Lời trao gửi trọn từ tâm huyết
Hãy để cho làn gió cuộn đi!

Mai Thắng
151222

----------------
& Các bài họa
----------------

1. ĐỂ GIÓ CUỘN THEO THƠ
-nđt+bvđâ-

Hồn thơ viết vội chẳng lo gì
Xướng họa đôi vần thỏa mãn đi
Bữa gặp tràn giông đừng hỏi ví
Đêm ngờ động bão chớ buồn khi
Đời thân những bận nhiều hôm phí
Ngõ phận bao lần lắm buổi phi
Kệ xác hao gầy thôi bỏ nghĩ
Gieo lời thả gió cuộn đường thi

Hường Xưa

----------------

2. THI SẦU
-nđt-

Tình duyên vụn vỡ luyến lưu gì
Để mỗi canh tàn mộng ước đi
Mỏi mệt bờ vai gầy những lúc
Âm thầm ngấn lệ nhỏ từng khi
Cơn hờ hững đến vây đời tủi
Nỗi xót xa về đẩy dạ phi
Lặng lẽ vầng trăng nào sáng tỏ
Chong đèn bút vẽ họa sầu thi

KaKa
KK: 875-12/15-5_

----------------

3. HÃY THẢ NHẸ DÒNG SUY NGHĨ

Làm thơ xả stress mộng mơ gì
Cứ để tâm hồn thoải mái đi
Bán gả chi mà đa ãi luỵ
Danh thành chớ mộng để lòng ghi
Ra vào chốn mạng tình hoan hỉ
Đến ảo bình thơ vẹn nghĩa vì
Muốn được tìm quên sầu bỏ nghĩ
Nên là hãy thả nhẹ dòng suy.

Catinh Phunu

----------------

4. KHỞI BÚT.
-nđt+bvđâ-

Nhà văn khởi bút, mộng mơ gì?!
Chẳng dễ tâm tình giống mọi khi
Tự thấy lòng son màu diễm phỉ…
Thường xem dạ sắt tỏ kiêu kỳ!
Soi lời thấu cảnh tăng cường vĩ
Thảo chữ chân đời tránh thị phi !
Chọn nghĩa tìm nhân dòng hiếu hỷ.
Câu vần khép mở trọng nguồn thi !

Minh Hiếu
23/12/2015

----------------

5. MONG GÌ
-nđt-

Rằng vui họa xướng chẳng mong gì
Trắc ẩn trong lòng cũng một khi
Bẩy chuyến cù đinh dù dẫu lộ
Ba lần rũ xác lại cuồng phi
Hồn ai vẫn giấu bao buồn khổ
Bụng hắn phơi bầy những dáng thi
Chấp sự làm chi rồi tủi não
Con đường cũ ấy mặc người đi.

Nguyễn Mạnh Tiến
23/ 12 /15 - H V

------------------------

6. MƠ HỒ
-nđt&bvđâ-

Xướng những vần thơ hỏi được gì
Gieo từ dở ẹt hãy ghìm đi
Dù mai muốn bỏ thôi đừng nghĩ
Dẫu mốt xa hoài chẳng sợ phi
Mỗi bận tìm mong sầu kiếp hỉ
Hôm rồi ngóng đợi tủi phần khi
Lời câu lỡ viết nghe buồn nhỉ
Mỏi mệt trong lòng chán rõ thi

Tuyết Trinh Mộng Du

----------------

7. TRẮC TRỞ
-nđt-

Mãi giận người yêu chẳng nói gì
Thôi đành ngậm nín sẽ chờ khi
Vì đâu biển rộng mà tuôn lướt
Để lúc sông dài lại hãm phi ?
Nẫu dạ thờ ơ đời tủi phú
Nao hồn lặng lẽ kiếp sầu thi
Phần duyên trắc trở đừng mong đợi
Chẳng lẽ riêng mình tạo lối đi !

Trần Tòng
23/12/2015

----------------

8. MỘNG HỒN THI
-nđt-

Tình thơ tỏ sớm lỡ yêu gì
Thể vẹn nơi lòng mỗi bước đi
Lặng lẽ sông từ khơi tủi lúc
Âm thầm suối nghĩa gợi sầu khi
Đường mây thổn thức lòng nương luỵ
Ngõ gió dâng trào dạ chẳng phi
Xướng hoạ bao lần sao đã thoả
Bên đời khắc khoải mộng hồn thi

Nguyễn Quyền
NQ: 23.12.2015

----------------------------------------

9. XIN ĐỪNG LẶNG LẼ...RỜI XA
-nđt-

Em hờn giận mãi chẳng mong gì
Đã bảo không cần giống mọi khi
Ủ rũ buồn đau ngồi cuối lộ
Nên hoài thổn thức dựa hoành phi
Muôn ngày rực rỡ còn kêu khổ
Bởi tại âm thầm vẫn nhớ thi
Nhắn gửi người yêu cần động não
Xin đừng lặng lẽ bước dần đi

Duc Hong

----------------

10. PHẢI GÌN TÂM
-nđt-

Nhọc mãi vì thơ hỏi muốn gì ?
Đau lòng ái tủi vật vờ ghi
Đời đơn cõi thế hồi mê lộ
Lẽ sống trần gian bẩn thị phi
Tạo hoá đêm ngày ôm nỗi khổ
Hồn nhân sớm muộn gửi vần thi
Trang tình để lại bao phiền não
Nguyện phải tâm gìn vững bước đi!

Tuấn Tôn
23/12/2015

----------------

11. NGÁN THƠ
-nđt-

Nghiền thơ nghiện tứ chả ngon gì
Đượm chữ thơm vần hỏi mấy khi?
Tối tẩn nhiều câu dường mỡ luộc
Khuya nhồi lắm vận ngỡ hành phi
Người thân đãi tặng nào ham phú
Bạn hữu khao mời chẳng hám thi
Vãi ruột còng lưng mần khốn khổ
Xong thường lặng lẽ quẳng bài đi

Hong Mai
24/12/15

Không có nhận xét nào: