Nhãn

21 tháng 4 2023

Màu Nắng Xa Xưa

<D.1000><Ký Ức>



MÀU NẮNG XA XƯA

Kỷ niệm xưa giờ khẽ cuốn trôi
Thềm hiên vạt nắng đổ lên rồi
Hoa tàn mấy độ mùa xanh quả
Ráng lủi bao chiều lệ đẫm môi
Vẫn nhớ thây người ươm bản địa
Còn thương áo trận rải chân đồi
Khi từng bạn cũ đang dần khuất
Thực tiễn như màu trắng tẻ vôi.

Mai Thắng 
230420 

--------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

PHÍA SAU MÀU NẮNG

Trưa nhìn vạt nắng lững lờ trôi
Kỷ niệm buồn xa vắng mãi rồi
Những dạo hoa tàn tim rỉ máu
Bao chiều lửa cháy lệ tràn môi
Rồi thương lũ bạn già xanh cỏ
Lại cảm đàn con chết giữa đồi
Sót mỗi ta cùng manh tuổi hạc
Bên lề cuộc sống sẫm màu vôi./.

LCT 18/O4/2O23

--------------
★ Bài họa của Hà Ngân

CHỜ CHI

Con thuyền chẳng hướng lững lờ trôi
Bến cũ năm xưa đã bỏ rồi
Sao phải ôm buồn đau khóe mắt
Lại vừa ngậm đắng nứt vành môi
Đời đâu dài mãi như dòng chảy
Sống chẳng còn lâu tựa núi đồi
Đợi mãi chi hoài trong thất vọng
Vì người đã hứa tựa là vôi

Ngânha

--------------
★ Bài họa của Phượng Phượng

DUYÊN LỠ

Chẳng lẽ duyên mình tựa nước trôi
Ngày mong tối nhớ đã quen rồi
Môi nồng mấy bận thơm đầu lưỡi
Mắt ướt bao chiều mặn dưới môi
Đọng giữa hồn đêm màu lá cỏ
Tàn trong giấc mộng sắc hoa đồi
Khi buồn dỗ giấc nằm suy nghĩ
Chỉ sợ manh tình bạc trắng vôi/

NPP 18/04/2023

--------------
★ Bài họa của Nguyễn Thanh Hùng

ĐÃ BẠCH LO GÌ PHẢI TRẮNG VÔI

(Lỗi Thượng Vỹ)

Ngắm cảnh mây chiều lặng lẽ trôi
Thầm lo sợi tóc vãn thưa rồi
Hoa hồng sắp rụng dần phai noãn
Chén tửu thôi đành cũng nhạt môi
Gửi những vần thơ vào rặng núi
Vùi bao lối mộng giữa chân đồi
Ta rời cõi tạm lòng thanh khiết
Đã bạch lo gì phải trắng vôi

Nguyễn Thanh Hùng 

Nỗi Lòng Người Đi

<D.1003><Tình Quê>



NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI

Hối hả ngày đi giã biệt làng
Mong lần trở lại đáp đò ngang
Đền soi dáng mộng nguyên nền tảng
Nắng đổ chùm tia giữa hạ vàng
Viễn xứ miền xa thời biểu rạng
Con thuyền bến đợi nỗi niềm mang
Lòng đeo cát bụi trời phiêu lãng
Tặng búp hồn quê những ngả đàng

Mai Thắng 
230419 

------------------
★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

NỖI NIỀM

Ngày đi lệ ướt giã thôn làng
Dẫu biết tơi bời dạ ngổn ngang.
Tĩnh lặng sân đền ngôi miếu cổ
Trầm tư gốc phượng buổi trưa vàng.
Tơ lòng ủ dột sầu thương chất
Lữ thứ quay cuồng kỷ niệm mang.
Cát bụi về thôi ngày chẳng rõ
Hành trang bỏ lại phút lên đàng!

Mailoc
4-15-23 

20 tháng 4 2023

Hết Còn Ham

<D.1002><Thơ Vui>



HẾT CÒN HAM

Đêm về mệt mỏi hết còn ham
Rượu cữ thèm chi thế để làm
Nhẵn túi chiêu trò hăm hở lạ
Khô bầu sự cố ngỡ ngàng tham
Đìu hiu gửi trọn buồng the chán
Rảnh rỗi bày trơ dấu hiệu nhàm
Gió thổi mưa lùa không trụ vững
E rằng nhắc lại cảnh nhà giam.

Mai Thắng 
230419 

---------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

TÙ TREO

(thơ vui ngày chủ nhật)

Những buổi đông về mạ nó ham
Chàng ơi rượu thấm nghỉ tay làm
Manh vườn nước dẫy bao mùa lậm
Vạt cỏ hoa cười mấy bữa tham
Chẳng lẽ người quen rồi lại chán
Bằng không kẻ biết cũng sinh nhàm
Mưa nguồn sóng biển còn đâu nữa
Góc nhỏ ta nằm ngỡ ngục giam ./.

LCT 16/O4/2O23 

Xét Dữ Hiền


<D.1001><Tuổi Lão> 
(Ảnh Thầy Cô Phạm Khắc Trí)


XÉT DỮ HIỀN

Phải dựa vào đâu xét dữ hiền
Êm đềm cuộc sống vẻ hồn nhiên
Cười chê lập thế tuồng hay dở
Ghét bỏ cài tâm sự nhiễu phiền
Gã điếc chi cần phong kẻ xạo
Tên khùng há sợ bảo thằng điên
Rằng luôn nhẫn nại vòng sơ phán
Hoạ phúc gìn thân cản giữ liền.

Mai Thắng 
230419 

-------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

NHỨT NGU HIỀN

Hiền dăm bảy hạng nhứt ngu hiền
Chúng rị xoa đầu vẫn thản nhiên
Tiếng thảm cười chê đều nhận lãnh
Lời cay bị gán cũng không phiền
Hờn quăng chẳng bận tai thằng điếc
Giận bỏ đâu bừng trí gã điên
Ngậm thẻ qua đồn cơn bão dứt
Thời lai họa vãn tỉnh hay liền !

Mỹ Thuận.18/04/2023.

19 tháng 4 2023

Dĩa Bánh Tầm Se

<D.1000><Tình Quê> 


DĨA BÁNH TẦM SE

Mẩu bánh quê này tập tễnh se
Dành ăn thế bữa chạnh ngon nè
Heo bì thịt chấm bày khêu thử
Giá gỏi rau màu dẫn dụ khoe
Mấy chặng đời xưa dần sẽ điểm
Nhiều hương vị cũ kéo luôn kè
Mong tìm chút trẻ thời thơ dại
Những buổi chưa từng gặp éo le.

Mai Thắng 
230418 

------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

DĨA BÁNH TẦM SE

Con mời một dĩa bánh tầm se
Món thuở còn thơ mãi chuộng nè
Vẫn đó bì heo cười mỉm gọi
Luôn là giá đậu vẫy chào khoe
Môi rà bởi cốt dừa chan ngập
Mũi khịt vì hương mắm tỏa kè
Trộn lẫn hồn quê mùi húng lủi
Cay nồng ớt đỏ mũi lè le !

Mỹ Thuận.17/04/2023.

-Viết tặng thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Lộc,khi qua
Mỹ (năm 2018) nhờ anh chị Mộng Hồ cho biết thầy
thích món này nên vợ con của Thơ Lúa đã cố gắng tìm
cho được và đã mời thầy dùng đúng hương vị Việt Nam.

Hiểu Đấy Là Văn

<D.999~Tuổi Lão>



HIỂU ĐẤY LÀ VĂN

Đã đọc qua thành hiểu chút văn
Nào đâu dám nghĩ việc phân lằn
Hư rồi gán chuyện buông đùa thả
Thực nữa vin đời tránh bủa ngăn
Giải thoát an toàn ghim tại chỗ
Gìn chăm định tính thủ như chằn
Niềm vui giữ lại điều tương thích
Kết cổng thư nhàn tự dưỡng căn.

Mai Thắng 
230417 

----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

ĐẤY LÀ VĂN

Cho người đọc hiểu đấy là văn
Rõ đủ vừa khuôn chớ vượt lằn
Chính ngữ thâm trầm không thể chọi
Hư từ lãng mạn chẳng gì ngăn
Thường nghe bởi sợ quay ngòi bút
Vẫn thấy vì tham trợ quỷ chằn
Gọn ghẽ vòng vo tùy sở thích
Xuôi dòng nghịch đảo cũng cùng căn !*

Mỹ Thuận.16/04/2023.

*-Văn xuôi : thuận xuôi
-Văn vần : nghịch ngược đảo. 

18 tháng 4 2023

Tập Giữ Niềm Mơ

<D.998><Tuổi Lão>



TẬP GIỮ NIỀM MƠ

Khi vừa thấy vận gõ liền thơ
Nhảy cẫng mà vui ấy … kệ mờ
Đã túm đôi vần tung mẻ mộng
Luôn tìm mấy chữ lựa cào vơ
Bàn chơi cứ dự thu cùng hưởng
Chuyện vãn thì đeo hú khỏi chờ
Biết đủ đâu hòng cao vọng hão
Thi đàn khéo tập giữ niềm mơ.

Mai Thắng 
230416 

---------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

BỆNH VIỄN MƠ

Óc lão hư rồi rỉ nhựa thơ
Làm sao bít lại kẻo lu mờ
Ràng câu giản dị gây nhàm chán
Dọn chữ êm đềm đến vẩn vơ
Buổi luận thường nghe cần mẫn ghé
Đài thi vẫn dự thiết tha chờ
Vừa thôi chớ lậm nên dừng nghỉ
Hảo tiếng văn tài bệnh viễn mơ !

Mỹ Thuận.15/04/2023. 

Khúc Giao Mùa

<D.997~Cảnh Vật> 


KHÚC GIAO MÙA

Mãn khúc xuân tình hạ thả vơi
Dường như dạm ngỏ biết bao lời
Ong đàn hút mật cừ khôi hỡi
Sẻ ruộng gom bầy mẫn cán ơi
Sáng rõ trời hanh thừa lửa gợi
Hồn nhiên nắng đẫm rực tia mời
Khu vườn quyện gió đêm hồ hởi
Gọi giữ hương mùa chút lả lơi.

Mai Thắng 
230415 
 
-----------------
★ Bài xướng của Mai Vân VTT

GIAO MÙA

Giao mùa Hạ ửng nắng đầy vơi
Cảnh thế nhường nghe rộn rã lời
Muông thú tu bầy inh ỏi vợi
Cu gù ới bậu ngọt ngào ơi!
Trăng nhoài rặng liễu mơ màng gợi
Gió vén rèm sương tủm tỉm cười
Chạnh cảm vườn khuya Quỳnh điểm tới
Hương hòa quyện thoảng… bướm* vờn lơi…

Mai Vân-VTT, 
12/4/23.
 
*loài bướm đêm.

-------------
★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh 

GIAO MÙA

Thoảng chút xuân phong cũng đã vơi
Quạnh hiu tu hú gọi râm lời
Ngọn tre cong vó, sầu cao vợi
Hàng liễu rũ mành, lặng vắng ơi !
Mấy cánh diều xa hồ hởi tới
Vài hoa cúc dại ỉm im cười
Vườn trưa nắng trải oi nồng đợi
Hát dạo ong vàng điệu lả lơi…

Lý Đức Quỳnh
14/4/2023 

17 tháng 4 2023

Hỏi Khẽ Khàng Thôi

<D.996><Thơ Vui>



HỎI KHẼ KHÀNG THÔI 

Hôm rày cứ sợ hỏi vì sao
Của nợ hòng che dấu chỗ nào
Chả lẽ nằm im vờ ngại thấp
Chưa từng ướm thử lại đòi cao
Kiên trì tiếp lảy mà mơ lựu
Vững kết thành tâm để mộng đào
Dẫu phải vo tròn hay mập ú
An lòng đón sẵn đợi quà trao

Mai Thắng 
230414 

------------------
★ Bài xướng của Hương Lan

HỎI KHẼ

Chẳng biết hôm rày bậu nghĩ sao
Mà đem của nợ giấu nơi nào
Hay vì bữa nọ non còn thấp
Chắc bởi đêm này động vẫn cao
Giữ đủ câu tình mơ trước lựu
Chờ bao chữ ái mộng bên đào
Bây giờ hỏi khẽ tròn hại mập
Đặng sẽ mang hàng tới để đến trao.

Hương Lan

------------------
★ Bài họa của Nguyễn Thái cơ

NÓI NÈ

Nom vành má hỏi tại làm sao
Cửa ngõ tềnh hênh kị thế nào
Ngục bãi trên đời ai bảo thấp
Tâm điền chủ ý ngựa đòi cao
Xưa tình kẻ núi xanh đầu liễu
Ấy nghĩa dồn non đỏ mặt đào
Vẫn đó mây hoàn đôi cải mập
Vui cùng lão tướng vội gì trao

Nguyễn Thái Cơ
15/08/2022

------------------
★ Bài họa của Hải Đỗ Tiến 

TEO DẦN

Teo dần của quý thật rồi sao
Bởi nhẽ tìm đâu giống độ nào
Tự mãn ngày xưa cần chả thấp
Mơ màng thuở nọ súng còn cao
Chờ em mỗi buổi bên vườn lựu
Đón chị từng hôm nẻo bãi đào
Vẫn biết giờ đây mình đủ mập
Thôi đành chỉ có bụi này trao

Hải Đỗ Tiến 

Vui Buổi Lên Đàng

<D.995><Thơ Vui>



VUI BUỔI LÊN ĐÀNG

Bò vô cấp lão phải theo làng
Xếp chuỗi ân nghì trải dọc ngang
Đã thấu hồng tâm bài bản mệnh
Thì kiên đảm vị chốn cung vàng
Muôn màu cố thủ thời an dưỡng
Vạn cảnh chăn dè thế hỗn mang
Để một ngày kia chào cõi mới
Lòng vui chúc đẹp buổi lên đàng.

Mai Thắng 
230414 

------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

CHẲNG NGỠ NGÀNG

Lạ chửa bò lên cấp lão làng
Sao bình thản vậy hỡi thằng ngang
Trời thương hiếu nữ lo đầy đủ
Tổ độ hiền thê sống vững vàng
Vẫn phải tươi cười tên trợn mắt
Luôn chào mật thiết kẻ phùng mang
Vào săng nhập thổ vô thường lắm
Hết thịnh rồi suy chẳng ngỡ ngàng !

Mỹ Thuận.13/04/2023. 

16 tháng 4 2023

Nhẫn Nại Trau Dồi

<D.994><Thơ Vui>



NHẪN NẠI TRAU DỒI

Nguồn thơ nếu lỡ chọn yên rồi
Tản mạn con thuyền rẽ sóng trôi
Đã bước lên đàn chăm trổ mộng
Thì mong nảy tược bón đâm chồi
Cây mùa đắng ngọt duyên vừa phải
Thổ nhưỡng ôn hòa trái vậy thôi
Chuẩn hợp lòng nhau dành hối lẽ
Tìm thêm nhẫn nại để trau dồi.

Mai Thắng  
230412 

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

LẠI GIŨA DỒI

Nghẽn mạch nguồn thơ thẩn đứt rồi
Khô cằn ý tưởng dật dờ trôi
Đêm nằm dỗ giấc cài xuân mộng
Sáng dõi chờ cây nẩy lộc chồi
Bỏ chữ bo hoài sao cứ tệ
Gieo vần nắn mãi chỉ vầy thôi
Thi đàn trật ót nhìn xây xẩm
Ngán ngẩm chèn ơi lại giũa dồi !

Mỹ Thuận.12/04/2023 

Chơi Thơ Cái Đã

<D.993><Thơ Vui>



CHƠI THƠ CÁI ĐÃ

Đã nhịp chân rồi khó bỏ thơ
Đầu tưng tửng dụi lãng như khờ
Câu bày mấy chữ khen vờn mộng
Ý thảo đôi vần chuộng diễu mơ
Bạn hữu cùng chơi đầy đủ thích
Tình phây sẵn định tốt tươi chờ
E rằng hiểu được mình hơn nữa
Lý sự vuông tròn cũng ngẩn ngơ.

Mai Thắng 
230413 

------------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

QUẠNH QUẼ HỒN THƠ

Em rầu lại muốn bỏ vườn thơ
Mệt mỏi đầu ung giống gã khờ
Nhạt nhẽo văn nghèo anh chẳng biết
Tiêu điều trí trĩu mộng còn mơ
Đường thi lắm kiểu buồn bao ngõ
Bạn hữu nhiều phen tủi nhóm chờ
Cách phổ nhiêu lần đau cõi dạ
Nên tình quạnh quẽ để rồi ngơ

Hường Xưa 

15 tháng 4 2023

Giấu Lệ Buồn

<D.991~TC Cuộc Sống>



GIẤU LỆ BUỒN

Rồi sau lặng lẽ rắp tâm chờ
Những buổi đi cùng ráng lịm mơ
Để sóng trùng xa chồm nhật trĩu
Và đêm biển vắng dõi trăng mờ
Xe còn quạnh quẽ chuyền qua bến
Khách vẫn âm thầm phổ dạo thơ
Đổi xám khung trời thêm tẽ nhạt
Dù chăm mấy nữa chỉ xanh hờ.

Mai Thắng 
230412 

-------------------
★ Bài xướng của Thạch Hãn

GIẤU LỆ BUỒN

Giấu lệ buồn sau mỗi buổi chờ
Men sầu lịm giữa bóng chiều mơ
Tình xa để sóng hờn sông thẳm
Biển vắng còn đêm dỗi nguyệt mờ
Những chuyến xe đời lơi lả nhịp
Bao mùa bến mộng võ vàng thơ
Vườn xuân vẫn ngập màu mây xám
Lạnh bởi lòng ai quá hững hờ ./.

LCT 1O/O4/2O23 

Sáng Sớm Thưởng Trà

<D.992~Tuổi Lão>



SÁNG SỚM THƯỞNG TRÀ

Hừng lên vén nhẹ cửa xông trà
Rộng mở trong ngoài dãn mắt ta
Khói tỏa hương trầm rê giỡn mặt
Mùi loang vị đắng bủa thêm đà
Ơ hờ chẳng lạ đường thân thiết
Rảnh rỗi không ồn tiếng tạm la
Đám sẻ đùa vui cùng chuyện vãn
Dường say cảnh giới cõi ông bà.

Mai Thắng 
230411 

-----------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

THƯỞNG NGỤM TRÀ

Mỗi sáng hừng đông thưởng ngụm trà
Lâng đầu sảng khoái tĩnh hồn ta
Càng say lưỡi chát vương ngòn ngọt
Vẫn thích mùi thơm toả đậm đà
Ngắm kẻ đi đường mau chợ vãn
Nghe người bán dạo dẻo mồm la
Kia bầy sẻ chợ chờ trên mái
Nắm gạo tình thương của lão bà !

Mỹ Thuận.10/04/2023.

-----------------
★ Bài họa của Thầy Mai Lộc
(Góp họa với Lâm Mỹ Thuận và MT)

VƯỜN XƯA

Ngoài hiên lặng lẽ thưởng hương trà
Rộn rã xuân về khắc khoải ta
Lữ thứ sầu vương hồn mộng tưởng
Lòng quê viễn thẳm lệ mi đà
Trầm luân mải miết như dòng nhạc
Huyễn ảo thăng trầm tựa nốt La*
Nhẹ khẽ chiều buông hoài xóm nhỏ
Vườn xưa lá đổ mộ ông bà !

Mailoc 04-11-23
*-nốt La (là lá la)

14 tháng 4 2023

Thanh Thản Mà Chơi

<D.990~Tuổi Lão>



THANH THẢN MÀ CHƠI

Lặng lẽ thơ đường cứ thảo chơi
Buồn chi chí nguyện cảm ơn đời
Lo dầu dãi phận ham càng rán
Giữ tập trung gìn muốn khỏi rơi
Khắc khoải đeo bền luôn nhẫn nại
Hồn nhiên bám chặt chẳng xa rời
Sinh thời bản tính là tâm dưỡng
Nhủ đã thanh lòng mặc sức bơi.

Mai Thắng 
230410 

--------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

CHỈ MÌNH CHƠI

Thơ Đường lặng lẽ chỉ mình chơi
Chẳng dễ dàng chi góp mặt đời
Tạo chút niềm vui mà vẫn hỏng
Hao nhiều giấy mực cũng hoài rơi
Văn thần mộng riết hồn trăn trở
Bỉnh bút mài luôn dạ rã rời
Bạn hỏi thi đàn sao mãi tránh ?
Ao nhà rộng rãi thỏa lòng bơi !

Mỹ Thuận.09/04/2023.

------------
★ Góp họa với Mỹ Thuận Lâm và Mai Thắng

XÓM NHỎ
(NĐT)

Xóm cũ quê nhà trở lại chơi
Đường xưa cảnh vật nhớ muôn đời.
U hoài nhạc khúc ve sầu trổi
Nức nở sân trường phượng vĩ rơi!
Quán nhỏ đìu hiu chiều đã lịm
Thuyền con lặng lẽ bến chưa rời.
La đà cánh nhạn đang về tổ
Khói tỏa, thu cần chậm rãi bơi.

Mailoc
4-11-23

---------------------
★ Nguyễn Văn Ban góp họa. Vui cùng quý vị mấy vần nha !

PHÙ HOA

Lần tơ kéo chữ thả vần chơi .
Tỏ chút niềm riêng lặng lẽ đời .
Cảnh cũ mơ màng cơn gió giật .
Vườn xưa quạnh quẽ đoá hồng rơi .
Vương tình phản trắc lòng không ngã .
Vướng nợ lầm than nghĩa chẳng rời .
Ở chợ phù hoa nhiều cám dỗ .
Dòng sông ảo giác miệt mài ...bơi. !

NVB 18/4/2023

Phổ Nhạc Tình Ngâu

<D.989~Lễ Hội>



PHỔ NHẠC TÌNH NGÂU

Tình Ngâu khó hiểu được ai lầm
Những kỷ qua rồi đậm luyến âm
Cuộc chiến điêu tàn bao cảm nghĩ
Niềm tin chính trực mảng giao cầm
Ngưu* thề vững dạ bền chung thủy
Chức* giữ kiên lòng vẹn bảo thâm
Mượn dãy Ngân Hà ghi tổng kết
Trường thiên cổ lụy án thi trầm.

Mai Thắng  
230409 

---------------
★ Bài xướng của Nguyễn Hoàng Dũng

THẤT TỊCH TÌNH THƠ (*)

Trót lỡ đầu thai thế kỷ lầm (**)
Mong gì hiện kiếp thấy tri âm
Văn Quân rũ bỏ lòng Tư Mã (***)
Vắng lạnh Tầm Dương bặt tiếng cầm! (****)
Thái viễn Ngưu Lang chờ Chức Nữ
Ngân Hà nhỏ lệ bắc tình thâm
Thiên tình cổ lụy ghi Song Thất
Tịch tĩnh Tiêu Tương cõi mặc trầm

Lami NGUYỄN HOÀNG DŨNG
(Mừng ngày Valentine)

(*). Có ý kiến cho rằng nên lấy ngày Thất Tịch (7 tháng 7 âm lịch) trong điển tích phương Đông “Ngưu Lang Chức Nữ” làm Ngày Tình Nhân Việt Nam
(**). Ý thơ Vũ Hoàng Chương trong “Phương Xa”:
Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ,
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ.
Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị,
Thuyền ơi thuyền! Xin ghé bến hoang sơ.
(***). Tích “Phượng Cầu Hoàng” giữa Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân
https://hoavouu.com/a1892/khuc-phuong-cau-hoang
(****). Tức bến Tầm Dương trong “Tỳ Bà Hành” của nhà thơ Bạch Cư Dị
https://www.thivien.net/Bạch-Cư-Dị/Tỳ-bà-hành/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA

---------------
★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh

PHỐI NHẠC TÌNH

Góp lại muôn xưa những lỡ lầm
Theo dòng ngữ điệu kết giai âm
Nhờ sương ảo phối màu vân cẩu
Mượn gió hoan ca khúc nguyệt cầm
Đón buổi đăng cao trời xán lạn
Xua ngày xuống trũng bóng u thâm
Cung lòng hợp tấu thiên tình sử
Nhật nguyệt du dương nốt bổng trầm

Lý Đức Quỳnh
14/2/2023 

11 tháng 4 2023

Tiếng Vẳng Lạc Loài

<D.968><Cuộc Sống>



TIẾNG VẲNG LẠC LOÀI

Đâu là cảm nguyện kết vầy duyên
Để đạt thành bao nét hão huyền
Khẽ rạng đông hừng tia nắng ửng
Nao dàn cảnh lịm ráng chiều xuyên
Lầm than đất mẹ thời nuôi dưỡng
Nhiễu loạn tình quê bến đẩy thuyền
Trở giấc êm đềm khung duỗi mộng
Như còn vẳng tiếng lạc loài quyên.

Mai Thắng 
230406 

-----------------
★ Bài xướng của Minh Thúy

NHẶT DẤU TÌNH SẦU

Ngõ mộng ban đầu tưởng hợp duyên
Khi anh chẳng thoát mắt nhung huyền
Ru nồng nắng sớm trời bay nhạn
Quyện thắm mây chiều giọng hót quyên
Liễu đợi chờ sương người bỏ bến
Trăng soi lỡ bóng kẻ sang thuyền
Đêm buồn trở giấc mơ triều cũ
Chỉ thấy bên ngoài khoảng tối xuyên

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 3/2/2023 

Tình Xưa Chốn Cũ

<D.987><Thơ Ca Cảm Xúc>



TÌNH XƯA CHỐN CŨ

Ký vãng theo về tuổi mộng mơ
Thời gian lặng lẽ tưởng như vờ
Hoa vàng vẫn nở nhiều nơi chốn
Cỏ mượt luôn đầy những góc thơ
Diễn tả bao tình duyên bất hạnh
Hiềm nghi mấy nỗi cảnh phai mờ
Khi chiều lịm ráng chờ trăng tỏ
Hoạ tiết con đường diễu ảnh tơ.

Mai Thắng 
230406 

--------------
★ Bài xướng của Phượng Hồng

NÊN CHI

Bềnh bồng ký ức ngược trong mơ
Lãng đãng ngày xưa đáo vật vờ
Góc phố hoa vàng nơi thích hẹn
Con đường cỏ mượt cảnh nên thơ...
Tiếng chim gọi bạn vang lanh lảnh
Cõi mộng rời ta , viễn khuất mờ
Ngơ ngác nhìn quanh ,ồ cõi tạm
Nên chi tình đắng ,kẻ ơ hờ !

PHƯỢNG HỒNG 

10 tháng 4 2023

Mây Treo Lơ Lửng

<D.986><Thơ Ca Tình Quê> 



MÂY TREO LƠ LỬNG

Những áng mây bồng tản nhẹ treo
Tầm lơ lửng quyện khắp lưng đèo
Tươi hồng sắc phượng xinh màu rỡ
Diệu thẳm non ngàn nhũn tiếng veo
Cảnh sẽ sinh tình nuôi nhận thức
Lòng luôn cám nghĩa tập bơi chèo
Trông trời viễn xứ đầy cao vọng
Ráng vãn gom luồng tạm đuổi đeo.

Mai Thắng 
230405 

---------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

TREO

Bồng bềnh trăng trắng áng mây treo
Nắng lụa hồng tươi rải lũng đèo
Phượng chớm đầu mùa hoa tím ngát
Sương sa ngọn lá hạt trong veo
Nghe chim giọng khỏe hòa cung hót
Lãm cảnh hồn già ngẫu hứng theo
Nỗi muộn chiều chiều thương cố xứ…
Dỗ lòng ngắm đỡ ánh trăng treo

CAO BỒI GIÀ
30-03-2023 

Nuối Trời Xưa Cũ

<D.985><Tình Quê> 
Tranh minh họa của LeAnhThanh 



NUỐI TRỜI XƯA CŨ 

Dõi tháng năm dài kỷ niệm xưa
Tình đan kết mãi chẳng sao thừa
Trông vời mải đợi màu quang nắng
Cảm khái yên chờ chuỗi trận mưa
Bước lãng quên tìm say mộng tưởng
Đường rong ruổi hiện kéo thân dừa
Trôi cùng nguyện ước hương tàn cũ
Dệt cõi xa trùng mảng luyến thưa.

Mai Thắng 
230404 

--------------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

NUỐI DẤU YÊU XƯA

Thương nhiêu ngày tháng dấu yêu xưa
Xế bóng, ngoai ôn mãi chẳng thừa
Phỉ sức, hồn cười trêu nắng hạ
Giễu trời, gót thả hứng bông mưa
Bâng khuâng rạo rực bao chiều hẹ
Man mác xa xăm những bóng dừa
Bỏ gã đi dần yêu dấu cũ…
Xao buồn còn lại chút lưa thưa

CAO BỒI GIÀ
23-03-2023 

09 tháng 4 2023

Cảm Những Buồn Vui

<D.984><Tuổi Lão>



CẢM NHỮNG BUỒN VUI

Buồn vui ấy cũng của riêng dành
Đã dán niêm rồi giảm lựa tranh
Túi rỗng đem xài thong thả chọn
Thời eo bốc trộn thản nhiên đành
Mong tìm cảnh ngộ cùng say mát
Miễn gặp cơ bày khỏi thúc nhanh
Vạn nỗi muôn niềm chen khéo đủ
Hòa chung thế trận diễn an lành.

Mai Thắng 
230404 

------------------- 
★ Bài xướng của Hoành Trần

MỘT CHÚT BUỒN VUI!

Lượm chút buồn vui mà để dành,
Quăng đi phiền não với đua tranh!
Gặp khi túi rổng đem xài tạm
Hay lúc thơ nghèo lấy xử nhanh
Nếu vợ có nghe lòng cũng chạnh,
Hoặc ai lỡ biết dạ không đành!
Người mô cần thiết là chia bớt,
Rồi đọc nam mô vạn sự lành!

HT - 2/4/23 

Tùng Bách

<D.983><Thiên Nhiên Cảnh Vật>



TÙNG BÁCH

Thể bách thân tùng chững chạc lay
Cuồng phong bão táp dập theo ngày
Bao dày dạn trải thiên hùng tráng
Những quạnh hiu bừa với thẳng tay
Trụ vững xem trời cao biến chuyển
Tìm chung hợp chủng khéo phô bày
Thi cùng nhiệt giá mùa xoay mãi
Tuế nguyệt thay hình huyễn cẩu bay

Mai Thắng 
230403 

--------------
★ Bài xướng của Sông Thu

TÙNG BÁCH

Thân như trụ cứng chẳng lung lay
Bão táp, phong ba trải tháng ngày
Gió dập mưa sa, cành ngửa mặt
Sương vùi tuyết phủ, lá dang tay
Nhánh đâm cao thấp ngăn làn gió
Rễ bám dọc ngang giữ gốc cây
Sừng sững thi gan cùng tuế nguyệt
Thảnh thơi đỉnh núi ngắm mây bay.

Sông Thu
(27/03/2023) 

08 tháng 4 2023

Tình Hoa – Khắc Khoải

<D.982~Cảnh Vật>



TÌNH HOA - KHẮC KHOẢI 

1. Cô nhạn xuất quần 

Sợi nắng đan cài chuỗi ảnh xen
Tình hoa mệnh số chẳng sang hèn
Muôn lòng khởi sắc khoe đài đẹp
Vạn nẻo bung mình diễn nét quen
Giỡn gió lùa ngông hoài chả thẹn
Dầm mưa xối lạnh vẫn không lèn
Sương dàn giữ vẹn hồn thi cảm
Để ánh mai hòa quyện những đêm

2. Cô nhạn nhập quần

Lại ngủ không đầy giữa bóng đêm
Trời hiu hắt dợn ảnh khuya lèn
Mơ tầm bủa sóng loang vùng hẹn
Nhớ cảnh sinh tình nhặt mẫu quen
Thể sẵn sàng theo mùa lạnh nóng
Đời canh cánh nhận mảng sang hèn
Bao giờ thoát được vòng thiên cổ
Giũ bụi phong trần khỏi lấn xen.

Mai Thắng 
230328 

-------------
★ Bài xướng của Phượng Hồng

KHẮC KHOẢI 

Bóng hình ẩn hiện giữa màn đêm
Thoảng giọt sương rơi , gió chợt lèn…
Khắc khoải mơ về nơi chốn cũ
Bâng khuâng nhớ lại lối xưa quen
Dáng gầy mãi gánh đời đen bạc
Thân hẩm hoài mang số thấp hèn
Ước thoát ra vòng quay bất tận
Luôn hằng mong sợi nắng đan xen

PHƯỢNG HỒNG 

Số Phận Giữa Đời

<D.981> <Cuộc Sống> 

Tranh của Bích Sudang


SỐ PHẬN GIỮA ĐỜI

Buồn đau số phận trải theo đời
Thực ảo xoay tròn những mấy mươi
Giỡn để hồn nhiên lùa vướng bận
Đùa xoa khắc khoải tập quen cười
Khi còn lưỡng lự an nhàn hướng
Lúc phải quây quần nhã nhặn chơi
Cảnh tượng nào giăng bày vấp ngã
Vòng quay tái tạo giữa khung trời.

Mai Thắng 
230320 

--------------
★ Bài xướng của Mỹ Nga

TUỒNG ĐỜI.

Cuộc sống thương đau rõ cuộc đời,
Chuyển xoay thế sự biết bao mươi...
Cợt đùa mộng ảo người khôn dại,
Khảo đảo trần gian cảnh khóc cười.
Gian dối vàng thau đâu khác biệt?...
Tuồng đời cảnh tạo tưởng như chơi.
Vẫy vùng thoát khỏi đời vay trả,
Không có luân hồi đến cõi trời.

Mỹ Nga,
12/03/2023 ÂL, 22/02 Quý Mão.

04 tháng 4 2023

Sinh Nhật 71 (04/04/2023)

<D.980><Thơ Sinh Nhật> 


SINH NHẬT 71 (04/04/2023)

Sinh thời đã đạt bảy dòng xuân (*)
Dẫn lệ hằng năm đáp chuyển lần
Chuộng lễ thi đàn nhâm chén tửu
Đăng bài xướng họa tỏ tình thân
Vần thơ kết tựu chơi chiều vãn
Lý giải tìm quen định dưỡng thần
Mở tiệc vui mừng thêm sĩ khí
Cho lòng bất hoặc của phù vân.

Nguyễn Đắc Thắng (Mai Thắng)

(*) Bảy dòng xuân chỉ tuổi hàng bảy – thất thâp, tính theo tuổi Tây 1952, tuổi Ta là năm Nhâm Dần)